Mẹ Á hậu Huyền My tiết lộ những 'thói xấu' của con gái

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 02/01/2015 06:12:00 +07:00

Trong quá trình Huyền My dự thi Hoa hậu Việt Nam 2014, bà Trần Lan Phương đã gạt công việc sang một bên để theo con gái chăm lo từng tý một.

Trong quá trình Huyền My dự thi Hoa hậu Việt Nam 2014, bà Trần Lan Phương đã gạt công việc sang một bên để theo con gái chăm lo từng tý một.

Với bà Phương, Huyền My dù có là Á hậu thì trong mắt bà vẫn chỉ là một cô con gái bé bỏng, lắm 'thói xấu' và còn đầy non nớt, dại khờ…

Thích ăn quà vặt và mặc đồ hiphop

Năm 21 tuổi, bà Trần Lan Phương sinh Huyền My. Từ khi còn nhỏ, Huyền My đã là một cô bé thông minh, hiếu động, tinh nghịch. Cho đến bây giờ, dù đã 19 tuổi nhưng cô gái này vẫn giữ nguyên những tính cách thời trẻ thơ.

Tính cách của cô không phải là sự giao thoa giữa bố và mẹ như thường thấy mà lại giống tính bà nội. Càng lớn, Huyền My càng chứng tỏ mình là một cô gái có cá tính mạnh, tự lập, không thích nhờ vả.
Huyền My và bố mẹ 
Bà Phương còn nhớ, vào năm cấp 3, có lần Huyền My bị đau ruột thừa nhưng vì ngủ phòng riêng nên bố mẹ không biết. Cô cố chịu đựng cơn đau, không muốn làm phiền bố mẹ, đến sáng gia đình mới phát hiện ra, khi xe cấp cứu đưa đến bệnh viện thì Huyền My phải lên bàn mổ luôn.

Cú 'tai nạn' ấy khiến bà Phương đâm ra 'sợ' sự mạnh mẽ và tự lập của con gái. Đó cũng là lý do bà Phương cũng như ông Nguyễn Việt Đức (bố Huyền My) thường bên con trong những sự kiện trọng đại.

Bà Phương cho biết, tuy mạnh mẽ nhưng Huyền My rất chịu sự quản lý của bố mẹ, bố mẹ nói gì cũng nghe. Đặc biệt, cô chưa bao giờ được phép đi du lịch một mình, nếu đi, thường đi cùng cả gia đình có bố mẹ, em trai và bà nội. Những khi đi sinh nhật, đi chơi với bạn bè cũng không bao giờ Huyền My đi qua đêm.

Về ngoại hình, Huyền My thừa hưởng nhiều nét của mẹ nhưng chiều cao lại giống bố, trong khi em trai khá mập. Trong gia đình, Huyền My rất hợp với bố, hay tâm sự nhỏ to cùng bố.

Nói về 'gu' ăn mặc của Huyền My, bà Phương thừa nhận mình vẫn chưa hài lòng với con gái vì trong khi bà hướng cho Huyền My mặc những thứ nhẹ nhàng, quý phái… thì cô lại toàn thích mặc kiểu hiphop, hơi bụi một chút. Đặc biệt, Huyền My thích mặc quần áo mua trên mạng, mẹ đưa vào shop thấy đắt tiền cô lại nắm tay mẹ đi ra.

Huyền My rất thích màu hồng, phòng riêng của cô từ màu sơn tường, gối, chăn, giường… đều màu hồng. Đặc biệt, Á hậu 1 của Hoa hậu Việt Nam 2014 rất thích nhãn hiệu Hello Kitty. Trong phòng cô từ chai nước, đến cốc uống nước, chăn, ga, gối, giường tủ rồi rất nhiều tranh ảnh cũng đều phủ màu hồng của Hello Kitty.

Ở nhà, ngoài các thành viên trong gia đình, Huyền My còn 'chơi thân' với một bạn cún màu đen, hễ đi ra ngoài thì thôi còn khi về nhà là cô với chú cún màu đen không rời nhau nửa bước.

'Về sở thích ăn uống thì hồi nhỏ, Huyền My và em trai khác nhau 'một trời, một vực'. Em trai của Huyền My rất dễ tính trong việc ăn uống thì chị lại rất kén ăn. Đến bây giờ, tính kén ăn của Huyền My đã thay đổi khá nhiều.

Thói xấu nhất của My là rất hay lê la ăn quà vặt, có thể ăn ốc, nem chua rán, pho mai que… cả ngày. Caramen thì ăn vèo một phát đã hết 10 hộp. Hồi 14 – 15 tuổi, Huyền My toàn mua sách về tự học cách làm bánh, kẹo lạc rồi lấy nguyên cả tủ lạnh làm bánh để đãi cả ngõ ăn.

Ngoài ra, Huyền My còn có sở thích xem phim ma dù rất sợ ma, xem phim ma xong về ngồi một góc phòng rú lên vì sợ'
, bà Phương bật mí.

