Diễm My 9X: 'Tôi phải vào tiệm gội đầu cho đàn ông để học kinh nghiệm'

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 05/12/2016 11:35:00 +07:00

Diễm My 9X cho biết, để chuẩn bị cho vai diễn trong phim "Chạy đi rồi tính", cô phải tìm đến những tiệm làm móng, tiệm gội đầu cho đàn ông để học tập kinh nghiệm.

- Sau thành công của "Gái già lắm chiêu", chị có vẻ ít tham gia các hoạt động nghệ thuật?

Tôi đã hoạt động hết năng suất đấy chứ. Sau Gái già lắm chiêu, tôi nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo hơn và cũng đều đặn tham gia sự kiện của các nhãn hàng. Đến mức có những lúc tôi còn thấy không đủ thời gian dành cho bản thân. Tôi bị sụt 3-4kg, mặt mày hốc hác quá mới giảm công việc lại để bồi bổ, chăm chút nhan sắc.

Thế nhưng chưa kịp nghĩ ngơi, tôi được gọi casting phim Chạy đi rồi tính và được chọn. Vậy là tôi lại lao vào công việc. Gần nửa năm qua, tôi chuẩn bị cho vai diễn mới của mình trong phim Tết Chạy đi rồi tính của hai đạo diễn Bảo Nhân và Namcito.

CDRT (19)

Diễm My 9X và Hứa Vĩ Văn vào vai một cặp vợ chồng trong phim Chạy đi rồi tính

- Được biết dự án phim Tết "Chạy đi rồi tính" chị lại tiếp tục hợp tác với hai đạo diễn phim "Gái già lắm chiêu". Đó là sự ưu ái của đạo diễn dành cho chị?

Từng hợp tác cùng nhau trong Gái già lắm chiêu nên tôi hiểu rằng với hai vị đạo diễn này không có bất kỳ sự ưu ái nào nếu mình không thể hiện bằng sự cố gắng. Sau khi nhận được lời mời thử vai từ họ, tôi đã dành thời gian tìm hiểu về vai diễn mới cũng như chuẩn bị các kỹ năng về diễn xuất để chứng minh cho họ thấy mình phù hợp với dự án.

Các diễn viên khác tôi không rõ nhưng riêng vai diễn của mình thì tôi đã phải casting 2 lần mới thuyết phục được hai đạo diễn khó tính.

- Vai diễn mới trong "Chạy đi rồi tính" có gì đặc biệt so những vai diễn trước đây của chị?

Nếu những vai diễn trước khá gần với hình tượng tôi xây dựng ngoài đời nên cũng không quá khó khăn khi thể hiện, riêng với phim Chạy đi rồi tính, đạo diễn yêu cầu tôi không được diễn mà bắt buộc phải hóa thân vào nhân vật. Đó là một sự khác biệt và cũng là thử thách đầy gian khổ của tôi trong vai diễn này.

Nữ ca sĩ phòng trà Elizabeth Phương Trinh trong phim với tôi là hai con người, hai số phận hoàn toàn khác nhau. Tôi không thể nào tưởng tượng ra được một người phụ nữ kiểu đó sẽ có suy nghĩ và cuộc sống thế nào.

Suốt hai tháng trước khi quay, tôi phải đi thực tế, tìm đến những phòng trà để tìm cách tiếp cận, trò chuyện với các ca sĩ hát lót. Thậm chí tôi còn đến những tiệm làm móng, những tiệm gội đầu cho đàn ông để quan sát cuộc sống của những cô gái miền Tây, xem họ phải lăn lộn với cuộc sống thế nào với hy vọng đổi đời ở mảnh đất Sài Gòn đầy cạm bẫy này.

Nhờ những sự trải nghiệm từ thực tế đó tôi nhận ra mình có cuộc sống may mắn hơn rất nhiều chị em phụ nữ, tôi đồng cảm với những khát khao đổi đời của họ, đồng cảm với những lo toan cơm áo gạo tiền. Những trải nghiệm đó dần dần đưa tôi vào nhân vật.

