Diễn viên Hoài An: '6 năm ly hôn vẫn bị chồng đến nhà đánh'

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 12/07/2016 07:39:00 +07:00

Nữ diễn viên chuyên đóng các vai bà mẹ cam chịu, đẫm nước mắt trong phim cho biết lần bị đánh này khiến chị thức tỉnh, mọi tình cảm còn sót lại dành cho chồng cũ tan biến.

Khác với những vai diễn bà mẹ đẫm nước mắt trong phim, ngoài đời Hoài An vui tính, trẻ trung. Trong cuộc trò chuyện, chị thường làm không khí rộn ràng hơn bằng những câu nói hài hước, tiếng cười giòn tan.

Ngay cả khi đề cập đến chuyện buồn, nữ diễn viên chuyên trị vai bà mẹ vẫn khiến người đối diện nhẹ lòng bởi những câu tự trào hóm hỉnh.

"Khóc nhiều đến mờ mắt"

- Đóng đinh với những vai bà mẹ hiền lành, cam chịu trong phim đến mức khán giả quên tuổi thật. Chị có nghĩ đó là thiệt thòi của mình?

Không. Tôi đóng vai mẹ hơn 10 năm nay. Thực ra ở tuổi này trong phim ảnh là khá chững, không còn trẻ trung để đóng vai nữ chính nên phải chấp nhận. Tuy nhiên, được làm dàn bao, giúp các em trẻ là vui rồi.

Hơn nữa, thế mạnh của tôi là những vai đẫm nước mắt. Bản thân tôi thích đóng những vai tâm lý nặng. Khi đọc những kịch bản đó tôi rất mê, giống như cái nghiệp, chứ nhận những vai đi tới đi lui mình không thích.  Đôi khi vì mối quan hệ hoặc mưu sinh thì tôi vẫn phải nhận lời những vai nhẹ nhàng.

 

Hoài An trẻ trung ở tuổi 43. 

- Chỉ nhận các vai bà mẹ như thế chị có sợ tự đóng khung cho mình?

Bây giờ, tôi đang làm 3 phim mới, khác hẳn hoàn toàn những vai trước đây như bà điên, bà trùm, bà cô không chồng chảnh chọe… Đây cũng là thử sức mới để tôi khám phá bản thân. Biết đâu sau này mắt tôi bị làm sao, không thể đảm nhận những vai bi thì phải chuyển sang vai hài hoặc bỏ nghề luôn cũng không chừng.

- Việc khóc nhiều trên phim trường khiến mắt chị bị ảnh hưởng thế nào?

-Trong năm vừa qua, tôi  làm đến 3-4 vai khóc nhiều ví dụ như Khu vườn bí ẩn đang phát sóng trên THVL1, mấy phân đoạn đầu còn nhẹ chứ càng về sau càng khóc, dằn vặt… Vai diễn này là một người mẹ đau khổ khi thấy chồng và con luôn xung khắc. Đứa con luôn ám ảnh về tội lỗi của cha, còn người chồng lại ngoại tình, mang nhiều tội lỗi…

Những bối cảnh trong nhà, tôi khóc nhiều đến mờ mắt. Nhiều khi mở mắt đó nhưng không biết phía trước mình là gì.

Các phim khác cũng đẫm nước mắt. Có ngày đỉnh điểm, tôi phải quay đến 20 phân đoạn khóc. Mỗi phân đoạn phải quay đi quay lại đến mười mấy lần. Vì khóc nhiều quá nên mắt bị quá tải. Đến khi đóng Tình kỹ nữ thì mắt tôi bị sưng tấy, không mở được. Lần đầu tiên đóng phim tôi phải xin đạo diễn nghỉ 30 phút để chườm đá lạnh vào mắt cho dịu lại.

Bác sĩ khuyên tôi không nên khóc nữa. Khóc nhiều ảnh hưởng đến tuyến lệ và giác mạc. Nếu cứ tiếp tục cường độ như vậy, có thể tôi phải cắt luôn tuyến lệ và sau này sẽ khỏi khóc luôn (Cười).

Không những thế, tôi còn bị bị ứng keo dán lông mi giả. Khi lột miếng lông mi giả ra thì mí mắt sưng đỏ tấy. Ngân hàng tuyến lệ của tôi bây giờ bằng 0, cạn hết rồi nên phải nhỏ mắt liên tục. Nếu không nhỏ mắt, bị khô giác mạc là khổ lắm. Sinh nghề tử nghiệp. Thôi kệ, vai diễn nào hay cứ làm, nếu bệnh phát thì tính sau chứ biết làm sao giờ.

- Chị cân bằng cảm xúc và lấy lại tinh thần thế nào sau mỗi vai diễn tâm lý nặng?

Tôi là người sống trong giới nghệ sĩ mà không giống nghệ sĩ. Đến chuyện dưỡng da, làm đẹp tôi cũng ít ngó ngàng tới vì không có thời gian. 24h về đến nhà, tôi chỉ muốn ngủ, chứ không nghĩ đến chuyện gì khác.

Thú thư giãn của tôi cũng đơn giản lắm, chỉ là gặp bạn bè, đi từ thiện. Ở đoàn phim tôi thích quậy, luôn muốn làm cho mọi người vui vẻ. Ai gặp tôi cũng bất ngờ vì Hoài An ngoài đời khác xa hình ảnh trên phim ảnh.

