Phan Kim Cương: Cô gái có nụ cười "mùa thu tỏa nắng"

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 06/10/2011 09:05:00 +07:00

(VTC News) - Tự mình xây dựng phần thi năng khiếu thành một câu chuyện tình lãng mạn là những gì mà Phan Kim Cương đã xuất sắc thực hiện.

(VTC News) - Tự mình xây dựng phần thi năng khiếu thành một câu chuyện tình lãng mạn, đầy xúc động và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả trong buổi thi chung kết Miss Teen 2011 khu vực miền Bắc, đó chính là những gì mà Phan Kim Cương – SBD 1577, cô gái bé nhỏ với nụ cười thường trực trên môi đã làm được.

Sinh ra và lớn lên ở Hưng Yên, hiện cô bạn Phan Kim Cương hay vẫn được bạn bè gọi với cái tên thân mật là Kim “Tươi” đang học năm thứ ba hệ trung cấp thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia. Là một cô gái sôi nổi và đam mê các hoạt động nghệ thuật, Kim Cương đã đạt được rất nhiều giải thưởng cấp thành phố mà trong đó tiêu biểu là giải nhất tiếng hát Hoa Phượng Đỏ năm 2003.

Ước muốn khẳng định mình

Là con út trong nhà, Phan Kim Cương cũng đã thừa hưởng được niềm đam mê với nghệ thuật từ người chị của mình là Phan Nha Trang (Trang “Zen” – một photographer và cũng là designer có tiếng trong giới trẻ Hà Thành). Song khác với chị gái, Kim Cương đã chọn đi theo nghiệp ca hát và âm nhạc chính là niềm đam mê từ nhỏ đối với cô.

Nụ cười luôn thường trực trên môi đúng như tên gọi Kim "Tươi" của mình 

Năm 16 tuổi, Kim Cương quyết định theo học thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia và ngôi trường này chính là nơi nuôi dưỡng ước mơ cháy bỏng của cô gái nhỏ bé này.

Tự lập và cũng đầy bản lĩnh

Ấn tượng mạnh nhất đối với bất cứ ai từng tiếp xúc với Kim Cương chính là nụ cười luôn thường trực trên môi. Vẻ ngoài rất dễ thương, tính cách trẻ con, khuôn mặt bầu bĩnh, xinh xắn khiến cho nhiều người phải bất ngờ vì cả hai chị em Kim Cương đã phải sống tự lập từ khi còn rất nhỏ.

Do bố mẹ bận việc kinh doanh và sống bên Đức là chính nên hai chị em Kim Cương và Nha Trang đều phải chăm sóc bản thân và tự mình lo cho cuộc sống riêng. Trong suốt quãng thời gian đó, Kim Cương đã nhận được sự quan tâm, dìu dắt và chăm lo tự chị gái Nha Trang.

Trong phần thi chung kết, Kim Cương đã khéo léo dàn dựng tiết mục của mình thành một câu chuyện tình lãng mạn mang đến nhiều cảm xúc cho người xem 


“Thần tượng của em chính là chị Trang. Chị ấy đã dành hết tình cảm chăm sóc, thương yêu em từ khi em còn nhỏ. Em rất hy vọng trong tương lai sẽ có thể tiếp bước chị gái và thành công trong lĩnh vực nghệ thuật”, cô bạn chia sẻ.
 
Hiện nay, Phan Kim Cương là một trong những gương mặt xuất sắc tại khoa thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia. Theo đánh giá của nhiều thầy cô trong trường, Kim Cương là một học sinh có giọng hát truyền cảm, khả năng thẩm âm tốt và rất cầu tiến.

Trong buổi thi chung kết Miss Teen 2011 khu vực miền Bắc, tiết mục của Kim Cương chính là một trong những phần thi để lại ấn tượng nhiều nhất trong lòng khán giả. Ít người biết rằng để có thể xây dựng được một câu chuyện tình lãng mạn như vậy qua lời bài hát, cô nàng Kim “Tươi” đã tốn không ít công sức. Và thành công hay ít ra là sự ghi nhận từ khán giả đã đến khi kết thúc tiết mục của Kim Cương cũng là lúc khán phòng vang tiếng vỗ tay cổ vũ.

Đêm chung kết Miss Teen 2011 khu vực miền Bắc đã kết thúc và ấn tượng của khán giả về màn trình diễn của cô bạn dễ thương này chắc chắn sẽ không phai mờ. Với khát khao được cống hiến hết mình cho nghệ thuật, hy vọng Kim “Tươi” – như cách gọi của bạn bè thân thiết sẽ mãi giữ được nụ cười trong sáng và sẽ có thể tỏa sáng như một viên kim cương đúng nghĩa trong tương lai gần.

Xem bộ ảnh Phan Kim Cương - SBD 1577 trong tiết trời se lạnh của mùa thu:



 

 

 

 

 

 



Thùy Linh
Bình luận
vtcnews.vn