Phim mới của 'Chân Hoàn' Tôn Lệ: Không cười không lấy tiền!

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 31/08/2017 16:29:00 +07:00

Vừa mới phát sóng, bộ phim “Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn” của “nữ hoàng rating” Tôn Lệ đã nhận được vô vàn lời khen từ phía khán giả.

Sau nhiều tháng ngày chờ đợi, tác phẩm đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của "nữ hoàng rating" Tôn Lệ - Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn đã chính thức được phát sóng vào tối 30/08. Không phụ sự kỳ vọng của khán giả, hai tập 1 – 2 của bộ phim cực kỳ hấp dẫn và thú vị.

Trái ngược với hình tượng mẫu nghi thiên hạ quyền lực trong Hậu cung Chân Hoàn truyện, lần này, Tôn Lệ hóa thành một cô gái giang hồ phóng khoáng, suồng sã.

Bạn diễn của Tôn Lệ trong phim – nam diễn viên Trần Hiểu – cũng có màn thể hiện tốt ngoài mong đợi với hình tượng thiếu gia "lầy lội" mà dễ thương.

Phim mới của “Chân Hoàn” Tôn Lệ: Không cười không lấy tiền! - Ảnh 1.

Hai tập đầu của "Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn" vừa mới phát sóng, cư dân mạng đã rần rần đánh giá 5 sao cho bộ phim.

Video: Phân cảnh lần đầu gặp gỡ của cặp đôi Châu Doanh – Thẩm Tinh Di

Thực ra, ngay từ trước khi phát sóng, Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn đã được cư dân mạng và các chuyên gia trong ngành đánh giá cao.

Bởi nữ diễn viên Tôn Lệ luôn nổi tiếng là người rất có "mắt" nhìn kịch bản. Đóng ít phim nhưng tác phẩm nào của cô cũng có chất lượng "nhỉnh" hơn so với mặt bằng chung.

Phim mới của “Chân Hoàn” Tôn Lệ: Không cười không lấy tiền! - Ảnh 2.

 Bà xã của Đặng Siêu vốn rất "kén" kịch bản, cô chỉ thực sự hứng thú với những tác phẩm sở hữu nội dung, cốt truyện đặc sắc, ý nghĩa.

Điều đó lý giải vì sao Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn dù có đề tài không mấy mới mẻ nhưng cách tiếp cận và khai thác, xử lý tình tiết lại hết sức hợp lý, bất ngờ cũng như hài hước. Chỉ trong hai tập phim mà biên kịch đưa người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, từ không gian này đến bối cảnh khác.

Tác phẩm mở đầu bằng màn mãi nghệ kiếm cơm của hai cha con Châu Doanh (Tôn Lệ) mà thoắt cái lại chuyển cảnh sang khuôn viên rộng lớn của Thẩm gia tại Kình Dương.

Phim mới của “Chân Hoàn” Tôn Lệ: Không cười không lấy tiền! - Ảnh 3.

 Châu Doanh bị cha bán cho nhà họ Thẩm để trả nợ cờ bạc. Tại đây, với tính cách nữ cường vừa hài hước vừa vui nhộn của mình, cô đã lọt mắt xanh của nhị thiếu gia Thẩm Tinh Di.

Thực tế, hai tập đầu tiên chỉ nhằm mục đích giới thiệu mối quan hệ dây mơ rễ má giữa tuyến nhân vật chính trong phim nhưng người xem vẫn cảm thấy hết sức hứng thú và phấn khích. Khán giả tò mò về cuộc đời đầy biến cố của nữ chính Châu Doanh, cũng lại thắc mắc về bản tính thật sự của thiếu gia Thẩm Tinh Di (Trần Hiểu) và đại thiếu gia Ngô Sinh (Hà Nhuận Đông). Chẳng biết rồi sẽ có bao nhiêu tình huống dở khóc dở cười xảy ra giữa các nhân vật chính?

Tuy nhiên, diễn biến nhanh gọn, tình tiết xử lý khéo léo tinh tế không phải là điểm cộng nổi bật nhất của phim. Tất cả khán giả theo dõi Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn đều phải công nhận rằng, diễn xuất ấn tượng của Tôn Lệ mới chính là điểm thu hút người xem.

Phim mới của “Chân Hoàn” Tôn Lệ: Không cười không lấy tiền! - Ảnh 4.

Diễn xuất linh hoạt của Tôn Lệ khiến khán giả hết sức ấn tượng.

Thủ vai nữ chính Châu Doanh – một cô thiếu nữ xuất thân giang hồ vừa phóng khoáng, bộc trực lại có phần cứng đầu – Tôn Lệ đã thể hiện tốt trên cả sự mong đợi. Bất chấp độ chênh lệch về tuổi tác so với nhân vật gốc, Tôn Lệ vẫn đảm đương vai diễn này một cách hoàn hảo.

Phim mới của “Chân Hoàn” Tôn Lệ: Không cười không lấy tiền! - Ảnh 5.

