Con gái Mỹ Linh 'gây sốt' tại Bài hát yêu thích

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 07/07/2014 01:00:00 +07:00

(VTC News) - Mỹ Anh, con gái thứ hai của Mỹ Linh 'gây sốt' qua những đoạn biểu diễn tinh tế nhưng vẫn có nét hồn nhiên trong ca khúc 'Sống như những đoá hoa'.

(VTC News) - Mỹ Anh, con gái thứ hai của Mỹ Linh 'gây sốt' qua những đoạn biểu diễn tinh tế nhưng vẫn có nét hồn nhiên trong ca khúc 'Sống như những đoá hoa'.

Cùng với người chị của mình là Anna Trương, Mỹ Anh được bố Anh Quân, mẹ Mỹ Linh chỉ dạy. Nên có thể nhìn ra chút nào đó, nét tương đồng trong cách hát của Mỹ Anh và Anna.
Bài hát yêu thích
Sống như những đoá hoa
là một sáng tác của Tạ Quang Thắng, là một thông điệp tươi đẹp của cuộc sống, và không gì phù hợp hơn khi nó được hát, được truyền tải bởi sự trong trẻo, tươi sáng của một giọng ca nhí như Mỹ Anh.

Cô con gái út nhà Mỹ Linh thể hiện cá tính trong những đoạn biểu diễn tinh tế, ca khúc không có cao trào nhưng bằng nét hồn nhiên của mình, Mỹ Anh vẫn khiến ca khúc chạm được đến cả những khán giả lớn tuổi.

Đa số các vị khách mời đều cho rằng, Mỹ Anh chỉ hơi run một chút ở đoạn đầu, nhưng cô bé đã rất bản lĩnh để trình diễn toàn vẹn một ca khúc không hề dễ dàng trên sân khấu.

Bài hát yêu thích
Dù không còn hát thường xuyên với nhau nhưng từ phần hát chính, bè thì thấy M4U vẫn rất hiểu nhau trên sân khấu để có thể phiêu với ca khúc Bay qua biển Đông. Đây cũng là một trong những ca khúc Pop/Rock trẻ trung với thông điệp về tình yêu đất nước, chủ đề nhạc đang được khán giả ở nhiều lứa tuổi đặc biệt yêu thích trong thời gian gần đây.

Bài hát yêu thích
Hoàng Tôn ngày càng tự tin trong những phần trình diễn của anh và các sáng tác cá nhân. Tà áo ấy không phải là một ca khúc theo kiểu quá bắt tai để trở thành hit, nhưng đó là hơi hướng mới của Hoàng Tôn để làm rõ hơn nữa cá tính của anh từ cách hát đến những lối di chuyển đã chủ động hơn nhiều trên sân khấu.

Bài hát yêu thích
 
Phạm Anh Khoa cùng PAK Band, tiếp tục tạo nên bất ngờ và hứng khởi khi nhận được nhiều tràng vỗ tay nồng nhiệt của khán giả với ca khúc Chờ người nơi ấy của nhạc sỹ Huy Tuấn. Một ca khúc với màu sắc lãng mạn, ngọt ngào  qua giọng hát cá tính và đầy xước xát của Phạm Anh Khoa đã có  một cuộc lột xác và phiêu lưu mới. Có lẽ nhạc sỹ Huy Tuấn cũng có ít nhiều bất ngờ khi ca khúc của anh trở nên ma mị và đầy kịch tính như vậy.

Giải nhất của Sao Mai dòng nhạc nhẹ 2013 và hiện đang thi Sao Mai điểm hẹn 2014 Ngô Thanh Huyền trình diễn ca khúc đầu tay của cô Có bao giờ anh biết.

Ngô Thanh Huyền mới 19 tuổi và đã có quá nhiều thứ trong tay, một ngoại hình sáng sân khấu, một nền tảng kỹ thuật chắc chắn và hơn hết là cô đã có bản lĩnh sân khấu không khác gì ca sỹ trong nghề lâu năm.

