Đức Anh Idol: Tôi làm khổ bố mẹ nhiều quá!

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 21/01/2011 09:16:00 +07:00

(VTC News) – “Tôi đi thi là để có một lối thoát, tránh sự quản lý của bố mẹ nhưng tôi đã lầm. Tôi cần gia đình và thấy làm khổ bố mẹ quá" - Đức Anh chia sẻ.

(VTC News) – “Tôi đi thi là để có một lối thoát, tránh sự quản lý của bố mẹ nhưng tôi đã lầm. Dù tôi có thể trở thành ông hay thằng thì tôi biết, chỉ có gia đình là dang rộng vòng tay đón tôi nhất chứ không phải ai. Vì vậy, thời điểm này, tôi muốn ở gần bố mẹ nhiều hơn” – Đức Anh chia sẻ.

Dường như trầm tính hơn, nghĩ nhiều hơn về những gì đã trải qua và cuộc sống hiện tại, “anh chàng lắm chiêu” của Vietnam Idol đã đổi khác. Đức Anh nói, giờ là lúc anh bù đắp cho mình những khuyết thiếu. Nhưng người đối diện lại nhận thấy có điều gì như chua xót khi anh chia sẻ: “Với nghệ thuật và trong xã hội luôn đòi hỏi người ta phải sống khéo léo. Nhưng nghệ thuật cũng là một mảnh đất luôn phải đối diện với tính hai mặt của nó. Có thể tạo được ấn tượng tốt và có thể bị nghĩ là không tốt, là sa đọa và nhiều từ không hay khác. Tôi cũng nghĩ mình không thể làm hài lòng tất cả mọi người”.

Vào đêm Cám ơn tình yêu (23/1) tại Hà Nội tới đây, Đức Anh sẽ tham gia trình diễn cùng với các thí sinh thuộc top 10 Vietnam Idol. Tuy nhiên, anh chàng này cho biết, sẽ không sáng tạo, không biến hóa nhiều trong phần trình diễn của mình. Làm tròn vai trong đêm diễn là cách tri ân khán giả. Anh chàng cũng chia sẻ rằng cũng vẫn muốn tham gia những hoạt động âm nhạc vì nhớ sân khấu. Nếu có cơ hội đi diễn thì sẽ đi để được nhìn thấy khán giả và biết mình đủ kiên nhẫn để chờ đợi những cơ hội.
Đức Anh Idol trầm tính hơn sau cuộc thi với nhiều sóng gió. 

- Anh trầm hơn thì phải, cuộc sống hậu Idol thay đổi chăng?

- Hiện tại, cuộc sống của tôi cũng bình thường thôi. Sau cuộc thi, tôi trở về với con người vốn có của mình nhưng đúng là cũng có nhiều thay đổi. Từ trước đến nay, mẹ tôi vẫn thích tôi trở thành MC hơn là ca sĩ vì nhìn thấy quá nhiều mặt trái trong showbiz. Và vì thế, tôi phải trốn đi thi, đến vòng studio mới thông báo với mọi người. Trong vòng chung kết của cuộc thi, đã có nhiều chuyện xảy ra khiến bố mẹ phải suy nghĩ và không vui. Lúc đầu, bố mẹ để mặc tôi. Nhưng sau thấy con cố gắng, lại phải gặp nhiều chuyện, nhiều sự phản đối nên bố mẹ quyết định đổ tiền vào điện thoại, huy động mọi người nhắn tin ủng hộ tôi. Nhưng cuối cùng, tôi dừng bước ở top 6. Tôi vẫn thích mình ở top 5 hơn vì con số ấy đẹp và tôi cũng được đứng thêm một lần trên sân khấu. Tiếc là không được.

Sau khi đi thi về, tôi mới thấy mình làm khổ bố mẹ quá nhiều. Tôi cứ nghĩ mình có thể đi thi và tự sống được trong cuộc thi này và không để bố mẹ phải đau đầu nhưng hóa ra là ngược lại. Có lẽ cái số tôi cứ đi đến đâu là gây chú ý. Tôi ra khỏi cuộc thi Vietnam Idol cũng không bình lặng gì. Trước đây, tôi đi thi là để có một lối thoát, tránh sự quản lý của bố mẹ nhưng tôi đã lầm và cảm thấy cần gia đình hơn bao giờ hết. Sau cuộc thi, dù tôi có thể trở thành ông hay thằng thì tôi biết, chỉ có gia đình là dang rộng vòng tay đón tôi nhất chứ không phải ai. Vì vậy, thời điểm này, tôi muốn ở gần bố mẹ nhiều hơn.

