Phan Ngọc Luân và Đào Bá Lộc: Hết trò nên kể chuyện giường chiếu, bán đời tư rẻ rúng để nổi tiếng?

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 22/11/2018 15:45:00 +07:00

Để PR cho bản thân mình, cả hai không ngần ngại lấy những câu chuyện rẻ rúng để tạo sự chú ý.

Kể chuyện giường chiếu, đời tư trên mạng xã hội

Tối 22/11,Phan Ngọc Luân gây sốc khi tiết lộ mình từng có tình cảm hai bên, "ngủ chung giường quá giới hạn bình thường" với Đàm Vĩnh Hưng - HLV của anh tại Giọng hát Việt 2012. Ngay lập tức, thông tin này trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội.

Theo chia sẻ của Phan Ngọc Luân, khoảng thời gian tham gia Giọng hát Việt 2012, anh từng qua nhà Mr. Đàm để tập luyện và thỉnh thoảng có ngủ lại. Sau những lần như vậy, tình cảm nảy nở và phát triển.

"Rồi tôi nghĩ là chết rồi chẳng lẽ bây giờ mình thích đàn ông sao, chẳng lẽ giới tính mình thay đổi sao. Tôi từng cho rằng đấy chỉ là cảm xúc thoáng qua, mình đã cố coi như nó bình thường, song đến lúc ngủ chung, cảm xúc ấy lại không kiểm soát được, không kiềm chế được. Có những chuyện mình không thể kể ra ở đây, chỉ nói được đến đó thôi" - Phan Ngọc Luân chia sẻ.

Sau những chia sẻ này, Phan Ngọc Luân nhận hàng loạt chỉ trích, "ném đá" từ cư dân mạng. Khán giả không tiếc lời mắng Phan Ngọc Luân ăn cháo đá bát, vô ơn với chính người đã từng dìu dắt mình một thời gian dài hay thậm chí là "chơi dơ", không ngại xúc phạm thầy của mình để nổi tiếng.

phan ngoc luan yeu dam vinh hung

Phan Ngọc Luân và Đàm Vĩnh Hưng.

Bị mắng chửi quá nhiều và đích thân Đàm Vĩnh Hưng cũng lên tiếng, tung toàn bộ tin nhắn để chứng minh đây chỉ là chiêu trò PR, Phan Ngọc Luân phải lên tiếng xin lỗi. Anh khẳng định Mr. Đàm không có lỗi gì cả còn bản thân anh giờ hối hận vì một phút cao hứng nói quá về mối quan hệ của hai thầy trò.

Phan Ngọc Luân chia sẻ mình đã tưởng tượng và bịa chuyện với Đàm Vĩnh Hưng: "Trước khi bắt đầu, ê kíp thực hiện gợi ý tôi nên chia sẻ những điều hấp dẫn để thu hút đông người xem. Vì thế tôi nghĩ sẽ nói về mối quan hệ của mình và anh Đàm Vĩnh Hưng. Tôi tự ý thêm thắt nhiều tình tiết không có thật để câu chuyện thêm phần hot".

Trước Phan Ngọc Luân, cũng có một người khác từng gây xôn xao khi công khai chuyện đời tư của mình - Đào Bá Lộc. Năm ngoái, Đào Bá Lộc khiến mạng xã hội "dậy sóng" khi tiết lộ từng yêu 15 người, mỗi người 3 tháng. Điều đáng nói là trong số 15 người đó, có một MC kiêm diễn viên hài nổi tiếng và đã lấy vợ là ca sĩ.

Chia sẻ của Đào Bá Lộc khiến mạng xã hội rộ lên rất nhiều lời đồn đoán về nhân vật MC này, và đa số khán giả đều dồn nghi vấn về Trấn Thành. Không chỉ vậy, khi chia sẻ chi tiết về người đàn ông này, Đào Bá Lộc lại không ngần ngại nhận xét người cũ lấy vợ vì liên quan đến PR, đánh bóng tên tuổi... khiến mình cảm thấy buồn.

dao ba loc

Đào Bá Lộc  

Lẽ dĩ nhiên, câu chuyện tình yêu đồng tính liên quan đến MC kiêm danh hài nổi tiếng của Đào Bá Lộc nhanh chóng thu hút nhiều sự quan tâm, bàn tán của dư luận. Khán giả bắt đầu chú ý đến Đào Bá Lộc trở lại sau một thời gian khá im ắng trong showbiz.

