Đàm Vĩnh Hưng: 'Phải yêu tới tận xương tủy mới mong được Hà Hồ đáp lại'

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 14/09/2016 15:43:00 +07:00

"Với Hà, ai đó phải theo đuổi, yêu cô ấy tới tận cùng, yêu cho tới tận xương tủy, cô ấy mới đáp lại" - Giọng ca "Anh còn nợ em" chia sẻ

'Hồ Ngọc Hà không chịu được đau thương'

- Bảo Anh, Thanh Thảo, Hồng Ngọc và Hồ Ngọc Hà là 4 nữ ca sĩ khách mời trong đêm nhạc "Diamond Show" của anh. Anh có thể nói gì về họ?

Bảo Anh là một người em, một nhân vật đặc biệt. Bảo Anh giống tôi - không bao giờ có thứ hạng cao trong các cuộc thi. Ở The Voice mùa đầu tiên, Bảo Anh phải dừng chân khá sớm nhưng hiện tại so với dàn thí sinh năm đó, Bảo Anh lại là gương mặt sáng giá nhất, đắt show nhất, thậm chí nhiều hơn cả quán quân.

Bảo Anh đang ở bước vào giai đoạn "chín" về nhan sắc và sự gợi cảm. Lúc đầu, tôi định để Bảo Anh hát một ca khúc Ấn Độ, nhưng sau đó tôi để em hát bài "La isla bonita" của Madonna.

Thanh Thảo là người có khả năng biến hóa rất tốt nhưng có điều lạ là tôi chưa bao giờ mời tham gia chính thức trong một liveshow của tôi. Lần này, tôi sẽ để cho Thảo hát ca khúc "Baby one more time" của Britney Spears.

Hồng Ngọc là cô em gái luôn ở trong trái tim tôi. Chính vì thế, show diễn kỷ niệm 20 năm ca hát của tôi, không thể thiếu Ngọc.

Còn Hồ Ngọc Hà là người em sát cánh với tôi, chưa bao giờ nói không với tôi. Có những việc tôi không dám mở miệng ra nhờ nhưng Hà vẫn hiểu ý và làm giúp. 

Trước đây tôi có nhận một show diễn ở Hải Phòng. Tuy nhiên, do máy bay bị delay nên tôi tới muộn khoảng 1 tiếng. Bầu show liên tục gọi điện hối thúc tôi vì sợ khán giả đập sân khấu. Lúc đó, Hà đang có mặt ở Hải Phòng. Tôi nhắn hỏi Hà có thể qua đó hát, cứu tôi được không. Hà đồng ý và chạy qua níu chân khán giả cả tiếng đồng hồ. Đó là cái tình, cái ơn, cách "chơi đẹp" của Hà với tôi.

Trong "Diamond Show", Hà sẽ xuất hiện trong vị trí vedette. Cô ấy sẽ cover lại ca khúc "Say tình" từng giúp tôi được khán giả chú ý trong những năm đầu mới vào nghề.

Dam

 Hồ Ngọc Hà từng nhiều lần xuất hiện với tư cách ca sĩ khách mời trong liveshow của Đàm Vĩnh Hưng

- Chắc không phải ngẫu nhiên mà anh lại để Hồ Ngọc Hà hát ca khúc "Say tình", bởi nữ ca sĩ này cũng không ít lần tự nhận là người luôn yêu hết mình, yêu ai cũng tới mức chết đi sống lại?

Tình yêu là chuyện cá nhân của Hà. Tôi không muốn đi quá sâu vào cuộc sống riêng tư của người khác. Mỗi người đều có sự lựa chọn riêng và phải chịu trách nhiệm với sự lựa chọn ấy. Tôi có cách yêu của tôi. Hà có cách yêu của Hà. Cái ngu nhất là bắt người khác phải giống mình. Giữa chúng tôi chỉ có điểm chung là sẵn sàng đốt cháy mình trong tình yêu.

Cái khác là Hà không chịu được đau thương. Tôi lại sẵn sàng nhận vết thương về mình. Tôi sẵn sàng yêu một người, dù biết họ không dành tình cảm của mình. Còn với Hà, người đó phải theo đuổi cô ấy, yêu cô ấy tới tận cùng, yêu cho tới tận xương tủy, cô ấy mới đáp lại.

- Anh từng mời nhiều nữ ca sĩ tham gia vào các liveshow riêng, nhưng hình như, chưa ai được anh dành cho vị trí ưu ái như Hồ Ngọc Hà?

Không ít đêm nhạc có sự phân biệt rõ ràng giữa nhân vật chính và các khách mời. Thậm chí, míc của ca sĩ hát chính cũng phải hay hơn. Nhưng với tôi, không có chuyện đó. Tôi trân trọng tất cả các ca sĩ khác có mặt trong show diễn của mình.

Nếu chú ý, mọi người có thể nhận thấy, khi song ca với ai, tôi cũng hát ở tone thấp hơn, thập chí hát mờ đi. Tôi còn solo mấy chục bài nữa, tại sao phải đi tranh giành với khách?