2L9A4872

Diễm My 9X

- Những hình ảnh về vai diễn Elizabeth Phương Trinh vừa được tiết lộ và chị bị chê là xuề xoà, già nua, diện trang phục có phần rẻ tiền, quê mùa. Chị không sợ xấu hay sẽ làm hỏng đi hình ảnh sang trọng mình đang xây dựng?

Sự thành công của một vai diễn là khi khán giả nhìn vào nhân vật đó mà không thấy hình bóng của cá nhân của diễn viên nữa. Cho nên, tôi không cho đó là những lời chê mà đó thật sự là những lời khen ngợi của khán giả dành cho sự hoá thân của mình với vai diễn.

 
Nếu sợ xấu tôi đã không làm diễn viên, bởi công việc diễn xuất rất cực, bắt buộc mình phải lăn lộn ngoài hiện trường để sống chết cùng nhân vật

Diễm My 9X

Hơn nữa, nếu sợ xấu tôi đã không làm diễn viên. Bởi công việc diễn xuất rất cực nhọc và bắt buộc mình phải lăn lộn ngoài hiện trường để sống chết cùng nhân vật.

Để có những cảnh quay đẹp, có lúc tôi phải đứng ở sa mạc giữa trưa nắng hàng tiếng đồng hồ để quay hay phải chạy băng băng giữa cánh đồng trống với cái nắng lên đến 39 độ tại Ninh Thuận. Khi về nhà thì da tôi cháy đỏ và bỏng rộp.

Chị Việt Hương nhiều lúc nói đùa với tôi rằng: "Trời ơi, em đẹp vậy sao đi đóng phim chi cho cực vậy, đi dự event xinh đẹp lồng lộn mà kiếm được tiền khoẻ re có phải sướng hơn không?” Tôi cũng biết vậy chứ, nhưng mà tôi là diễn viên thì mình phải đóng phim, phải đem đến cho khán giả những vai diễn hay chứ xem mình đẹp sang hoài họ cũng chán.

- Những diễn viên có ngoại hình xinh đẹp như chị có khó khăn gì khi vào những dạng vai không cần đẹp như vai nữ ca sĩ Elizabeth Phương Trinh trong "Chạy đi rồi tính"?

Trước khi quay, chúng tôi có rất nhiều buổi thử trang phục và make up để chọn cách tạo hình cho nhân vật. Vai diễn của tôi phải làm đi làm lại rất nhiều lần vì đạo diễn chưa gật đầu với các cách tạo hình mà ê-kíp đưa ra vì tôi vẫn chưa đủ già, đủ xấu đúng như hình ảnh mà đạo diễn yêu cầu. Đó là một khó khăn của tôi trong dự án này.

Cuối cùng, tôi chọn cách hy sinh cắt tóc ngắn, cạo sạch lông mày để tạo hình lông mày kiểu xăm phun như phong cách yêu thích các bà cô ngoài chợ. Sau đó tôi phải học cách đi đứng, cách chạy làm sao để mũi chân phải bè ra ngoài cho đúng kiểu một người đàn bà diêm dúa. Đóng xong phim mấy tháng rồi mà lông mày tôi vẫn chưa mọc lại và tóc vẫn chưa dài ra.

phim5

Diễm My 9X vào vai vợ Hứa Vĩ Văn trong phim Chạy đi rồi tính

- Sau phim "Chạy đi rồi tính", chị có những dự định hay dự án phim mới nào không?

Hiện tại, bên cạnh tập trung cho công việc quảng bá phim Chạy đi rồi tính sẽ ra rạp vào dịp Tết Nguyên Đán 2017, tôi cũng nhận được nhiều lời mời tham gia phim mới. Tuy nhiên, tôi cũng phải suy nghĩ và lựa chọn những dự án thật sự phù hợp với khả năng và định hướng ê-kíp. Tôi còn dự định tham gia một khoá học diễn xuất tại Mỹ trong năm tới và đang xúc tiến một vài dự án cá nhân.

Video Diễm My 9X, Việt Hương, Hứa Vĩ Văn trong trailer phim "Chạy đi rồi tính"

Thu Giang
Bình luận
vtcnews.vn