Diễn viên Lê Bình sợ người ta nói vì thấy chuyện Mai Phương mới tiết lộ bệnh tình

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 24/08/2018 07:53:00 +07:00

“Tôi chỉ sợ người ta nói mình vì thấy chuyện Mai Phương nên mới tiết lộ ra bệnh tình nên khi mọi người nói ra, tôi không biết nên giận hay cảm ơn nữa”, diễn viên Lê Bình tâm sự.

Thông tin diễn viên gạo cội - Lê Bình đang mắc ung thư phổi giai đoạn cuối, hiện đang điều trị cùng khoa với nữ diễn viên Mai Phương xuất hiện trên mạng xã hội chiều 23/8 khiến đông đảo nghệ sĩ, khán giả lo lắng.

Theo nguồn tin được chia sẻ, hiện nam nghệ sĩ đã thực hiện hoá trị 4 lần và lý do ông giấu chuyện mình bệnh vì lo sợ sẽ bị đoàn phim cắt ngang hợp đồng đóng phim, không có tiền điều trị ung thư. Điều này càng khiến khán giả thêm phần xót xa.

Tại bệnh viện, thay vì né tránh phóng viên để đảm bảo sức khoẻ hay tỏ ra lo lắng về tình trạng bệnh tình của bản thân, diễn viên Lê Bình lại luôn nở nụ cười thật tươi để tiếp đón tất cả mọi người tới thăm và liên tục khẳng định: "Cứ lạc quan lên, chẳng sao cả đâu, có lo lắng mãi cũng không giải quyết được gì cả, cái gì tới nó sẽ tự tới".

photo-1-1535069450590247873328

Diễn viên Lê Bình đã gầy và nước da có phần xanh xao hơn nhiều. 

Ngồi trên chiếc giường bệnh phía ngoài hành lang khoa Ung Bướu, diễn viên Lê Bình dí dỏm: "Nơi đây giống như cái xóm nhỏ vậy, nhìn thế mà vui".

Và dường như sợ mọi người tới thăm thắc mắc về việc không nằm trong phòng bệnh như bao người khác nên ngay sau đó, nam diễn viên vội giải thích: "Tôi thích nằm ngoài hành lang như này không phải trong phòng quá tải đâu mà ở ngoài thoáng hơn, mình còn dễ dàng nói chuyện với người này người kia, cho tinh thần thoải mái, đỡ bí bách".

Cũng nhờ tinh thần thoải mái luôn thường trực nên cuộc trò chuyện với diễn viên Lê Bình trên giường bệnh còn trở nên gần gũi hơn rất nhiều. Thi thoảng, ông lại quay qua hỏi thăm, nói chuyện cùng những bệnh nhân bên cạnh để không khí thêm dễ chịu hơn.

Tâm sự về bệnh tình, ông bộc bạch: "Sức khoẻ hiện giờ của tôi phải nói là khá ổn, bệnh này thì không nói trước được gì cả nên cứ sống vui từng ngày thôi.

Tôi phát hiện mình bị ung thư chính xác là từ hồi tháng 4 vừa rồi.

Mọi thứ cũng bình thường lắm, tự dưng lưng bị đau thì nghĩ mình làm việc nhiều lao lực quá, hay hút thuốc nhiều nên phổi có vấn đề, rồi bị sút tới 4kg mới đi chụp X-Quang thì thấy không có gì cả, đến khi đi chụp CT tại bệnh viện Hoà Hảo mới phát hiện ra là ung thư.

Mà để vào viện chữa trị nhỏ con gái tôi cũng thuyết phục tới hai tuần, ngày nào cũng nói, nói miết, đến khi nó doạ có thể phải ngồi xe lăn nếu không trị kịp thì sợ quá mới đi.

Tôi ở chung cư lầu 5 mà không có thang máy, ngày nào cũng đi đi xuống xuống, ngày xưa còn trẻ thì dễ dàng, giờ mỗi lần lên phải đứng nghỉ 3 lần nên ngồi xe lăn thì sợ lắm. Giờ tôi có chiếc gậy rồi, coi như quyền trợ giúp.

Tính ra tôi cũng vô tư đấy, lúc mới đi khám tôi được chẩn đoán sang giai đoạn 4, tôi còn nghĩ ung thư tới cấp số 10 thì mình ở số 4 là còn sớm, nhưng khi bác sĩ nói 4 là giai đoạn cuối rồi đó, phải nhập viện luôn tôi mới sợ.

Sợ nhất là bác sĩ nói chỉ còn không lâu nữa thôi là ăn vào xương sống rồi đến tuyến tuỵ, khi đó đau nhức tới 100 lần và có thể gây liệt chân.

Tôi nằm ở đây hơn 3 tháng rồi nhưng theo định kì, có việc ở nhà thì lại về xong vào lại. Bây giờ tôi chớm di căn vào xương và phải nằm ở viện để bác sĩ tiêm loại thuốc gì đó điều trị, theo dõi sát sao hơn.