Ca sĩ khách mời nào cũng được tôi cưng như nhau. Chỉ có điều ai là người hào vào được cuộc chơi của tôi. Với Hà Hồ, nếu tôi nói "Anh sẽ làm như này cho cô nhé", Hà sẽ nói: "Okie, em sẽ tiếp sức với anh". Thế là chúng tôi làm cho cuộc chơi trở nên rần rần trên sân khấu.

Một số người khác lại chấp nhận điều tôi làm cho họ một cách trầm tĩnh hơn. Vì thế, sự cộng hưởng trên sân khấu không được mạnh mẽ như Hồ Ngọc Hà.

Dam 1

 Đàm Vĩnh Hưng luôn giành nhiều tình cảm cho Hồ Ngọc Hà

"Hình như mọi người muốn Đàm Vĩnh Hưng chết"

- Bỏ ra 12 tỷ để thực hiện "Diamond Show" có ý kiến cho rằng, Đàm Vĩnh Hưng đang tìm cách làm nóng lại tên tuổi. Anh nghĩ sao về điều này?

Hình như mọi người đang muốn Đàm Vĩnh Hưng chết. Tôi vẫn còn đây, sao đã lo tôi hết thời, hết "hot"?

Nếu phải lo, người lo nhất phải là Đàm Vĩnh Hưng. Nếu tôi không tự suy nghĩ, quyết đoán được con đường của mình, không biết vị trí của mình đang ở đâu thì tôi là người quá dở, chết đi cho rồi.

Vậy nên, mọi người hãy yên tâm, tôi sẽ biến mất khi vinh quang chưa kịp tắt, không cần ai phải nhắc.

- Nhưng thưa anh, vinh quang là thứ dễ khiến con người ta mụ mị, mất đi lý trí. Mấy ai bước qua được vinh quang mà đủ tỉnh táo để nhận ra, để rút lui?

Quả thực, vinh quang có sức quyến rũ ghê gớm. Ngồi đây, tôi nói mạnh miệng thế thôi nhưng khi đèn sân khấu bật lên, tôi thành người khác ngay. Tôi bị nó làm cho mê muội, bị lôi cuốn, không cưỡng lại được.

Tuy nhiên, tôi sẽ để ý. Trong vòng 1 năm, tôi thấy khán giả của mình giảm, tiếng vỗ tay nhỏ đi mỗi khi tôi hát, tôi sẽ biến mất. Nhưng hiện nay, tôi chưa thấy dấu hiệu đó nên sẽ vẫn làm show đều đều (cười).

- Trong hơn 20 năm làm nghề, anh vướng phải rất nhiều scandal. Vậy đâu là cái khiến anh cảm thấy đau lòng nhất?

Đó chính là vụ việc bán đấu giá chai rượu với nhà sư. Mọi người mới chỉ nhìn thấy hình ảnh về nụ hôn đó và ném đá, chà đạp tôi chứ ít người chứng kiến quá trình diễn ra trước đó. Tôi không nói mình đúng. Tôi có lỗi một phần vì háo thắng, vì mất kiếm soát nhưng không phải là người chủ động gây ra thị phi.

Giữa lúc bị cả xã hội lên án, chà đạp, tôi tự nhủ, mình phải chịu đựng. Tôi đã lên được vị trí như hiện nay, có được đồng cát-xê diễn cao bậc nhất trong shwobiz, được nhiều người biết tới và yêu mến, tôi phải chấp nhận sống với scandal, thị phi. Tôi chấp nhận cuộc đánh đổi này. Nếu yên bình hơn, chắc gì tôi nổi tiếng và có được vinh quang như hiện nay.

00

 Mr Đàm vừa chi 12 tỷ để thực hiện "Diamond Show"

- Chấp nhận nhưng khi lên mạng và nhìn thấy những hình ảnh về scandal đó, anh cảm thấy thế nào?

Tôi không muốn nhìn thấy những hình ảnh đó. Nếu lỡ có thấy, tôi chọn cách bỏ qua.

Tôi đủ tiền để có thể xóa bỏ mọi hình ảnh về scandal đó trên mạng. Thời buổi công nghệ, không có gì là không làm được. Tuy nhiên, tôi vẫn để mọi thứ như nó đã diễn ra. Đó là lời nhắc nhở tôi không được mất kiểm soát, háo thắng như thế nữa.

- Có khi nào, anh chủ động tạo ra scandal không?

Để nhận lấy phiền toái về mình, không ai chọn cả. Tôi thề với tổ nghiệp, chưa bao giờ cố tình tạo scandal. Nếu tôi nói sai, tổ nghiệp có thể lấy nghề, lấy mạng sống của tôi bất cứ lúc nào.

Tôi làm nghề, hát như thế nào đều có tính toán, nhưng mọi thứ diễn ra trong cuộc sống, tôi để thuận theo tự nhiên.

Video một phần trình diễn của Đàm Vĩnh Hưng:

Thu Giang
Bình luận
vtcnews.vn