Cô dâu bé bỏng tập 8, 9: Để che giấu bí mật về con trai, em dâu khiến chị chồng phát điên

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 14/04/2018 07:31:00 +07:00

Trong tập 8, tập 9 phim "Cô dâu bé bỏng", bà Behiye đầu độc chị chồng để che giấu bí mật về cậu con trai Devran.

1

 Do hai con trai mình là Azad và Ali đều bỏ đi và bị bà Nujin từ mắt, bà Zumruts lo lắng ngôi vị ông chủ gia đình nhà Kirman sẽ rơi vào tay Devran. Bà Zurmut định sẽ nói rõ sự thật rằng Devran chính là con Fatma chứ không phải con Kadim và Behiye để giành lại cơ hội cho con trai mình. Tuy nhiên, xảo trá hơn bà Zumruts nhiều lần, bà Behiye cầu xin người em dâu giữ im lăng thêm một thời gian ngắn và hứa sẽ ra đi khỏi gia đình danh giá này. Bà Zumrut đã đồng ý.

4

Không để phí thời gian, bà Behide tìm đến một thầy lang kiêm phù thủy xin mua một loại thuốc có thể khiến bà Zumrut hóa điên.

6

Cùng lúc đó, để sớm lập công chuộc tội bằng cách đưa Zhera về quỳ gối trước bà nội, hòng có lại quyền thừa kế làm chủ gia tộc, thừa lúc Azad đi vắng, Devran đến ngôi nhà Melek đang ở và bắt Zhera.

7 4

Ngay khi Devran đưa Zhera đi khỏi ngôi nhà, Melek liều mạng lao vào tấn công Devran từ phía sau.

8 4

Cú đạp mạnh khiến Devran bất tỉnh. Khóa cửa nhà nhằm ngăn không cho Devran tẩu thoát, Melek vội đưa con gái đến đồn cảnh sát để khai báo.

10 6

 Là người hiểu biết, tôn trọng pháp luật, Melek đề nghị được bảo vệ.

13 7

Khi cảnh sát đến nhà Melek, Devran không còn ở đó. Anh ta phá của trốn thoát.

11 10

 Trong lúc đó, tại dinh thự nhà Kirman, nhân cơ hội bà Zumrut bị ốm, với sự đồng ý của bà Nujin, Layla đến dinh thự ở để hỗ trợ y tế. 

15 9

Với sự xuất hiện của Layla, kế hoạch hãm hại Zumruts của Behiye gặp trở ngại. Không thể tự mình đầu độc Zumrut, bà Behiye yêu cầu bà Fatma – mẹ đẻ của Devran đưa nước pha độc dược cho bà Zumrut uống. Thấy phản ứng lạ của bà Zumrut sau khi uống nước do Fatma đưa, Layla biết được âm mưu đằng sau do đó cô vội lên một kế hoạch bí mật.

18 11

 Trong khi đo, do quá buồn chán, Ali vẫn gặp đám bạn xấu để mua ma túy nhằm giải sầu.

21 12

Một lần, trở về nhà, bị bà Nujin mắng, Ali điên lên và tấn công đòi giết bà nội.

22 12

Để trả thù cho cái chết của người yêu mình – nguyên nhân mà theo Ali là do bà Nujin gây ra, nên Ali dìm đầu bà nội vào bể nước, bất chấp sự can ngăn của Layla.

a 14

Trong khi đó, thấy Zehra ngày càng buồn thảm, Melek càng mong muốn bù đắp cho cô bé.

b 14

Không chịu dừng bước, Devran vẫn quay lại nhà Melek và uy hiếp người hàng xóm để biết chỗ ở mới của hai mẹ con cô giáo.

l 16

Đang có những phút giây hạnh phúc vui vẻ bên người mình yêu thương nhất đời sau nhiều năm trời chia cắt, Melek và Zehra không biết rằng Devran ở ngay sát bên họ. Nhân lúc Zehra sơ hở, Devran đánh thuốc mê và đem cô bé đi.

q 16

Trong khi đó, tại nhà Kirman, Bà Zumrut do bị chị dâu đầu độc nên rơi vào tình trạng tâm thần, lúc nào cũng nửa tỉnh, nửa mê.

e 18

Trái ngược tình cảnh bi đát của người em dâu, bà Behiye lại rất hí hửng vì hãm hại được Zumrut, và càng vui hơn khi Devran gọi điện thông báo bắt được Zehra và đang mang cô bé về giao nộp cho bà nội hòng chuộc lại lỗi lầm.

r 18

Được thông báo có kẻ bắt cóc trẻ em, cảnh sát bủa vây khắp nơi. Để khiến Zehra câm miệng, không dám tố cáo mình, Devran dọa nếu cô bé nói với cảnh sát thì anh ta sẽ giết Melek. Với đầu óc một đứa trẻ, cánh duy nhất để bảo vệ mẹ, Zehra đành làm theo những gì Devran yêu cầu.

u 20

Để đòi lại con gái, Melek đến nhà Kirman để nói chuyện lý lẽ, song cô không được chào đón. Mất bình tĩnh melek quậy phá. Cảnh sát đến và bắt giữ cô vì tội gây rối, mất trật tự.

x 22

Đúng lúc Devran đưa Zehra về đến dinh thự thì Azad xuất hiện, nhưng Azad bị những người nhà Kirman đánh cho một trận nhừ tử.

p 23

 Với công lớn là đưa được Zehra về nhà, giữ được thanh danh cho gia tộc, bà Nuji tuyên bố cho Devran lên làm ông chủ. Còn Zehra sẽ chỉ ra được khỏi nhà Kirman khi nằm trong quan tài. Các tập tiếp theo của "Cô dâu bé bỏng" lên sóng lúc 19h30 các tối trên kênh VTC9HD.

Mộc Lan
Bình luận
vtcnews.vn