Lý Liên Kiệt tiết lộ nơi muốn an táng sau khi qua đời

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 21/12/2016 09:01:00 +07:00

Ông vua Kung Fu chia sẻ mình rất có duyên với Phật pháp và đã tính trước chuyện sinh tử.

Mới đây, tờ 163 cho hay, thời gian này Lý Liên Kiệt chủ yếu sống ở chùa. Không chỉ dâng hương lễ Phật, nam diễn viên 53 tuổi còn sinh hoạt và niệm kinh như các tăng sư. Ngôi sao Kung Fu cũng thường nói với bạn bè: "Ngày qua đời đã không còn xa".

Lý Liên Kiệt tiết lộ nơi muốn an táng sau khi qua đời - 1

Với Lý Liên Kiệt, sự nổi tiếng, giàu có không khiến ông cảm thấy hạnh phúc. Giờ đây, có thể ông khóc khi nghe một bản nhạc buồn, cười vui nếu thấy một đứa trẻ đang chạy nhảy.

Lý Liên Kiệt mắc bệnh cường giáp trạng vài năm nay, sức khỏe giảm sút đáng kể. Nhận lời trò chuyện với ký giả Phượng Hoàng mới đây, ngôi sao võ thuật tỏ ra bình thản với chuyện sống chết. Lý Liên Kiệt đã an bài cả chuyện hậu sự.

"Tôi đã nói với vợ mình về chuyện sau khi qua đời. Nếu ngày đó, đại nạn thực sự đến, hãy đưa tôi đến ngôi chùa ở Tây Tạng hỏa táng và an táng tại đây. Tâm nguyện của tôi là được Sư trụ trì để lại di bút trên bia mộ", Lý Liên Kiệt nói.

Ngôi sao 53 tuổi tin vào luân hồi vì thế luôn bình tĩnh đối diện với mọi sự trong cuộc sống. "Đời người có luân hồi, cho nên dù có chết cũng không đáng sợ, không có bất kỳ hối hận hay tiếc nuối. Đời này, kiếp này, tôi đã có một người vợ tốt, những đứa con ngoan. Thế nên, tôi còn có điều gì không buông bỏ được", Lý Liên Kiệt chia sẻ.

 Nhớ lại thời điểm năm 1979, khi Lý Liên Kiệt cùng nhóm bạn đến Thiếu Lâm Tự để đóng phim, anh từng được sư trụ trì nhắn nhủ. "Vị này rất có duyên với Phật pháp", cao tăng nói.

Mãi đến năm 1997, qua nhiều thăng trầm cuộc sống, Lý mới thấm nhuần cái cốt lõi cuộc đời. "Tôi luôn muốn hỏi cuối cùng ý nghĩa cuộc sống là gì? Bao năm làm việc là vì cái gì đây? Danh tiếng và tiền bạc, nhưng tất cả không làm tôi thỏa mãn.

Tôi mới hiểu rằng, tiền không giúp chúng ta hạnh phúc, dục vọng cũng vậy. Từ đó, tôi trở thành Phật tử, tìm hiểu về nhân sinh, vật chất và tâm linh, tôi tìm thấy sự bình thản".

Lý Liên Kiệt tiết lộ nơi muốn an táng sau khi qua đời - 2

Năm 2005, Lý Liên Kiệt và vợ là Lợi Trí đã đến Ấn Độ để gặp Đạt Lai Lạt Ma.

Với Lý Liên Kiệt, sự nổi tiếng, giàu có không khiến ông cảm thấy hạnh phúc. Giờ đây, có thể ông khóc khi nghe một bản nhạc buồn, cười vui nếu thấy một đứa trẻ đang chạy nhảy. “Đó mới là cuộc sống của tôi” - Lý Liên Kiệt nói với tờ Ifeng.

Với một con người có nhiều trải nghiệm cuộc sống, nhất là khi có đủ đầy tiền bạc, danh vọng, thậm chí quyền lực, đúc kết đó là thật lòng của ngôi sao võ thuật này.

"Đời người ngắn ngủi, chẳng ai biết bao giờ chết đi nên hãy sống trọn vẹn, trân trọng mỗi ngày được sống”, ông nói thêm. Chính điều đó khiến cho khán giả yêu mến Lý Liên Kiệt trên phim càng thêm yêu mến ông ngoài đời.

Video: Lý Liên Kiệt đấu tay đôi với xã hội đen Nhật Bản 

(Nguồn: 24h.com.vn)
Bình luận
vtcnews.vn