Bán rẻ đời tư nhưng trả giá đắt

Thời điểm xảy ra ồn ào cách nhau hơn 1 năm nhưng câu chuyện Phan Ngọc Luân và Đào Bá Lộc đều có điểm chung: Phơi bày chuyện đời tư - những chuyện đáng lẽ chỉ có người trong cuộc biết - để thu hút sự chú ý và đều xảy ra ngay thời điểm có sản phẩm âm nhạc/sắp tham gia một cuộc thi.

Đào Bá Lộc luôn miệng khẳng định mình kể chuyện tình đồng tính cùng nam MC đình đám không phải để PR cho bản thân, thậm chí còn nhấn mạnh: “Đừng nói chữ PR bằng chuyện tình cảm, thế thì tội nghiệp Lộc lắm. Lộc đánh giá chuyện PR là điều không xấu. Nhưng nếu nói dùng tình cảm làm PR thì Lộc còn phải học hỏi rất nhiều người".

Thế nhưng, khán giả lại vô tình phát hiện lúc công khai chuyện tình đồng tính với nam MC, "trùng hợp" sao khi Đào Bá Lộc vừa nhận lời tham gia một cuộc thi Bolero.

Hơn nữa, nếu chỉ vì muốn chiêm nghiệm lại chuyện cũ và không muốn bị nghi là chiêu trò PR, Đào Bá Lộc hoàn toàn có thể trả lời theo cách khác nhưng anh lại nói rất chi tiết về MC này trong danh sách tình cũ.

Và Đào Bá Lộc đã phải đánh đổi, khán giả tỉnh táo nhanh chóng "xóa sổ" cái tên này ra khỏi danh sách các nghệ sĩ tham gia chương trình, cũng như có cái nhìn "như không tồn tại" về nam ca sĩ.

Phan Ngọc Luân cũng vậy, từng tham gia Giọng hát Việt 2012 hay vài cuộc thi khác nhưng chẳng ai nhớ nổi cái tên của này cho đến khi anh tiết lộ chuyện từng ngủ với Đàm Vĩnh Hưng. Lúc này khán giả mới vỡ lẽ: Phan Ngọc Luân vừa tung MV ca nhạc mới nhưng không có được sự chú ý dù Vpop đang rộn ràng mùa cuối năm.

“Em xin phép đại ca làm drama chút xíu. Chỉ thầy trò mình biết thôi, người thường người ta không biết. Tại đại ca hot quá” - Phan Ngọc Luân gửi tin nhắn cho Đàm Vĩnh Hưng.

Có sự tính toán từ trước chứ không chỉ lỡ miệng nói ra, Phan Ngọc Luân có lẽ sau này sẽ nhận những ánh mắt khinh miệt từ những người xung quanh vì chính cách anh bán rẻ tình thầy trò, bán rẻ cả đời tư của mình. Và có lẽ cũng chẳng bạn bè, đồng nghiệp nào dám tin tưởng anh nữa vì biết đâu một ngày nào đó, họ lại trở thành công cụ để anh PR cho bản thân?

“Đến chịu với giới trẻ bây giờ, ngay cả chuyện giường chiếu cũng có thể mang ra câu view tạo sự nổi tiếng sao? Không có tư cách làm ca sĩ” – một khán giả bình luận trên mạng xã hội.

Và lời nói này có lẽ đúng với cả Phan Ngọc Luân lẫn Đào Bá Lộc. Từ trước đến nay, showbiz vốn là nơi không thiếu những chiêu trò nhưng lấy chuyện tình cảm, phơi bày chuyện giường chiếu lên mặt báo chưa bao giờ có được cái nhìn cảm thông từ khán giả mà trái lại, chỉ có những lời chỉ trích: "PR rẻ tiền, dơ bẩn".

Và Phan Ngọc Luân - với cách PR mà không ai dám làm - đã tự đào hố chôn mình, vùi lấp cả tài năng ca hát từng được Đàm Vĩnh Hưng – Dương Triệu Vũ đánh giá cao, bởi sẽ chẳng ai nhớ đến cái tên Phan Ngọc Luân mà thay vào đó là một kẻ không ngại xúc phạm thầy của mình để nổi tiếng.

PR không xấu nhưng quan trọng, câu chuyện được dùng để PR là gì. Khán giả Việt Nam vốn không dễ dãi, họ đủ nhạy bén để nhận ra những chiêu trò tốt - xấu của người nghệ sĩ và không ngần ngại tẩy chay, bằng chứng là thời gian qua, một bộ phim điện ảnh lỗ hàng chục tỷ đồng chỉ vì bộ ba nghệ sĩ lấy chuyện tình cảm ra PR, lợi dụng tình cảm từ khán giả.

Đào Minh
Bình luận
vtcnews.vn