Phạm Thu Hà: ‘Tuyển Việt Nam thua, chúng ta càng phải chào mừng họ khi trở về’

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 02/09/2018 17:05:00 +07:00

"Khi các cầu thủ chiến thắng trở về, chúng ta chào đón là chuyện đương nhiên, nhưng khi thất bại, chúng ta càng phải thể hiện tình yêu dành cho họ" - nữ ca sĩ Phạm Thu Hà chia sẻ.

Lễ vinh danh mang tên Tự hào Việt Nam chào đón đoàn thể thao Việt Nam thi đấu ASIAD trở về sẽ được tổ chức tại Mỹ Đình. Đây là chương trình do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và thành phố Hà Nội tổ chức.

Chương trình bắt đầu từ 17h đến 19h với sự tham gia của rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: Thu Minh, Tùng Dương, Phạm Thu Hà, Vũ Thắng Lợi....

Trước khi chương trình bắt đầu, ca sĩ Phạm Thu Hà chia sẻ với phóng viên VTC News niềm tự hào khi được có mặt trong chương trình chào đón các vận động viên Việt Nam vừa thi đấu tại ASIAD trở về.

- Trong đêm gala mang tên "Tự hào Việt Nam", chị sẽ trình diễn ca khúc nào?

Tôi biểu diễn cùng ca sĩ Vũ Thắng Lợi và Đăng Dương bài Tổ quốc. Đây là ca khúc được nhạc sĩ Lê Quang phổ nhạc từ sáng tác của nhà thơ, TGĐ Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ. Ca khúc có phần nhạc rất hào hùng và phần lời ý nghĩa. Nó thúc giục thế hệ trẻ tiến lên, không được nản chí, không được lùi bước. Tôi nghĩ, ca khúc rất phù hợp với không khí của đêm gala chào đón đoàn thể thao Việt Nam thi đấu tại ASIAD trở về.

pham-thu-ha (1) 3

Nữ ca sĩ Phạm Thu Hà sẽ trình diễn trong đêm gala "Tự hào Việt Nam".

- Trong thời gian đội tuyển bóng đá Olympic Việt Nam thi đấu, người hâm mộ thấy chị cổ vũ rất nhiệt tình.

Tôi rất thích xem đá bóng. Cùng hòa chung niềm vui của dân tộc, tôi xem tất cả các trận đấu của tuyển Olympic Việt Nam tại ASIAD. Tôi thích nhất cầu thủ Minh Vương - người ghi bàn thắng quyết định đưa Việt Nam trong vòng bán kết.

Trong trận đấu tranh huy chương đồng, tôi thấy tuyển Việt Nam thi đấu hay hơn hẳn UAE. Chúng ta thua vì kém may mắn chứ không phải vì năng lực. Trong 90 phút thi đấu chính thức, vị trọng tài người Hàn Quốc ít nhất 2 làm ngơ với những pha phạm lỗi của các cầu thủ UAE và đưa ra những quyết định gây bất lợi cho tuyển Việt Nam.

Còn trong loạt đá luân lưu, các cầu thủ của chúng ta chịu áp lực quá nặng nề. Họ còn quá trẻ nên chưa đủ bản lĩnh để vượt qua thử thách cam go nhưng dù sao trong bóng đá, thắng hay thua đều là chuyện rất bình thường. Quan trọng là các cầu thủ đã cho người hâm mộ thấy tài năng và ý chí chiến đấu tới cùng của họ. Họ xứng đáng với niềm tin của hàng chục triệu người dân Việt Nam.

- Có một điều dễ nhận thấy là khi tuyển Việt Nam thắng, người hâm mộ ca ngợi HLV và các cầu thủ lên mây nhưng khi thua, cũng có rất nhiều người sẵn sàng dìm họ xuống bùn. Chị nghĩ sao về điều này?

Tôi nghĩ đó là chuyện dễ hiểu. Trong xã hội luôn có người này người kia. Có người hiểu biết nhưng cũng có người hâm mộ theo phong trào.

 
Các cầu thủ đổ mồ hôi, thậm chí cả máu để mang vinh quang về cho tổ quốc, vậy hà cớ gì họ không được chào đón như những người hùng khi trở về?

Ca sĩ Phạm Thu Hà

Với những người yêu bóng đá đích thực, họ biết rằng việc đạt ở vị trí thứ 4 tại ASIAD là một kỳ tích. Từ trước tới giờ, chưa bao giờ tuyển Việt Nam được vị trí đáng tự hào ấy.

Quan trọng hơn, chúng ta nhận thấy tinh thần chiến đấu của các cầu thủ trẻ. Khi ra sân, họ luôn nỗ lực hết mình. Họ đổ mồ hôi, thậm chí cả máu để mang vinh quang về cho tổ quốc, vậy hà cớ gì họ không được chào đón như những người hùng khi trở về nhà?

Khi các cầu thủ chiến thắng trở về, chúng ta chào đón là chuyện đương nhiên, nhưng khi họ thất bại, chúng ta càng phải thể hiện tình yêu dành cho họ. Đó sẽ là sự động viên lớn nhất, giúp các cầu thủ thêm tự tin và quyết tâm thi đấu trong các giải tiếp theo.

Tôi nhớ mãi hình ảnh đội tuyển Brasil trở về sau thất bại tại World Cup 2018. Khi đó, họ bị người hâm mộ ném trứng thối và cà chua vào người. Nhìn những hành động ấy, tôi thấy rất phản cảm. Tình yêu bóng đá phần nào đó cũng thể hiện nền văn hóa của một dân tộc.

Chúng ta hãy là những người sống có trước có sau, đừng có khi các cầu thủ chiến thắng thì đổ xô vào chúc mừng, khi họ thất bại lại lạnh lùng quay đi. Như thế, thử hỏi liệu các cầu thủ có còn đủ tinh thần để chiến đấu trong các trận tiếp theo.

Cảm ơn chị về buổi trò chuyện!

Video: Ca sĩ Phạm Thu Hà hát nhạc Phạm Duy

Mộc Lan
Bình luận
vtcnews.vn