Khi truyền thuốc cũng có lúc đau nhức, mấy bữa nay thì có phần nặng hơn chút. Tôi thì không muốn lạm dụng thuốc, trước đau lắm cũng cố chịu rồi dùng 1-2 viên giảm đau, giờ dùng tới 4 viên".

Khi được hỏi lý do không ở lại lâu dài tại viện để điều trị bệnh thật tốt mà theo định kỳ, diễn viên Lê Bình thú nhận vẫn đang trong chế độ ngoại trú vì ít ngày nữa, ông còn tham gia một bộ phim ký hợp đồng từ trước.

"Thật ra bây giờ tôi vẫn đang nằm theo chế độ ngoại trú vì còn một phim nữa phải tham gia. Phim này tôi chỉ đóng 3 ngày thôi, 27/8 tới bắt đầu bấm máy.

Mình cứ đóng thôi còn mệt thì nghỉ, cũng may là quay ở Sài Gòn, quay sáng chiều về, giờ mọi người biết bệnh thì sắp xếp quay sớm về sớm.

Chỉ kẹt là vai diễn của tôi trong phim này còn có cả cảnh đánh võ nữa, nhưng thôi, cố được tới đâu thì tới, mình cứ cố gắng hết sức vậy, vì cát-xê cũng khá ổn.

Còn phim truyền hình cũng có mời nhưng tôi phải từ chối hết, vì đi tỉnh tôi không đi được.

May mắn cơ địa tôi tốt, người ta khi dùng thuốc sẽ mệt mỏi, đau nhức, ăn không được, hay ói còn tôi thì không bị ói và vẫn uống sữa, uống ngũ cốc được, ngủ tốt", nam diễn viên bộc bạch.

Diễn viên Lê Bình cho biết, điều khiến ông lo lắng nhất bây giờ là khi bệnh di căn đến não, khi đó sẽ không thể điều khiển được mọi chuyện theo suy nghĩ của mình và là điều kinh khủng nhất.

Còn những chuyện có công khai bệnh tình cho mọi người biết hay không đều không phải vấn đề quan trọng. Đặc biệt, chuyện thông báo bệnh tình để mọi người ủng hộ, giúp đỡ đối với nam diễn viên lại là điều không cần thiết.

"Mấy tháng đầu ở đây tôi không có bảo hiểm nên chi phí điều trị cũng hơi cao, tốn hết mười mấy triệu, tiền xạ trị, sinh thiết, tiền thuốc…

Nhưng sau đó về phải đi mua bảo hiểm luôn và giờ thì đỡ hơn rồi, chi phí cũng không có bao nhiêu.

Như bên cạnh tôi này, gia đình hoàn cảnh mà không có bảo hiểm, tốn kém biết bao tiền chữa trị, nhìn họ đáng thương, khổ hơn mình bao nhiêu, tính ra mình vẫn còn may mắn lắm.

photo1535069568356-1535069568358976612419 3

 

Mới đây nghệ sĩ cũng có Cát Phượng, Diệp Bảo Ngọc và một số nghệ sĩ trẻ tới thăm, gửi quà. Nhưng tôi cũng nói rồi, chuyện này là nằm ngoài ý của tôi, việc bị bệnh tôi đã giấu rồi, không muốn công khai.

Nhưng cô chăm người nhà ở cạnh đây lại bức xúc, nói là 'Trời ơi, Mai Phương mới bệnh 1-2 ngày mà thiên hạ rần rần.

Chú bệnh hơn 3 tháng mà không ai thăm. Chú phải nói ra để người ta giúp đỡ chứ cứ lủi thủi đi đi xuống xuống một mình hoài à'. Mà theo tôi mỗi người một số phận, mình kép già rồi, có gì đâu.

Thế mà cô ấy vẫn lén quay và quăng lên mạng, rồi con tôi lên nói, lúc đó tôi mới kêu lên sao lại làm vậy, không biết nên cám ơn hay chửi nữa. Bây giờ cô ấy bị người ta chửi đó, chửi là cố ý đăng lên để câu like.

Tôi chỉ sợ người ta nói mình vì thấy chuyện Mai Phương nên mới tiết lộ ra bệnh tình. Quốc Thuận đăng tin lên tôi cũng nói: Chú chưa có gào lên là chú chưa cần, là chú vẫn còn có thể tự lo được, chưa cần cộng đồng phải giúp đỡ mình.

Ngày mai tôi xạ lần nữa rồi về nhà nghỉ 2 ngày và lại vào tiếp để dùng thuốc chống huỷ xương. Tôi chỉ lo nhất là cái đầu, nếu di căn đến não là không còn gì nữa", diễn viên Lê Bình tâm sự.

Theo diễn viên Lê Bình, điều quan trọng nhất với một bệnh nhân ung thư chính là tinh thần nên ông luôn giữ tâm trạng thoải mái nhất, không quá lo lắng và vẫn hoàn thành thật tốt vai diễn sắp tới dù đang bệnh nặng.

Video: Trích đoạn trong phim "Đất phương Nam"

Nguồn: Helino
Bình luận
vtcnews.vn