Ngắm Yến Vy nổi tiếng một thời qua 'ảnh cưới'

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 21/10/2012 12:59:00 +07:00

Gương mặt sáng như trăng tròn sánh vai chú rể Huỳnh Anh Tuấn trong chiếc áo dài truyền thống, Yến Vy luôn nở nụ cười rạng rỡ trong ngày trọng đại.

Gương mặt sáng như trăng tròn sánh vai chú rể Huỳnh Anh Tuấn trong chiếc áo dài truyền thống, Yến Vy luôn nở nụ cười rạng rỡ trong ngày trọng đại.

NSƯT Bảo Quốc là đại diện nhà trai đi rước dâu. Người dẫn đầu nhà trai là nhạc sĩ Trường Huy trong trang phục áo dài khăn đóng trông rất bảnh bao.

Yến Vy và Huỳnh Anh Tuấn 
Đại diện nhà gái, nhà giáo ưu tú Mạnh Dung xuất hiện nụ cười rạng rỡ bên các cô thôn nữ là diễn viên Như Cầm (từng là cặp đôi ăn ý với diễn viên Thanh Thúy), Tố Như, Ngọc Thanh… Đẹp trai và rạng người nhất là chú rể Huỳnh Anh Tuấn.

Anh chàng diễn viên Việt kiều ở thời điểm này được xem là một trong những ngôi sao đình đám nhất trong làng phim Việt. Anh tươi cười ra mắt nhà gái, trân trọng với từng nghi thức của lễ cưới, sau đó sánh vai cùng cô dâu Yến Vy để rước nàng về dinh trong tiếng hò reo vui mừng của bà con hai họ.

Ngày ấy, Huỳnh Anh Tuấn cũng còn khá lạ lẫm với phong tục đầy đủ trong ngày cưới (lúc ấy anh mới về nước), khiến nghệ sĩ Bảo Quốc phải dẫn giải từng chi tiết, như cách ăn nói, dạ thưa trước bàn con hai họ như thế nào…

 
Riêng cô dâu Yến Vy rất hồn nhiên. Khi vào cảnh quay thì nghiêm trang e lệ như cô gái sắp về nhà chồng, nhưng lúc nào rảnh lại tranh thủ chọc ghẹo Huỳnh Anh Tuấn và cả đoàn phim, tạo không khí rất sôi động.

Đạo diễn Xuân Phước cho biết: “Đây được xem như bộ phim tư liệu, nhằm tuyên truyền rộng rãi để người dân hiểu thêm phong tục một đám cưới đúng chuẩn, tránh tình trạng sang trọng đình đám quá mà không đủ lễ nghĩa cũng mất hay. Ngày đó Yến Vy được đóng vai cô dâu mừng lắm. Anh em trong đoàn ai cũng bảo cặp đôi này rất đẹp, phải chi họ cưới thật luôn thì vui hơn nữa…”.

Buổi sáng, toàn bộ bối cảnh quay ở Hoóc Môn. Đến chiều cả đoàn di chuyển về nhà hàng Bảo Quốc nằm trên đường Lê Duẩn quận 1 để quay cảnh cô dâu chú rể ký tên vào bảng lưu niệm, ra mắt hai họ, yến tiệc linh đình (tất nhiên là đồ ăn giả). Trên sân khấu, hình ảnh đôi tân lang tân nương cắt bánh, rót rượu lung linh trong làn khói trắng, như điềm báo sau này Yến Vy sẽ lấy chồng Việt kiều. 

Đinh Thoại Yến Vy được biết đến từ ngày đoạt giải Á hậu diễn viên triển vọng của Hội điện ảnh TP.HCM. Cô nhanh chóng trở thành một gương mặt sáng giá khi tham gia hàng loạt video clip của các ca sĩ ngôi sao như Đan Trường, Lam Trường, Quang Linh, Quang Dũng, Lâm Vũ…

Cũng từ các vai diễn minh họa này, cô loạt vào mắt xanh của đạo diễn Nguyễn Lê Dũng và được mời đóng vai nữ chính bộ phim Đất lạ. Ngay sau đó, Yến Vy nhận tiếp vai nữ chính trong bộ phim Đâu phải vợ người ta trong vai cô thư ký đỏng đảnh yêu chàng giám đốc Quyền Linh.

 
 
Nhờ vào hai vai diễn này, tên tuổi Yến Vy vụt sáng, liên tục được mời tham gia các bộ phim khác nặng ký hơn như Biển hát, Bến nước đời người…

Bộ phim cuối cùng của cô cùng Ngô Thanh Vân, Đức Tiến, Hứa Vĩ Văn… là Sài Gòn love story của đạo diễn việt kiều Ringo Le với kinh phí đầu tư gần 700 ngàn đô la Mỹ (một con số không hề nhỏ so với lúc bấy giờ).

Tuy nhiên bộ phim này cũng khá lận đận, dù ra mắt báo chí đến ba lần nhưng cuối cùng cũng không được phát hành rộng rãi, và mãi đến nay vẫn còn nhiều khán giả chưa được tận mắt xem bộ phim này ngoài rạp.

Ngoài phim ảnh, Yến Vy còn thử sức trong lĩnh vực ca hát (dòng nhạc dân ca nhẹ nhàng). Người đỡ đầu cho cô trong việc trở thành ca sĩ thực thụ không ai khác chính là nhạc sĩ Trần Minh Phi (chồng cũ của ca sĩ Hồ Lệ Thu và là anh trai của nhạc sĩ Minh Nhiên).

Tuy nhiên chỉ một thời gian ngắn, cả hai rơi vào tình trạng "canh không lành, cơm không ngọt", dẫn đến việc tố nhau trên truyền thông suốt một thời gian dài.

Đỉnh điểm của sự thất bại trong sự nghiệp tưởng chừng toàn màu hồng của Yến Vy là sự cố lộ cuốn phim “phòng the” với người tình Phan Thanh Tòng, gây chấn động cả làng văn nghệ, khiến sự nghiệp nghệ thuật của cô tan nhanh như bọt xà phòng.

Sau cái chết của người cha, cô gần như suy sụp, phải dọn nhà từ quận 6 sang quận 8, cuối cùng nhận lời cầu hôn từ Nguyễn Jonhn Ngọc, một Việt kiều Mỹ làm nghề nail ở Caliornia. Hiện này cô đã có một cuộc sống hạnh phúc bên trời Tây, thình thoảng về Việt Nam thăm mẹ, nhưng rất hạn chế gặp lại những người trong nghề.

 Yến Vy một thời là gương mặt hot trong các phim truyền hình

Theo Infonet

Bình luận
vtcnews.vn