 

Bí quyết trẻ trung của chị là sống lạc quan, vui vẻ.

"Tôi sáng suốt khi ly hôn chồng cũ"

- Hơn 10 năm qua, chị phải làm mẹ đơn thân. Cuộc sống của chị gặp những khó khăn gì?

Thời gian đầu ly hôn, tôi còn khó khăn nhưng hình như ông trời luôn công bằng, mất cái này được cái khác. Sau đó, công việc của tôi tốt hơn, gặp được người bạn tốt, mọi người thương yêu hơn.

Tôi nghĩ mình may mắn nên thành lập nhóm từ thiện, chia sẻ với những người kém may mắn hơn mình. Tôi thường nói vui với bạn bè, sau này chết đi không có tiền bạc để lại cho con thì để lại đức vậy.

Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi không biết tại sao mình có thể vượt qua được những khúc quanh, tưởng như bế tắc. Tôi từng nghĩ mình phải bán dép, bán thẻ cào điện thoại, chở xe ôm... để có tiền nuôi con sau khi ra khỏi nhà chồng. May mắn khi tôi gặp thầy Sâm Thương, qua lời giới thiệu của thầy mà cơ hội diễn xuất đến với tôi nhiều hơn.

Lúc đó, đến đoàn phim gặp nhiều chuyện không vui nhưng tự bản thân phải động viên mình bởi nếu không cố gắng kìm cái tôi thì sẽ không làm được việc gì. Phương châm sống của tôi là cố gắng mỗi ngày, vui vẻ hơn thì mọi chuyện khó khăn cũng qua. Hiện, con trai đang chuẩn bị vào đại học, cuộc sống của tôi đã nhẹ nhàng hơn trước.

- Xinh đẹp, nổi tiếng nhưng chị không may mắn trong hôn nhân. Ký ức buồn bị chồng bạo hành ám ảnh chị thế nào?

Giờ nhìn lại tôi tự hào vì mình đã có quyết định sáng suốt là bỏ qua tất cả định kiến, sợ hãi để quyết định ly hôn.

Từ ngày ly hôn, tôi lấy lại được sự tự tin của bản thân, thanh thản trong tâm hồn. Khi còn sống với chồng, tôi không được tôn trọng, luôn mang trong lòng sự tủi thân, đè nén. Những trận đánh vô cớ của chồng ám ảnh tôi suốt thời gian sống chung, kéo dài vài năm sau ly hôn.

Không ai tin là sau 6 năm ly hôn, khi anh ấy đến nhà mà còn đánh tôi nữa. Lần đánh này làm tôi thức tỉnh, mọi tình cảm còn sót lại dành cho chồng cũ tan biến hết, không còn chút vấn vương. Tôi đâu có lỗi để phải bị đối xử như vậy?

Hiện tôi không còn tình cảm và cũng không còn hận thù với anh ấy. Nhờ có con trai, công việc tốt, tôi đã vượt qua những tổn thương đó lúc nào không hay.

- Con trai từng chứng kiến cảnh chồng bạo hành chị. Vậy mối quan hệ của ha cha con hiện nay ra sao?

Chồng cũ giờ đã có gia đình riêng. Thỉnh thoảng anh ấy vẫn gọi điện hoặc hẹn con trai đi cà phê. Con tôi đi vì sợ hơn chứ cũng không có nhiều sự gần gũi. Điều này là tự nhiên ở con chứ tôi cũng không can thiệp vào tình cảm của con dành cho bố nó.

Nói xấu người ta thì cũng không ngăn cản được tình phụ tử mà có khi bản thân lại mang nghiệp. Tôi để tình cảm của cháu phát triển tự nhiên, chỉ góp ý khi con làm gì sai thôi.

 

Hoài An hiện dành nhiều thời gian cho các chuyến đi từ thiện.

- Phải chăng do ám ảnh về hôn nhân đầu nên chị chưa kết hôn lần 2 dù có khá nhiều người theo đuổi?

Tôi thật sự không sợ hôn nhân đâu nhưng có lẽ duyên chưa tới. Tôi cũng có tìm hiểu vài người nhưng cứ sắp tính chuyện hôn nhân thì lại có chuyện nên không thành. Tình yêu là do duyên số, cái gì của mình sẽ là của mình. Nếu số cô độc thì tôi cũng phải chịu.

Có những người sống không có chồng, không có đàn ông thì không chịu nổi nhưng tôi không phải như vậy. Chỉ riêng công việc, gia đình, bạn bè đã chiếm hết thời gian của tôi.

- Tâm lý con chim sợ cành cong, lại khó yêu, người đàn ông thế nào mới khiến chị rung động?

Tôi không đặt ra tiêu chuẩn gì. Trước đây còn trẻ, đưa ra quá nhiều tiêu chuẩn nhưng cũng có ra gì đâu. Bây giờ, nếu người nào tôi có cảm tình trước kiểu như ngưỡng mộ về công việc hay tài năng thì tôi mới cho họ cơ hội. Nếu tôi nhìn mà không thích thì họ tán 100 năm chắc cũng vậy (cười).

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn