NSƯT Bảo Quốc, Ngọc Huyền đau xót bật khóc trước linh cữu Anh Vũ

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 07/04/2019 15:24:00 +07:00

Các nghệ sĩ Việt có mặt trong tang lễ Anh Vũ tại Mỹ đều xúc động, tiếc thương sự ra đi đột ngột của đồng nghiệp.

Sáng 7/4, các nghệ sĩ Việt ở Mỹ đã đến viếng nghệ sĩ hài Anh Vũ tại nhà quàn An Lạc thành phố Garden Grove, bang California. Thắp nén hương từ biệt, nhìn mặt đồng nghiệp lần cuối, ai cũng xúc động và xót xa. Tại lễ tang, NSƯT Bảo Quốc, Ngọc Huyền, Quý Bình, Hồng Đào... đã chia sẻ tình cảm và kỷ niệm đáng nhớ với nghệ sĩ quá cố.

Ngọc Huyền: "Tôi sẽ về Việt Nam tiễn đưa Anh Vũ'"

Nghệ sĩ cải lương khóc nức nở khi nhắc lại kỷ niệm đi diễn chung với Anh Vũ. Chị nói bản thân rất yêu quý con người, nghị lực của đồng nghiệp.

"Mỗi khi đi diễn chung, anh em lại tâm sự với nhau về nghề, gia đình và cuộc sống. Tôi khâm phục anh ấy vì chiến đấu nhiều năm với bệnh ung thư nhưng vẫn lo trọn vẹn cho gia đình. Có lần, tôi hỏi anh vào sòng bài chơi không? Anh cười nói: 'Không đâu, phải mang tiền về cho má'", Ngọc Huyền nói.

tang le anh vu

Ngọc Huyền khóc ở tang lễ Anh Vũ.

Chị cho biết khi đọc tin Anh Vũ mất, chị phải gọi 2 lần cho bà bầu Thúy Uyển, vợ chồng Kha Ly - Thanh Duy để xác nhận lại. Khi biết đó là sự thật thì chị vẫn không thể tin được.

"Tôi không tin anh đã mất mà nghĩ anh đang ngủ, một giấc ngủ thật dài. Hãy an nghỉ và về cõi phật anh nhé", Ngọc Huyền nói trong nước mắt.

Trước linh cữu đồng nghiệp, nghệ sĩ cải lương nói: "Hôm nay em thắp hương cho anh, mong anh về cõi Phật, đúng như sở nguyện của anh. Em cũng sẽ về Việt Nam đưa tiễn anh".

Trong khi đó, diễn viên Kha Ly bùi ngùi cho biết vợ chồng cô là hai đứa em thân thiết của anh Anh Vũ. Sự ra đi của nam nghệ sĩ là cú sốc quá lớn với diễn viên Cổng mặt trời. Cô cho hay trước khi anh mất, không có biểu hiện gì bất thường, đêm 31/3, anh vẫn còn diễn thăng hoa trên sân khấu khiến khán giả cười rất nhiều.

"Trước khi đi Mỹ, anh còn dẫn vợ chồng tôi đi diễn một show khác. Anh dạy chúng tôi rất nhiều điều như kiếm tiền khó khăn, còn trẻ ráng đi show, đừng kén chọn. Tính anh Duy bộc trực, nóng hay bị anh Vũ nhắc nhở. Bây giờ, anh đã đi rồi, mong anh ra đi thanh thản", cô nói .

NSƯT Bảo Quốc: "Vũ hẹn đến thăm tôi mà sao đã ra đi"

Có mặt sớm tại lễ tang Anh Vũ ở Mỹ, danh hài Bảo Quốc và con gái Hồng Loan bật khóc khi nói đến sự ra đi đột ngột của đồng nghiệp.

Ông cho biết ngay khi tới Mỹ, Anh Vũ đã gọi điện và hẹn sau khi diễn xong hai suất kịch Hương vị tình yêu sẽ đến thăm mình. "Không ngờ, chưa kịp gặp thì Vũ đã ra đi. Đây là một cú sốc lớn, tôi không tin được. Gia đình mất một người con hiếu thảo, khán giả mất đi một nghệ sĩ tài năng, làng hài mất đi người đồng nghiệp dễ thương", Bảo Quốc nói

Còn với nghệ sĩ Hồng Đào, chị kể lúc đầu nhận tin Anh Vũ qua đời vào ngày 1/4, chị rất bức mình vì nghĩ "ai mà giỡn ác thế". Đến khi hỏi lại, biết là sự thật, chị vẫn không muốn tin.

Đau xót khi mất đi một người đồng nghiệp hiền lành, cởi mở ở tuổi còn trẻ nhưng Hồng Đào cho rằng: "Anh Vũ đã sống cuộc đời trọn vẹn, hết mình vì nghệ thuật, đem lại tiếng cười cho khán giả, sống hiếu thảo với ba mẹ nên sẽ ra đi thanh thản".

Chị nhớ 2 tuần trước, khi Anh Vũ sang Mỹ đã đi cùng chuyến bay với mình. Trên chuyến bay dài, chị và nghệ sĩ quá cố đều không ngủ được. Cả hai đã nói chuyện và tâm sự rất nhiều về cuộc sống.

"Khi Anh Vũ đề nghị hai chị em chụp chung một tấm hình, tôi đã từ chối vì lúc đó gương mặt mệt mỏi, có chỉnh cũng xấu. Tôi rất tiếc, nếu chụp chung thì đã có thêm tấm hình kỷ niệm với em", Hồng Đào xúc động nhớ lại.

le tang anh vu tai my (3)

Đông đảo nghệ sĩ Việt tại Mỹ đến viếng Anh Vũ.

Quý Bình: "Tôi hét toáng giữa sân bay khi biết tin Anh Vũ qua đời"

Nam diễn viên cho hay chuyến lưu diễn lần này là lần đầu và cũng là lần cuối cùng diễn chung với Anh Vũ. Anh nhớ lại buổi tập kịch, nghệ sĩ quá cố mệt mỏi vì thiểu ngủ và trái múi giờ nên không thể tập trung diễn. Anh áy náy nhờ mọi người hỗ trợ. Quý Bình cho rằng Anh Vũ đã sống hết mình vì nghề, ngay cả lúc mệt mỏi, cạn kiệt sức vẫn lo lắng cho vai diễn và đồng nghiệp.

Mới diễn cùng Anh Vũ, ngay ngày hôm sau nhận tin anh qua đời, Quý Bình cho biết cực kì sửng sốt. Ban đầu, anh tưởng đó là tin bịa đặt vào ngày 1/4 nên đã nổi giận với người xung quanh, hét toáng lên khi đang ở sân bay rằng "tại sao lại giỡn trên sinh mạng người khác".

Và khi biết tin buồn là chính xác, Quý Bình cho biết nước mắt cứ tuôn rơi, tâm trạng bần thần mấy ngày. "Được nhìn anh lần cuối, tiễn đưa anh về với phật là cơ duyên. Anh ra đi thanh thản vì những gì anh để lại cho đời đều đẹp đẽ, đáng yêu", nam diễn viên nhắn nhủ.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn