Poster của phim Rừng Na Uy |
Đạo diễn người Pháp gốc Việt Trần Anh Hùng cho biết, anh sẽ đảm bảo cho bộ phim hoàn toàn trung thành với nội dung cuốn tiểu thuyết nổi tiếng để không làm thất vọng hàng triệu người yêu mến Haruki Murakami trên toàn thế giới.
Trần Anh Hùng đã thành công với nhiều tác phẩm điện ảnh mang tính nghệ thuật và biểu tượng cao như Xích lô, Mùi đu đủ xanh, Mùa hè chiều thẳng đứng, I Come With The Rain, nhưng Rừng Na Uy là tác phẩm điện ảnh chuyển thể đầu tiên trong sự nghiệp của anh.
Kenichi Matsuyama trong vai nam chính Toru Wantanabe |
Với lời hứa sẽ trung thành với tác phẩm văn học, bộ phim Rừng Na Uy đã nhận được rất nhiều ủng hộ từ phía các fans của truyện. Rừng Na Uy sẽ khởi chiếu tại Nhật Bản ngày 11/12 và dự kiến chiếu tại Việt Nam vào tháng 12 năm nay.
Sự xuất hiện của Rừng Na Uy trên màn ảnh rộng vào cuối năm 2010 hứa hẹn sẽ là một sự kiện văn hóa nổi bật của năm 2010. Mới đây, nhà sản xuất đã tung ra các poster của phim tại liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 67, bộ phim cũng là một trong những đại diện cho châu Á tại liên hoan phim lần này.
Những cảnh quay tuyệt đẹp được trau chuốt công phu nhằm khắc họa 3 khoảnh khắc khác nhau của nhân vật chính Wantanabe Toru bên cạnh 2 người con gái mà anh đều yêu theo những cách khác nhau: Naoko và Midori.
Rinko Kikuchi trong vai Naoko |
Kiko Mizuhara trong vai Midori |
Hình ảnh của Naoko được gắn với một sắc xanh tươi mát (biểu tượng cho vẻ thanh tân, thuần khiết của tuổi trẻ, sức vươn mãnh liệt của sự trưởng thành, đồng thời liên quan tới cánh rừng nơi Naoko đi dạo cùng Wantanabe). Hình ảnh Wantanbe và Naoko đi bên nhau trên nền tuyết trắng cũng là một hình ảnh tuyệt đẹp đầy hứa hẹn trong bộ phim này.
Hình ảnh của Naoko được gắn với một sắc xanh tươi mát |
Midori, cô bạn học thân thiết của Wantanabe Toru, người đã kéo anh ra khỏi những đớn đau và ám ảnh của quá khứ để trở về với cuộc sống thực tại thì được gắn với một màu đỏ tươi |
Midori, cô bạn học thân thiết của Wantanabe Toru, người đã kéo anh ra khỏi những đớn đau và ám ảnh của quá khứ để trở về với cuộc sống thực tại thì được gắn với một màu đỏ tươi (biểu tượng cho đam mê, dục vọng, thực tế và cả sự ấm áp của tình bạn).
Nỗi đớn đau, ám ảnh của tình yêu khiến cho cả Toru, Naoko và Midori phải đau khổ . Nhà văn Haruki gọi đó là "Nỗi đau của sự trưởng thành" ... |
Sau đây là một số cảnh quay tuyệt đẹp trong bộ phim Rừng Na Uy mới được công bố:
Hoài Thư(Theo IMDB, FB)
Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010 |
Bình luận