Hiện tại, tôi cũng đang học để thi lại các môn trong trường (Đức Anh đang học Kế toán tại ĐH Lao động Xã hội – PV) vì đã dành đến 4, 5 tháng trong Sài Gòn để thi hát và việc học tồn đọng nhiều. Cũng rất may là thầy cô thương để cho tôi thi học kỳ, hoàn thành kỳ thi này và thi lại. Tôi cũng sắp phải đi thực tập rồi. Tôi nghĩ mình nên trả nghĩa bố mẹ bằng việc học tốt hơn tại trường, có tấm bằng để bố mẹ vui.

- Anh quyết định trả nghĩa bố mẹ bằng việc học. Vậy với đam mê mà vì nó anh đã thực sự cố gắng và có phần cả hy sinh nữa thì sao?

- Chỉ có những người trẻ mới nói rằng sống bằng đam mê thôi. Những người lớn tuổi như bố mẹ tôi, có sự ảnh hưởng lớn, nhiều quan hệ thì con cái luôn là bộ mặt. Tính tôi nghệ sĩ, đi đêm về hôm, nay đây mai đó. Sự việc xảy ra vừa qua với tôi là bình thường nhưng với bố mẹ thì lại khác. Tôi đã làm xấu hình ảnh của bố mẹ nên giờ tôi muốn trở thành hình ảnh đẹp của bố mẹ rồi sau đó mới tính tiếp. Tôi muốn rũ bỏ mọi thứ trước đây để có những những bắt đầu mới mẻ hơn.

- Anh thích sự mới mẻ, có thể gây ồn ào, liệu đời sống bình thường có phải là khó khăn?

- Ồn ào hay không là do mình thôi. Trong giai đoạn này, tôi đang cần thư giãn, thoải mái nên để đầu óc bình lặng, không để cái tôi nghệ sĩ trỗi dậy. Tôi đang điều hòa mọi thứ. Tôi chưa đủ bản lĩnh, chưa đủ độ khôn khéo, nhạy cảm để là một ca sĩ có thể đứng độc lập mà không cần bố mẹ giúp đỡ.
 
- Có cảm giác anh hối tiếc vì những gì đã xảy ra?

- Tất nhiên rồi cũng có lúc mình ngồi nghĩ lại và chợt nghĩ “giá như”. Thế nhưng cứ ngồi nghĩ như vậy thì cũng rất lãng phí thời gian nên phải làm một điều gì đó tốt hơn. Bố mẹ tôi hay mắng rằng tôi nóng tính, lúc nào cũng lo nghĩ và hay cãi lại. Tất cả những điều ấy khiến tôi nghĩ bố mẹ tôi quá khắt khe nhưng giờ thì mọi thứ đã chứng minh ngược lại, tôi thấy những điều ấy cần thiết để biết nói những gì, im lặng thế nào là hợp lý. Hiện tại, tôi chỉ muốn sống bình yên. Tôi cũng muốn cống hiến cho nghệ thuật nhưng giờ chưa phải là lúc để thực hiện ráo riết những việc ấy.

- Anh rũ bỏ dễ dàng vậy sao?

- Tôi thấy, hiện tại mình buộc phải như vậy. Tôi muốn vẫy vùng, sáng tạo thì cũng chả biết làm những điều ấy ở đâu. Tôi cũng vẫn chưa xong việc học và còn nhiều công việc gia đình phải giải quyết. Tôi không thể rũ bỏ tất cả để vào Sài Gòn tìm cơ hội cho mình được. Tôi nghĩ mình không nên trách móc ai cả. Trước đây, tôi hay ngồi suy nghĩ là sao người ta đi hát nhiều như thế mà không có ai mời mình đi hát… Giờ tôi nghĩ khác rồi. Tôi biết cái tên mình không phải hot, cũng không phải là người phù hợp để được mời tham gia các chương trình của nhà tổ chức. Để có thể khá hơn, cần có thêm thời gian. Hơn nữa, giờ tôi cũng thích đi chậm chứ không thích đi nhanh.

Tôi cũng hay tìm hiểu để biết mình đang có những gì và đang thiếu những gì. Rồi tìm hiểu về mọi người để biết họ có những gì và cần học hỏi họ như thế nào. Tôi thấy mặc cảm với chính mình vì không cố gắng được bằng những người khác để được như họ.

Khi đi thi Idol về, tôi học yoga, đi bộ quanh bờ hồ hàng ngày. Đó cũng là một cách để thư thái. Tôi nhận thấy, những người bình thường đón nhận nhau bằng ánh mắt, nụ cười và thấy rằng không nhất thiết mình cứ phải làm quá lên mọi thứ. Trong cuộc thi, nay tôi làm trái tim, mai tôi làm bông hoa vì đó không phải là sân khấu dài và tôi phải gây ấn tượng. Nhưng với cuộc sống, với nghệ thuật đường dài, tôi nghĩ mình không cần thiết phải như thế. Tôi muốn khán giả đón nhận một hình ảnh Đức Anh bình thường nhất nhưng gây được chú ý nhất.