Tiếp theo là ca khúc Đành như thế thôi do Mandy Thanh Trúc thể hiện. Không còn là một Mandy Thanh Trúc tóc ngắn cá tính, nghịch ngợm, mà cô xuất hiện với đầm bó sát, tóc dài quyến rũ và gợi cảm.

Tuy ca khúc của cô không nhận được nhiều thiện cảm từ các khách mời bình luận, nhưng tràng vỗ tay của khán giả cũng đủ để thấy được ca sỹ trẻ này đang dần có vị trí riêng.

Bài hát yêu thích
Ca khúc Sóng ngang của Lê Minh Sơn có nhiều đất để Hoàng Quyên khoe được những điểm mạnh và cô có thể xử lý đa dạng chứ không chỉ 'đóng đinh' mình với một kiểu hát từ đầu đến cuối.

Nhà báo Quỳnh Hương quan sát Hoàng Quyên từ lâu và cô khâm phục sự dũng cảm, bản lĩnh của Hoàng Quyên trên một con đường riêng, khác với các dòng thị trường phổ biến.
Bài hát yêu thích
Tuấn Hưng xuất hiện với bản hit mới nhất mang tên Nắm lấy tay anh. Phần trình diễn đặc biệt cùng với dàn hợp xướng Harmony Hà Nội gồm các cụ già, trùng với ý tưởng tình yêu vững bền của Tuấn Hưng trong clip của anh, đã giúp cho ca khúc có sự cộng hưởng đáng kể trên sân khấu.

Đặc biệt ở đoạn cuối lên tông, hình ảnh các cụ nắm tay nhau dâng lên đung đưa theo giai điệu đã tạo nên một cảm xúc rung động cho những người hâm mộ tình yêu chung thuỷ bất diệt.

Bài hát yêu thích
Sau cơn mưa
là ca khúc về mưa cuối cùng của Trung Quân Idol trong thời điểm này để chuyển hướng sang một chủ đề mới mà hiện tại anh vẫn còn giữ bí mật.

Ca khúc với những quãng rộng đòi hỏi giọng hát có kỹ thuật tốt và các xử lý tinh tế, nếu không phải Trung Quân Idol thì rất ít ca sĩ trẻ có thể 'kham' được ca khúc này. Phần lời ca khúc này cũng ẩn chứa nhiều mâu thuẫn của một chàng trai đang yêu chứ không lãng mạn, ca ngợi tình yêu đẹp như các ca khúc về mưa trước đó của Trung Quân.

Bài hát yêu thích
Thanh Lam lại xuất hiện trên sân khấu Bài hát yêu thích với một ca khúc đặc biệt, trong một thời điểm cũng vô cùng ý nghĩa, khi nhạc sỹ Thuận Yến, cha cô, cũng là người phổ nhạc cho ca khúc này vừa yên nghỉ, để lại dấu ấn không thể phai nhạt trên nhạc đàn của nền âm nhạc Việt Nam.

Thanh Lam hát Màu hoà đỏ nay đã khác nhiều, cô không còn nức nở, không còn gào thét quá nhiều, nhưng ẩn sâu trong đó là một sự cuộn trào cảm xúc với ca khúc, với người cha thân yêu của cô.

Thanh Lam như dứt ruột hát bằng cả nỗi nhớ mong, hát như lần cuối và giọng hát của cô trải qua hàng chục năm vẫn trẻ, vẫn không bạc màu và sứt mẻ theo dòng thời gian, giống như nhan sắc của cô vậy.

Và đến phút chót, ca khúc Nơi đảo xa của nhạc sỹ Thế Song, qua phần biểu diễn của ca sỹ Tùng Dương đã xuất sắc có được giải thưởng Bài hát yêu thích nhất tháng 6.

Việc ca khúc này giành được giải thưởng quan trọng này khiến cho cuộc đua đến giải thưởng Bài hát của năm thêm phần gay cấn.

Thiên An

Bình luận
vtcnews.vn