NSƯT Thu Hà: Từ 'Lá ngọc cành vàng' đến 'Hoa ban đỏ'

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 09/05/2014 07:12:00 +07:00

(VTC News) - NSƯT Thu Hà: Từ 'Lá ngọc cành vàng' đến những ký ức không thể quên về một thời 'Hoa ban đỏ'.

(VTC News) - NSƯT Thu Hà: Từ 'Lá ngọc cành vàng' đến những ký ức không thể quên về một thời 'Hoa ban đỏ'.

- Những ngày này, khi cả nước hướng về Tây Bắc kỷ niệm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, chắc hẳn, ký ức những ngày đóng 'Hoa ban đỏ' trong chị lại ùa về?

Hoa ban đỏ là bộ phim để lại nhiều kỷ niệm trong tôi, dù rằng, tôi không vào vai chính, chỉ là một cô nữ văn công giữa nhiều tuyến nhân vật của tác phẩm điện ảnh lịch sử này.

Dù không phải vai chính, nhưng đó là nhân vật có số phận, cô văn công tên Tấm mang theo niềm tin vào ngày toàn thắng và cả tình yêu thuần khiết ra chiến trường.

Chỉ là những thước phim tái hiện lại lịch sử, nhưng mỗi khi nhìn những cảnh quay đưa thương binh về lán, trên người đầy những vết thương, tôi vẫn không cầm nổi nước mắt vì nhìn các anh thương vô cùng.

Mỗi lần nhắc tới chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, những tháng ngày quay phim giữa mưa, gió, rét ấy lại ùa về trong tôi.
thu hà
NSƯT Thu Hà cùng dàn diễn viên Hoa ban đỏ. 
- Điều gì làm chị nhớ nhất trong bộ phim bi tráng đó?

Tôi nhớ lắm, hình ảnh cô Bạch Diệp, mà chúng tôi vẫn quen với cái tên thân thuộc là nữ tướng, với lòng yêu nghề tha thiết đã xây dựng nên một bộ phim về chiến tranh mà vẫn đầy thơ mộng và lãng mạn.

Đặc biệt, có 2 cảnh in đậm trong tâm trí tôi, đó là cảnh báo tin chiến thắng, và cảnh cô Tấm đi tìm người yêu, anh Phương giữa những đoàn quân chiến thắng.

Trong niềm vui hân hoan của ngày chiến thắng, cô gái đi tìm chàng trai giữa những nỗi háo hức sum vầy hằn rõ trên mỗi gương mặt người, mà không thấy anh đâu cả.

Hình ảnh cô gái đứng bên cây cầu, trong tiếng nhạc Giải phóng Điện Biên hào hùng đã nói lên sự bi tráng của những thước phim Hoa ban đỏ.


Cái kết quá đẹp, quá nhân văn. Không cần nói đến cái chết, nhưng cái kết ấy đã nói lên những mất mát đau thương khốc liệt của cuộc chiến không cân sức.

- Chị ấn tượng như thế nào về nhân vật Phương, người yêu cô Tấm do nghệ sỹ Trần Lực thủ vai?


Nhân vật Phương do anh Trần Lực hóa thân quá đẹp, nó đẹp vô cùng, từ hình ảnh, đến diễn xuất. Anh truyền tải được cái hồn của nhân vật, cái phong thái thư sinh trong một người lính.

Hình tượng do anh hóa thân, đã gây ấn tượng và xúc động lớn trong lòng khán giả.
thu hà
- Từ Lá ngọc cành vàng, được săn đón ở dòng phim mì ăn liền, lý do nào khiến chị chuyển qua dạng vai trong bộ phim lịch sử chính luận?

Tôi không có thói quen gọi những bộ phim mình từng tham gia đầu những năm 90 là phim mì ăn liền, mà tôi quan niệm, phim nào cũng phải có sự hấp dẫn, cuốn hút khán giả.

Sau khi đóng Lá ngọc cành vàng, tham gia một loạt vai diễn, tôi nhận được sự yêu quý vô cùng lớn của khán giả miền Nam.

Nhưng cùng với bộ phim ấy, tôi cũng muốn ghi dấu ấn trong những bộ phim chính luận, những bộ phim tái hiện lại một phần lịch sử và sống cùng năm tháng.

Trước khi đóng vai Tấm trong Hoa ban đỏ, tôi có tham gia vào Hẹn gặp lại Sài Gòn.

Khi nhận lời tham gia Hoa ban đỏ, tôi đã hình dung ra nhân vật của mình sẽ như thế nào, và hình dung mình sẽ tái hiện hình ảnh cô dân công thời 1954 ra sao. Tôi cảm thấy rất hãnh diện khi được góp mặt trong bộ phim lịch sử này.

 

Giờ các con con nhỏ, tôi muốn dành thời gian nghỉ ngơi, chăm lo cho các con học tập.
 
- Thành công với nhiều vai diễn, để lại dấu ấn đẹp trong lòng khán giả, nhưng dường như giờ đây chị hạn chế nhận lời tham gia phim mới?


Tôi nghĩ tất cả những phim tôi đã đóng, dù là phim thị trường hay nghệ thuật, tôi đều trân trọng sự yêu mến của khán giả. Nhưng cuộc đời diễn viên, sau những năm tháng làm nghề, có những lúc phải dừng lại để sống cho bản thân, cho gia đình.

Khi còn trẻ, phải khẳng định mình trong nghề, phải lo toan kinh tế, kiếm sống bằng nghề, tranh thủ tận dụng hết thời gian, cơ hội mà mình có.

Còn giờ đây, các con còn nhỏ, tôi muốn dành thời gian nghỉ ngơi, chăm lo cho các con học tập.

Phim bây giờ có rất nhiều tập, mỗi lần nhận lời phải đằng đẵng 5, 6 tháng trời. Các con thì còn nhỏ, tôi còn công việc ở nhà hát nữa. Nên nhận lời đóng phim nào cũng phải cân nhắc để không bị ảnh hưởng tới gia đình và công việc.

- Chị nghĩ như thế nào khi người ta nói chị là một trong những biểu tượng nhan sắc của màn ảnh Việt?

Có lẽ do khán giả ưu ái tôi quá. Nhưng có lẽ, nói như thế này sẽ chuẩn hơn, đó là tất cả những vai tôi đóng  nó đẹp ở nhân vật. Người ta nhìn ở nhân vật tôi hóa thân thấy có hình ảnh đẹp. Từ sự thiện cảm dành cho vai diễn đó, mà mọi người lẫn với thiện cảm dành cho cá nhân Thu Hà thì phải (cười).

Còn thật sự, ở ngoài đời tôi cũng giống như tất cả những cô gái khác, rất bình thường thôi. Gương mặt có lẽ dễ gần, chứ được khen đẹp ngượng lắm, vì chẳng thấy đẹp gì cả. (cười).

Video Nhật ký chiến dịch Điện Biên Phủ

An Yên(thực hiện)
Bình luận
vtcnews.vn