Ngọc Trinh làm phim 'Vòng eo 56' để thanh minh: 'Tôi không bán dâm'

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 05/04/2016 03:20:00 +07:00

(VTC News) - Phim về cuộc đời Ngọc Trinh và những góc tối trong nghề người mẫu dường như chỉ để người đẹp thanh minh: "Tôi không làm gái, tôi không bán dâm".

(VTC News) - Phim về cuộc đời Ngọc Trinh và những góc tối trong nghề người mẫu dường như chỉ để người đẹp thanh minh: "Tôi không làm gái, tôi không bán dâm".

Những thông tin đầu tiên về việc Ngọc Trinh bỏ tiền tỷ làm bộ phim về cuộc đời mình mang tựa "Vòng eo 56", chỉ để khán giả “hiểu hơn về Ngọc Trinh, thương hay ghét gì tính sau”, kèm theo đó là những bí mật hậu trường nghề người mẫu mà nhiều người quan tâm như bán dâm, đi khách…đã thu hút sự chú ý của nhiều khán giả.

Nội dung của bộ phim nói về cô gái nghèo miền Tây sông nước lam lũ nằm lòng câu chuyện thuở thơ bé về nụ hôn với hoàng tử ếch. Để rồi, khi cảm thấy khó khăn chật vật, cô bé 15 tuổi lại ôm chú ếch và hôn để mong có một phép màu diễn ra với gia đình mình.

ngọc trinh
Cô bé Ngọc Trinh 15 tuổi đẹp trong sáng

Cô bé Ngọc Trinh trong phim có một tuổi thơ nghèo, vất vả cùng gia đình và 3 anh chị em. Ngoài giờ đi học, Trinh làm phụ việc cho một tiệm phở nhỏ để giúp đỡ gia đình, đôi khi vừa bưng phở vừa bán vé số phụ cha già. 

Và cô bé “chỉ thích đi chân đất, miễn cưỡng đi học mới mang dép” ấy lại có một ước mơ cháy bỏng từ bé là được làm hoa hậu, được sải bước chân trên sàn diễn và nghe lời chúc tụng từ mọi người.

Vì số nợ 200 triệu đồng của gia đình, lần lượt từng người con phải xa quê lên Sài Gòn kiếm sống, làm phụ việc ở quán billard, kiếm tiền về giúp cho cha mẹ trả món nợ khổng lồ. Ngọc Trinh, 15 tuổi, phải tạm gác việc học để đi kiếm tiền vì không muốn thấy gia đình phải chịu nhục nữa.

Gặp gỡ Vũ Khắc Tiệp là một cột mốc quan trọng trong cuộc đời Ngọc Trinh 

Duyên số đưa cô gặp ông bầu Vũ Khắc Tiệp và nghề người mẫu, từ đó gặp được chàng hoàng tử thật sự. Yêu thương chàng đại gia không phải vì những món hàng đắt tiền anh tặng mà chỉ vì một câu nói anh muốn xây nhà cho ba mẹ.

Cô gái trẻ đã nói với người yêu: "Anh mang đến cho em vật chất, sự sung túc cho em và gia đình em, em đã hạnh phúc vì điều đó. Nhưng anh cũng lấy đi của em tất cả, niềm tin và tình yêu", câu thoại vừa mộc mạc vừa chua xót.

Để đến cuối cùng cái kết đau lòng hơn cả là khi chàng hoàng tử của cô, lại là một người đã có gia đình. Giấc mơ cổ tích khép lại với hình ảnh Ngọc Trinh trong chiếc áo dài trắng như giấc mơ về một tương lai tươi sáng đã từng dang dở vì những vất vả, thiếu thốn. Một cái kết vẫn còn đọng lại nhiều day dứt.

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã làm được đúng sở trường của mình làm những bộ phim mang màu sắc cổ tích giữa thời hiện đại.

Có lẽ cảnh quay khiến nhiều người phải nghẹn lại chính là lúc cô bé Ngọc Trinh ngồi sau xe bố chở lên Sài Gòn, đi ngang qua trường học và nhìn vào đau đáu như những giấc mơ dang dở sẽ không cách gì trọn vẹn được, chỉ vì chữ nghèo.


Câu chuyện về gia đình chính là điểm nhấn lớn nhất trong bộ phim, dù cuộc sống cơ cực vất vả, người cha cũng không muốn hai cô con gái mình phải đi “làm vợ Đài Loan”. Ông mắng, thậm chí tát con mình chỉ vì sợ mất con.

Dù vất vả bố Ngọc Trinh cũng không muốn con gái mình lấy chồng Đài Loan 

Đạo diễn đã thành công khi có một lực lượng diễn viên thứ chính, diễn viên phụ gạo cội, đậm cá tính.

Nếu xem qua bộ phim bạn sẽ yêu tấm lòng của người cha già, nghèo khó, cùng mẹ kế đầy tình nghĩa hay hình ảnh người chị gái muốn hy sinh cả tương lai để lấy chồng Đài Loan, đổi tiền về cho gia đình trả nợ…


Dàn diễn viên này đã lấp đầy những hình ảnh về thời ấu thơ của Ngọc Trinh, người ta cũng bớt chú ý đến diễn xuất thật sự trong phim của chân dài này.

Tuy nhiên, có lẽ vì chú trọng vào yếu tố đẹp và cổ tích mà mạch phim khá đều, thiếu cao trào, xây dựng hình ảnh Ngọc Trinh rất “ngọc nữ”, thánh thiện đến mức thiếu cá tính.

Người ta có thể thấy một Ngọc Trinh quyết liệt kiếm tiền, giữ danh dự không làm gái, bán dâm vì gần như nửa cuối bộ phim vấn đề này luôn “nhai đi nhai lại”.

Những tin đồn “Ngọc Trinh làm gái” cũng chỉ quay xung quanh cuộc sống của cô, từ miệng của những người “đồng nghiệp”, chứ không nằm thực sự trên thông tin, không thấy những bàn tán xôn xao.

 ngọc trinh làm gái
"Tin đồn" Ngọc Trinh làm gái trên tường đối diện nhà 

Người xem chỉ thấy một Ngọc Trinh không hiểu vì sao cứ được đại gia cho tiền – không nhận, rồi dọa “méc Vũ Khắc Tiệp” cho đến khi chính ông bầu là người làm mai và có phần “lóa mắt” với những món quà mà chàng đại gia đó tặng cho gà của mình.

Vòng quay luẩn quẩn chỉ để khẳng định “Ngọc Trinh không làm gái, không bán dâm”.


Chưa thấy được hình ảnh Ngọc Trinh thực sự khát khao, hết mình với nghề người mẫu ra sao, sống hết mình với nghề như thế nào. Chỉ là những cảnh quay tập luyện, đi diễn bất chấp show như thế nào, là một người chăm chỉ kiếm tiền vì gia đình không nhìn ra một cô gái thực sự đam mê với nghề.

Làm nghề người mẫu, có những phát ngôn thẳng, thật đến ngu ngơ, nhưng cá tính của cô chưa từng một lần phản kháng hay đề phòng với bất kỳ điều gì xung quanh mình làm bộ phim giảm bớt đi sự đời trong câu chuyện này

Phần diễn xuất của Ngọc Trinh trong phim dừng lại ở mức tay ngang, và khá gượng gạo khi đóng cùng Petey Majik Nguyễn những cảnh yêu đương. Và chắc chắn khán giả sẽ nhận ra Ngọc Trinh khi những phát ngôn của cô lồng ghép một cách khéo léo trong phim.

Trailer Vòng eo 56


Bảo Bảo

Bình luận
vtcnews.vn