MC Hạnh Phúc: 'Tôi mơ được làm diễn viên'

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 17/04/2016 06:00:00 +07:00

MC Hạnh Phúc chia sẻ với độc giả VTCNews về những quan điểm trong nghề

(VTC News) - MC Hạnh Phúc là cái tên quen thuộc với khán giả với các chương trình Hot như Gala Ngày trở về, Chuyển động 24h. Anh chia sẻ với độc giả VTCNews về những quan điểm trong nghề.

- Anh rất hay cười. Có phải anh muốn thể hiện đúng như cái tên của mình?

Có ai lại không muốn sống như tên của tôi đâu? (cười)

Tôi không cố thể hiện, mà thực sự tôi hạnh phúc với cuộc sống của tôi hiện tại và với những gì tôi đang có.

Tuy nhiên, tính đến giờ đã hơn 10 năm kể từ khi tôi bắt đầu đi dẫn khi còn là sinh viên năm thứ nhất của Đại học Bách Khoa Hà Nội vừa học vừa làm, từ khi còn phân vân giữa chuyên ngành Điện và MC, cho đến khi quyết định theo hẳn nghề dẫn tại đài truyền hình, tôi cũng trải qua nhiều thăng trầm, khó khăn.

Tôi gặp nhiều may mắn, nhưng tôi nghĩ không ai có được thành công chỉ nhờ những may mắn cả. Nếu tôi không yêu và hạnh phúc khi làm nghề chắc tôi đã từ bỏ nghề dẫn lâu rồi.

- Một ngày ở Chuyển động 24h của anh là như thế nào?


Chúng tôi tham gia vào công tác biên tập cho kịch bản mình dẫn. Từ sáng sớm cho đến lúc kết thúc bản tin trưa hay tối. Người dẫn vẫn phải theo dõi dòng chảy các thông tin để nắm bắt được tình hình thời sự.

Vì các bản tin đều được thu hình và phát sóng trực tiếp, nên việc theo dõi, và biên tập này sẽ giúp chúng tôi xử lý được những tình huống phát sinh khi bất ngờ có thông tin mới cần dẫn ngay lập tức, hay hình ảnh chưa về kịp cần làm cho phần dẫn dài ra bù thời lượng,….
MC Hạnh Phúc
 MC Hạnh Phúc trong chương trình Chuyển đông 24h

- Hình ảnh một MC nam anh muốn gửi tới công chúng là hình ảnh như thế nào?

Tôi muốn khán giả nhớ đến tôi như một người dẫn chính luận, trẻ nhưng vẫn chín chắn, vui vẻ dễ mến với những thông tin văn hoá, nghiêm nghị với những tin thời sự. Dù thế nào thì cũng vẫn luôn thân thiện và dễ gần.

Tôi có suy nghĩ để tự tạo cho mình phong cách riêng và nó không dựa trên hình mẫu khuôn đúc nào cả. Tôi chỉ học hỏi lại kinh nghiệm của các thầy cô, các anh chị đi trước và thậm chí cả bạn bè đồng nghiệp của mình, nhưng chắc chắn tôi không muốn sao chép của bất kỳ ai cả.

Tôi cũng thường xuyên lắng nghe ý kiến góp ý của khán giả để tự hoàn thiện bản thân mình: từ ngoại hình đến phong cách.

Bên cạnh đó, kỹ năng chuyên môn của người dẫn chúng tôi cũng liên tục được đào tạo nâng cao qua các khoá đào tạo nghiệp vụ của Đài và VTV24 tổ chức.

MC Hạnh Phúc1
 MC Hạnh Phúc từng đạt Giải nhất Én vàng cuộc thi người dẫn chương trình truyền hình 2011, top 5 giải thưởng VTV award 2015

MC Hạnh Phúc 2
 MC Hạnh Phúc gây ấn tượng ở nụ cười tỏa nắng và giong nói ấm áp, truyền cảm

- Từng một lần “chết hụt” khi bị chẩn đoán mắc ung thư máu. Sau sự cố đó anh được  hay mất nhiều?

Hãy cảm ơn cuộc đời cho chúng ta những khó khăn là để thử thách lòng người: của chính chúng ta và bạn bè chúng ta. Những lúc ấy, ta sẽ thấy ai là người thật sự ở lại bên mình. Và những lúc ấy, ta sẽ thấy mình dũng cảm kiên cường đến không tưởng tượng được.

Nhìn lại quãng thời gian đã qua đó, tôi thấy mình được nhiều hơn mất. Những thứ gọi là mất: như ai đó rời xa mình vì lựa chọn của họ, thì tôi cũng thấy mình được, được một cơ hội để có những người tốt hơn ở lại bên mình.

- Tôi có thấy anh có 1 fanpage riêng. Anh có tự nhận mình là người nổi tiếng?

Sự thật ban đầu nó chỉ là 1 cái page cá nhân thôi. Tôi lập ra vì khi còn ở TP HCM tôi đứng dậy lớp MC, và muốn chia sẻ các bài giảng của mình lên đó cho các bạn MC trẻ mới vào nghề có thể học hỏi thêm điều gì đó.

Nhưng sau đó, vì bận rộn và không hiệu quả nên tôi sao nhãng page này. Khi tôi về lại Hà Nội, và bắt đầu dẫn Chuyển Động 24h thì các bạn fan kêu gọi và giúp tôi quản lý page. Tôi nghĩ lúc đó nó mới được gọi là fanpage.

Đồng thời tôi cũng thấy có một số bạn khác còn lập hội nhóm người yêu thích tôi, tôi thấy vui. Vui vì tình cảm của các bạn dành cho mình thực sự trong sáng và vô cùng hồn nhiên. Tôi biết mình cần trân trọng và gìn giữ những tình cảm đẹp đẽ như thế ngay cả khi sau này tôi có thể không còn gắn bó với truyền hình nữa.

- Bản thân anh có nhiều thế mạnh từ ngoại hình. Anh có định dấn thân sang lĩnh vưc khác ngoài công việc MC chứ?

Cảm ơn bạn, nói ra thì tôi mới biết. Chứ tôi chỉ dám tự nhận mình có nụ cười “ăn khách” (cười lớn).

Tôi thấy mình cũng không đẹp trai kiểu “soái ca” nhưng các bạn fan vẫn cứ khen, chắc là do tôi cười. Thảo nào mà bức hình nào tôi cười, lượng like với comment nhiều hơn hẳn (cười lớn)

Tôi yêu thích ca hát, thỉnh thoảng cũng mơ làm diễn viên.

Tôi tự cho mình là một nghệ sỹ hơn là một biên tập viên truyền hình khô cứng, vì đôi khi dẫn cũng cần đến chất thơ và bay bổng, cho nên tôi thỉnh thoảng cũng hay viển vông lắm. Tôi sẽ lang thang trên khoảng trời nghệ thuật của riêng tôi, và sẽ bay với ước mơ của tôi khi tôi có cơ hội.

- Cảm ơn anh!

Hoài Nguyễn
Bình luận
vtcnews.vn