Năm 14 tuổi được xem là cột mốc đánh dấu sự phát triển vượt bậc về chiều cao của Huyền My. Theo bà Phương, riêng mùa hè năm đó cô cao lên được 14 - 15cm. Từ 1m52, chỉ sau 3 tháng hè cô đã cao 1m72. Sở dĩ cô phát triển chiều cao nhanh là nhờ cô rất chăm chỉ tập bơi (Huyền My biết bơi từ năm lớp 2) và rất chăm uống sữa.

Video Huyền My giành giải Á hậu cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014:


Thích chàng rể có tri thức

Huyền My có năng khiếu vẽ từ bé nên gia đình đã cho cô theo học vẽ từ khi còn học lớp 1. Cũng vì thấy con có năng khiếu vẽ lại vẽ đẹp nên gia đình đã định hướng cho Huyền My thi vào Học viện Thời trang London. 'May là Huyền My cũng rất đam mê thời trang nên khi nghe ý kiến của gia đình, Huyền My đồng ý ngay.

Hướng của gia đình là sau khi tốt nghiệp Học viện Thời trang London thì sẽ cho qua Pháp hoặc Anh du học vài năm nhưng Huyền My lại không thích vì không muốn đi nước ngoài. Huyền My bảo: 'Ở đây sướng, con không muốn ra nước ngoài đâu. Mẹ đừng đuổi co
n'. Huyền My cũng bảo, nếu đi thì chỉ đi vài tháng, chứ đi mấy năm thì nhất quyết không đi', bà Phương kể.
Á hậu Huyền My 
Và cũng chính bà Phương là người đã chủ động bảo con gái nộp hồ sơ đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam 2014. Đó cũng là lý do bà Phương phải gác mọi việc kinh doanh (bà đang là chủ một trung tâm thẩm mỹ ở Hà Nội) theo sát con gái từ những ngày đầu cô dự thi Hoa hậu Việt Nam 2014.

Mặc dù khá vất vả nhưng vì thương con nên mọi sự rồi cũng qua. Trong khi bà Phương vào Phú Quốc cùng con gái thì ở nhà ông Nguyễn Việt Đức (đang làm việc tại Viện Hàn lâm Đức) lại phải dành thời gian chăm sóc cho cậu con trai đang học lớp 6.

Những ngày đồng hành với 37 thí sinh khác ở vòng chung kết, Huyền My chưa bao giờ bỏ sót bất kỳ hoạt động nào. Nhìn thấy con tập luyện vất vả, lại áp lực, căng thẳng nên bà Phương không dám rời con nửa bước. 'Mấy hôm theo con ở Phú Quốc, con thì không mệt nhưng mẹ lại rất mệt. Da tôi bị nổi mẩn hết lên, ăn cũng không được do không hợp khí hậu.

Thêm vào đó là do lo lắng cho con nên tôi cũng không ngủ được nhiều, nhưng bù lại, rất mừng là khi nào hỏi 'Con có mệt không?' thì Huyền My lại lắc đầu bảo 'Không, con chẳng thấy mệt gì cả'. Hoạt động nào mẹ cũng đi theo, nếu BTC cho vào thì tôi lại vào quan sát xem Huyền My còn chỗ nào chưa được mà nhắc nhở.

Đi theo con, quan sát cách các thí sinh đối xử với nhau thì thấy các bạn chơi với nhau rất hòa đồng, thân thiện. Trước khi cho con đi thi, tôi cũng có tham khảo ý kiến một số người và rất lo lắng nhưng khi nhìn thấy các thí sinh đối xử với nhau rất tốt, tôi đã thay đổi hoàn toàn quan niệm'
, bà Phương nói.

Khó khăn lớn nhất đối với Huyền My là cô có chiều cao khá nổi trội nên đồ mặc phải tự may chứ không thể thuê. Nhất là các trang phục trong phần thi tài năng, bà Phương phải nhờ người đi khắp Hà Nội tìm thuê cho con gái một bộ váy phù hợp với tiết mục múa của con nhưng không thể nào thuê được nên phải đặt may.

Riêng váy dạ hội của Huyền My trong đêm chung kết gia đình cũng đặt Nhà thiết kế Hoàng Hải thiết kế riêng, trang điểm trong suốt hành trình của vòng chung kết là Kenny Thái.

Bà Phương cũng bày tỏ, đến thời điểm này chưa thấy Huyền My nói về bạn trai. Nhưng để thích, bà sẽ thích một chàng rể có tri thức vì bà quan niệm có tri thức là có tất cả. Đặc biệt, bà rất thích chồng của Huyền My sẽ giống ông xã của mình bởi bố của Huyền My là một người đàn ông rất tâm lý, sống vì người khác và có địa vị trong xã hội.

Video Á hậu Huyền My giải trình ảnh nhạy cảm:

Theo Giadinh
Bình luận
vtcnews.vn