Hoa hậu Thùy Dung: Vương miện năm 18 tuổi không đổi được 10 năm lạc lõng giữa showbiz

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 15/09/2018 11:15:00 +07:00

Nàng hậu đầu tiên của miền Trung chọn cho mình lối đi lạc lõng với những hoạt động không showbiz suốt một thập kỷ qua.

"Nhạt thếch", "Khác thường", "Trốn chạy khỏi hào quang vương miện"… là vài trong số rất nhiều lời nhận xét khán giả dành cho Hoa hậu Việt Nam 2008 Thuỳ Dung suốt 10 năm qua.

Bất chợt tìm đến hào quang danh vọng khi đặt bút ghi danh vào cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008, không một ê kíp hậu thuẫn, không mong đợi sẽ đạt giải cao, thế mà chiếc vương miện quý giá nhất thuộc về Thuỳ Dung, trực tiếp đưa cô danh chính ngôn thuận bước chân vào showbiz. Vậy nhưng, một thập kỷ đội trên đầu chiếc vương miện Hoa hậu, Thuỳ Dung vẫn không thể rực sáng.

Thuỳ Dung đẹp, đó là điều đương nhiên, nét đẹp của cô mang đậm hơi hướng Á đông và đến bây giờ, ở tuổi 28 lại càng trở nên sắc sảo, thanh thoát hơn đến mức nhiều người còn nghi ngờ cô nhờ cậy dao kéo để cải thiện nhan sắc.

Tuy nhiên, vẻ đẹp trời ban cùng chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam đó chỉ đưa Thuỳ Dung đến showbiz, còn bản thân cô lại quyết định bỏ hết mọi thứ sau lưng, chỉ duy nhất giữ cho mình một cuộc sống đơn giản và bình yên, thứ mà sẽ chẳng có nhu cầu khen cô đẹp hay tấm tắc tán dương những nỗ lực tới ngôi vị cao nhất cuộc thi nhan sắc năm đó của cô.

Năm 2018 này, Thuỳ Dung tròn 10 năm yên vị với danh hiệu Hoa hậu Việt Nam. Trước mắt cô, có 4 Hoa hậu kế nhiệm và chỉ còn vài ngày nữa, người đẹp thứ 5 cũng sẽ xuất hiện. 10 năm là quãng thời gian đủ dài cho thanh xuân một người phụ nữ, và hôm nay, xin phép được nhìn lại thanh xuân mà Thuỳ Dung đã - đang có để tìm hiểu lại cô - nàng Hậu đặc biệt nhất nhì Vbiz.

hoa hau viet nam 2008 thuy dung (2) 6

10 năm trước, ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2008 xướng tên Thùy Dung và cả thập kỷ qua, chưa khi nào cô tận dụng tên tuổi, sức nóng của riêng mình để làm bàn đạp trong showbiz.

hoa hau viet nam 2008 thuy dung (3) 8

 

10 năm, 2 lần cơ hội vuột khỏi tầm tay

Ngày 31/8/2008 có thể nói là dấu mốc quan trọng nhất trong cuộc đời của Thùy Dung, khi cô chính thức đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2008. Chiến thắng này cũng được ghi vào lịch sử nhan sắc Việt khi cô là người đẹp miền Trung và Đà Nẵng đầu tiên lên ngôi Hoa hậu cấp quốc gia.

Năm đó, Thuỳ Dung mới 18 tuổi và chưa tốt nghiệp THPT. Cũng vì lý do này nên ngay sau đêm đăng quang, cô lập tức trở thành tâm điểm gây tranh cãi trong dư luận và truyền thông, khiến BTC Hoa hậu Việt Nam phải vào cuộc làm rõ, chứng minh Thuỳ Dung đăng quang là đúng đắn vì cuộc thi chỉ yêu cầu thí sinh "có trình độ học vấn THPT" chứ không yêu cầu có "trình độ tốt nghiệp THPT".

Nhưng cũng từ ồn ào này, để giữ lại được vương miện, Thuỳ Dung buộc phải trở lại trường để hoàn thành cấp bậc THPT năm học 2008-2009.

Nói về thị phi mở màn ngay sau đêm đăng quang, đến bây giờ, nhiều người vẫn cho rằng, vì sự cố rơi vương miện hi hữu trên sân khấu chung kết Hoa hậu Việt Nam 2008 mới khiến Thùy Dung trở nên thăng trầm hơn.

Dù cho đó chỉ là quan điểm mang tính chủ quan, không có căn cứ xác thực nhưng khó có thể phủ nhận, 10 năm qua của Thuỳ Dung có quá nhiều lần lỡ dở để cô nhận thêm cơ hội toả sáng một lần nữa trên đấu trường nhan sắc và giành chỗ đứng tốt đẹp hơn trong showbiz.

Miss World - Hoa hậu Thế giới 2008 được tổ chức tại Nam Phi, dù đăng tải tên và hình ảnh Thùy Dung trên trang web uy tín Globalbeauties với tư cách là đại diện Việt Nam thế nhưng, chiếu theo quy chế cử đại diện đi thi thế giới của Cục Nghệ thuật biểu diễn, Thuỳ Dung đã không được chọn để đem chuông đi đánh xứ người vì chưa tốt nghiệp THPT và cơ hội này phải nhường lại cho Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 - Dương Trương Thiên Lý.