Bản thân tôi là người bình thường, xuất hiện ở những chỗ bình thường nhưng tôi không muốn mình bình thường quá trong nghệ thuật để lẫn với nhiều người. Tôi muốn người ta đón nhận ở tôi cái duyên nghệ thuật.

- Học yoga cũng là cách để anh tìm những góc cạnh khác trong mình, bớt nóng nảy đi và chiêm nghiệm hơn chăng?

- Tôi thích mình đẹp, mà tôi tìm hiểu thì môn học ấy tốt cho sức khỏe, giảm được cân và trẻ lâu nên tìm hiểu và học thôi. Việc tâm có tĩnh hay không thì do sự kiểm soát của mình chứ không thể do một môn học được.

- Có nhạy cảm không khi thấy trong anh là những cuộc đấu tranh của những cảm xúc trái ngược nhau?

- Tôi đa cảm, hay dằn vặt bản thân, đòi hỏi ở bản thân quá nhiều, hay trách móc xung quanh. Điều này khiến tôi không vui vẻ hay minh mẫn để sáng tạo ra một điều gì đó. Trong nội tâm luôn có sự đấu tranh giữa những cái làm được và không làm được. Tuy nhiên, tôi cũng biết bằng lòng chứ không để sự đòi hỏi ấy bật ra ngoài.

- Đức Anh của ngày hôm nay đang sống tĩnh tâm, bình lặng nhưng cũng là chưa tìm được bước đi tiếp theo?

- Âm nhạc với tôi như một cánh cửa. Mở được cánh cửa này thì có thêm một cánh cửa khác. Vietnam Idol là một cánh cửa để tôi tiếp cận với khán giả và để họ biết tôi đi hát rồi. Nhưng còn một cánh cửa khác quan trọng để chính thức bước vào con đường ca hát thì tôi lại không biết mở ra bằng cách nào. Có lẽ, nếu tôi mở sai thì tôi sẽ đi đường sai. Vì vậy, tôi cần thận trọng. Tôi không có thời gian dành cho những thử thách nữa, đã đến lúc tôi phải nghĩ cho những người xung quanh.

Một điều nữa tôi muốn chia sẻ, sau cuộc thi Idol, mẹ tôi bị ốm và hiện đang phải mổ. Vì vậy, tôi muốn dành thời gian này để chăm sóc mẹ. Mẹ là người ảnh hưởng đến tôi rất nhiều. Tôi lai tính mẹ nhưng hiện tại, tôi chưa làm được nhiều việc, chưa học được tính nhường nhịn của mẹ.
 
- Anh thích được người ta gọi mình là nghệ sĩ chứ?

- Tôi nghĩ mình có máu nghệ sĩ. Tôi tìm thấy điều này từ cảm nhận, sự nhạy cảm của mình. Tôi thích được gọi là người của công chúng hơn.

Tôi tin vào số phận và số phận đã an bài rồi thì cũng khó thay đổi. Bạn tôi xem tướng cho tôi bảo tôi không có khả năng trở thành ca sĩ và không thể nổi được. Vì vậy, tôi thi Vietnam Idol chỉ để chứng minh rằng mình sẽ làm được điều gì đó. Tôi không an phận nhưng tôi biết vị trí của mình ở đâu. Người ta nói tôi có nhiều cơ hội trong công việc MC nhưng thực ra không nhiều đâu. Tên tôi vẫn đang trong hành trình tìm kiếm nên muốn làm nhiều thứ. Như vậy, tôi có nhiều cơ hội cho mình hơn.

- Anh cũng từng sáng tác ca khúc, thời gian này anh tập trung sáng tác cũng tốt mà!

- Thực ra tôi đã sáng tác từ lâu. Tôi cũng đã sáng tác ca khúc ở phim Bước nhảy Xì tin. Nó giống như một cách kiểm chứng khả năng âm nhạc của tôi. Sau này, tôi muốn phát triển tốt hơn nhưng sáng tác cần có thời gian nữa mới có thể khá được.

- Giờ anh đã không nghĩ đến chuyện người ta phong anh là thí sinh bị ghét nhất cuộc thi chứ?

- Yêu ghét là chuyện bình thường. Tôi chỉ quan tâm đến những người xung quanh, bạn bè mình. Tôi là người rất ít bạn nhưng ai đã coi là bạn thì thực sự tin tưởng, nên nghe họ nói về mình chứ không phải những người không hiểu về mình. Tôi vẫn đang sống, đang trả lời mọi người vì vậy không phải biện minh.

- Cảm ơn anh. Chúc anh luôn tìm thấy niềm vui!

Gia Vũ
(Thực hiện)


Bình luận
vtcnews.vn