Mẹ tôi, phim nóng về bạo lực gia đình tại Nhật

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 22/02/2014 07:12:00 +07:00

(VTC News) - Phim đưa ra cách tiếp cận giải quyết nạn bạo lực gia đình, bạo hành trẻ con tại các trường học Nhật Bản.

Đó chính là nội dung trong phim truyền hình Nhật Bản có tên gọi Mẹ tôi.
Trong phim, Suzuhara Nao là một giáo viên dạy tiểu học. Cô dạy các em lớp 1 và không mấy hứng thú với công việc của mình. Nhưng một trong số các học sinh của cô, Reina, trở nên quyến luyến với cô giáo mới.
Mẹ tôi

Một ngày nọ, Nao để ý thấy Reina có nhiều vết thâm trên người và cho rằng em là nạn nhân của bạo lực gia đình. Tình mẹ trong Nao nổi lên, cô quyết định chăm sóc cho Reina. Rồi Nao và Reina đã bắt xe lửa đi từ Hokkaido đến Tokyo.
Mẹ tôi

Ngoài nội dung phim cảm động và đầy tính nhân văn, cảnh quay của phim được đầu tư rất kỹ lưỡng. Do đó phim thể hiện được cả văn hóa lẫn vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt vời của Nhật Bản.

Phim hiện được phát sóng trên HTVC Phim, lúc 19h00 hàng ngày.
Bình luận
vtcnews.vn