 Dù ai nói ngả nói nghiêng thì "Châu Doanh" Tôn Lệ vẫn cực kỳ xinh đẹp, thông minh và đáng yêu.

Kinh nghiệm cả chục năm theo đuổi nghiệp diễn đã giúp Tôn Lệ có thể dễ dàng nhập tâm vào nhân vật Châu Doanh. Chẳng ai có thể ngờ được, tiểu nha đầu Châu Doanh lanh lợi, hoang dã, thông minh kia lại là bà mẹ đã có hai con ở ngoài đời.

Nhiều khán giả trầm trồ khen ngợi: "Vẫn biết Tôn Lệ là diễn viên thực lực nhưng không ngờ chị ấy nhập vai tốt thế!", "Sau bao nhiêu năm, Tôn Lệ vẫn trẻ trung và đáng yêu như vậy, thần tượng của đời tôi", "Ban đầu tôi khá lo lắng vì trông Tôn Lệ có vẻ hơi già so với nhân vật Châu Doanh nhưng không, diễn xuất lấn át cả ngoại hình là có thật"...

Phim mới của “Chân Hoàn” Tôn Lệ: Không cười không lấy tiền! - Ảnh 9.

 Nha đầu còn dám hành hạ vết thương của nhị thiếu gia.

Phim mới của “Chân Hoàn” Tôn Lệ: Không cười không lấy tiền! - Ảnh 10.

 Vốn được mệnh danh là "thánh lầy" ở ngoài đời, phải chăng Tôn Lệ đã tìm được bộ phim kể về chính cuộc đời "lầy lội" của mình?

Có vẻ như, Tôn Lệ đã chiếm hết sự chú ý của truyền thông nên cư dân mạng mới ngó lơ nam chính Thẩm Tinh Di. Kỳ thực, trong Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn, Trần Hiểu cũng đã diễn khá tròn vai. So với vai diễn Dương Quá trong Tân thần điêu đại hiệp, Trần Hiểu chưa có sự "lột xác" hoàn toàn. Nhưng dẫu sao, anh cũng phần nào khắc họa được hình mẫu Thẩm Tinh Di hơi ngỗ ngược mà lại ấm áp, chân thành.

 

Phim mới của “Chân Hoàn” Tôn Lệ: Không cười không lấy tiền! - Ảnh 13.

 Vận "nhọ" xoay vần, Thẩm Tinh Di lại bị Châu Doanh từ chối tình cảm và đòi bỏ trốn.

Phim mới của “Chân Hoàn” Tôn Lệ: Không cười không lấy tiền! - Ảnh 14.

Nhị thiếu gia nhà họ Thẩm bắt nhốt Châu Doanh vì bực tức, anh không hiểu lý do vì sao Châu Doanh không đồng ý thông phòng với mình.

Bên cạnh Thẩm Tinh Di, nam thứ Ngô Sinh do Hà Nhuận Đông thủ vai cũng đã được lên sóng trong hai tập đầu tiên. Chàng Lương Sơn Bá hiền lành, nhã nhặn năm xưa dường như vẫn cứ mãi thư sinh, tốt bụng. Chỉ có điều, giờ đây, anh đã là đại thiếu gia nhà người ta, giàu có hơn và khôn ngoan hơn mà thôi!

Phim mới của “Chân Hoàn” Tôn Lệ: Không cười không lấy tiền! - Ảnh 16.

 Đã lâu lắm rồi, Hà Nhuận Đông mới xuất hiện trên màn ảnh nhỏ Hoa ngữ.

Phim mới của “Chân Hoàn” Tôn Lệ: Không cười không lấy tiền! - Ảnh 17.

 Hồ Hạnh Nhi – vai Hồ Vịnh Mai tiểu thư – vẫn chưa có đất diễn trong hai tập đầu tiên. Nhân vật này được đánh giá là rất tiềm năng và có sức ảnh hưởng trong phim.

Chính vì thế, bộ phim Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn được cư dân mạng đánh giá rất cao. Bằng chứng là trên trang Douban, hầu hết khán giả đều dành những lời khen có cánh cho phim. Một tác phẩm chất lượng về cả nội dung lẫn hình ảnh như Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn thì được ca tụng cũng là điều dễ hiểu.

Nhìn chung, thông qua hai tập đầu, khán giả đã phần nào mường tượng được thân thế và hoàn cảnh của các nhân vật chính trong phim cũng như dần có hình dung rõ hơn về mối quan hệ phức tạp giữa Thẩm gia – Ngô gia và Bối Lạc gia. Đều là những thương gia có tiếng trong kinh thành, ba gia tộc ắt hẳn xảy ra nhiều xung đột về mặt lợi ích kinh tế khi buôn bán với triều đình.

Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn dài 75 tập, được phát sóng trong khung giờ vàng vào tất cả các ngày trong tuần, mỗi ngày hai tập trên đài Đông Phương và Giang Tô (riêng chủ nhật chiếu 1 tập).

Nguồn: Trí thức trẻ
Bình luận
vtcnews.vn