9 năm sau, tưởng rằng Thuỳ Dung sẽ một lần nữa khẳng định bản thân trên đấu trường sắc đẹp quốc tế khi được đề cử tham gia Miss Supranational - Hoa hậu Siêu quốc gia 2017 nhưng đến cuối cùng, cô lại xin lỗi không thể tham gia vì gia đình có việc quan trọng và bản thân có kế hoạch riêng.

"Thôi thì số phận đã an bài vậy rồi", Thuỳ Dung đã nói như vậy khi thông báo nhường cơ hội cho người đẹp khác chinh chiến tại đấu trường nhan sắc quốc tế.

Và cũng như những gì cô từng bày tỏ, dường như với Thuỳ Dung, câu chuyện về số phận, về sự an bài luôn được đặt lên hàng đầu, để suốt 10 năm dài, hai lần lỡ cơ hội khiến cô mất đi quá nhiều. Dù theo suy nghĩ có chút khác người của Thuỳ Dung, đó là duyên số và cô sẵn sàng chấp nhận, khi đăng quang Hoa hậu hay ở thời điểm hiện tại vẫn vậy.

hoa hau viet nam 2008 thuy dung (4) 8

 

Vương miện nạm kim cương không đánh đổi được hào quang

Đó có là là câu nói phù hợp nhất dành cho Thuỳ Dung khi nhìn về chặng đường 10 năm qua của cô, thay vì từ "trốn chạy" mà vài người vẫn thường nói. Một thập kỷ qua, Thuỳ Dung chưa từng trốn chạy, cô từng khẳng định điều đó và chính xác là như thế.

Thuỳ Dung vẫn giữ vững trong tay ngôi vị Hoa hậu, dù các lớp đàn em đều lần lượt kế nhiệm. Chỉ là, cô chọn cho mình một cuộc sống yên bình hơn, tách biệt khỏi showbiz, ví như vỏ bọc hoàn hảo được nguỵ trang bằng danh hiệu Hoa hậu hào nhoáng. Cho nên, khi nhìn vào Thuỳ Dung, người ta vẫn thấy cô là người đẹp quá lạ kỳ giữa showbiz Việt đầy rẫy thị phi, ồn ã.

Hoạ hoằn lắm, khán giả mới được thấy Thuỳ Dung xuất hiện tại một sự kiện giải trí, nhưng lại toàn là của người quen. Thậm chí, cô cũng chẳng khoe nhà lầu xe sang hàng hiệu như thói quen của các mỹ nhân khác vẫn thường phải có trong Vbiz.

Lướt qua mạng xã hội của Thuỳ Dung, cách vài ngày hoặc nửa tháng, cô mới đăng tải một bức ảnh về cuộc sống thường ngày. Đó là những khoảnh khắc tụ tập cùng bạn bè thân thiết, đi du lịch đâu đó giải toả căng thẳng hay khoe vẻ đẹp đời thường không đậm màu son phấn.

Cuộc sống quá bình dân, chẳng trưng trổ như thế nên người ta nói Thuỳ Dung "nhạt quá" cũng không thể trách. Ngay cả bản thân cô cũng nhiều lần tự nhận nhạt thếch và chẳng có gì để nói.

Không những thế, dù vẫn thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện nhưng mọi thứ cứ diễn ra bình lặng cũng khiến nhiều người cho rằng, Thuỳ Dung chưa để lại dấu ấn và cũng chẳng có cống hiến gì cho xứng đáng với vương miện cô từng đội. Mặc dù người đẹp đã lên tiếng phản biện bằng lý do: "Không biết cách xây dựng hình ảnh".

Những gì liên quan đến đời tư, Thuỳ Dung chọn giữ cho riêng mình biết. Chỉ duy nhất một lần, cô lên tiếng đáp trả dư luận khi bị nghi phẫu thuật thẩm mỹ cải thiện nhan sắc sau 10 năm đăng quang và khỏi phải nói, màn đối đáp thẳng thắn đó đã nhận được cả nghìn lượt thích, hàng trăm bình luận, chia sẻ.

Nhưng Thuỳ Dung không vì thế mà dùng cách đó để liên tục lấy sự chú ý từ công chúng mà với cô, 10 năm trước hay 10 năm sau, quan điểm hai không: "không phô trương đời sống cá nhân, không chạnh lòng vì nhận xét của khán giả" vẫn là "chân lý" khó thay đổi.

Ở tuổi 28, Thuỳ Dung cho biết cô từng có cơ hội kiếm tiền qua sự nổi tiếng, đó là mở một cửa hàng thời trang riêng do mình tự làm chủ và quản lý. Thậm chí, Hoa hậu Việt Nam 2008 cũng thừa nhận từng bỏ lỡ nhiều cơ hội kiếm tiền khi mới đăng quang.

Thế nhưng, số phận mang đến hào quang vương miện năm 18 tuổi, khi cô còn quá ngây thơ và non nớt để tận dụng rồi vô tình khiến bản thân lạc lõng khỏi rừng nhan sắc, chắc chắn là điều mà Thuỳ Dung đã chấp nhận.

Cho nên, 10 năm trước, Thuỳ Dung được ví là cô gái lạ của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 thì 10 năm sau, cô vẫn giữ riêng cho mình cái lạ đó để sống giữa showbiz đầy rẫy thị phi, hào nhoáng. Có lẽ lại là điều hay.

hoa hau viet nam 2008 thuy dung (5) 10

 

hoa hau viet nam 2008 thuy dung (1) 6

Cuộc sống đời thường của Thùy Dung nhẹ nhàng như thể không vấy màu showbiz.

Nguồn: Helino
Bình luận
vtcnews.vn