Căn nhà xập xệ của 'thần đồng dân ca' ở Vietnam Idol Kids

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 30/04/2016 10:52:00 +07:00

Ngôi nhà cấp 4 xập xệ của gia đình cậu bé hát đám cưới ở Vietnam Idol Kids nằm lọt thỏm giữa ruộng trũng của vùng chịu ảnh hưởng hạn mặn và hạn hán nặng nề nhất

Ngôi nhà cấp 4 xập xệ của gia đình cậu bé hát đám cưới ở Vietnam Idol Kids nằm lọt thỏm giữa ruộng trũng của vùng chịu ảnh hưởng hạn mặn và hạn hán nặng nề nhất tỉnh Tiền Giang.

Video căn nhà xập xệ của 'thần đồng dân ca' Vietnam Idol Kids:


Mất gần một giờ dọc theo con đường liên xã Kinh Nam, tôi vẫn chưa hỏi được ấp Phú Trung - nơi gia đình Văn Cường ở. Bất chợt trên đường, tôi gặp cô bé học sinh trạc 13 tuổi, dừng lại hỏi ấp Phú Trung, em cũng lắc đầu không biết.

Thất vọng, tôi liều hỏi vậy con biết cậu bé hát đám cưới không, thì cô bé ồ lên: 'Bạn Cường! Con tên Diệu Huyền, học chung lớp học thêm với Cường, bạn Cường hát hay lắm!'. Sau đó, cô bé Diệu Huyền chỉ đường cho tôi về tới nhà Cường.

Căn nhà như lò hấp

Căn nhà Cường nằm lọt thỏm giữa ruộng trũng, xung quanh nhà trồng những đám rau cải và rau muống đã héo queo vì thiếu nước. Căn nhà cấp 4 xập xệ xây từ những năm 1980 trống trước hở sau, mái tôn Fibro xi măng nóng như lò hấp dưới cái nắng và nhiệt độ trên 35 độ C. Hôm nay Cường đi thi nên không có ở nhà.


Căn nhà xập xệ lợp tôn Fibro xi măng nóng như lò hấp. Ảnh: Huỳnh Hải

Căn nhà xập xệ lợp tôn Fibro xi măng nóng như lò hấp. Ảnh: Huỳnh Hải 
Anh Hồ Văn Mười - bố bé Cường - cho biết, đây là căn nhà do ông nội để lại, theo phong tục miền Tây con trai út ở nhà từ đường để nhang khói cho ông bà.

'Nhà từ đường mình được ở thì phải sửa sang lại nhưng nghèo quá tiền đâu mà sửa. Ngày trước, nhà nền đất, mấy năm nay tôi đi phụ hồ mới lượn những viên gạch bông nhà người ta bỏ mang về lót nền. Chú thấy đó, nền nhà đủ thứ màu và đủ kích cỡ', anh Mười nói.

Gạch lót nền đủ kích cỡ và màu sắc. Ảnh: Huỳnh Hải
Gạch lót nền đủ kích cỡ và màu sắc. Ảnh: Huỳnh Hải 
Anh Mười chia sẻ thêm, anh làm phụ hồ, ngày có việc thì được 120.000-130.000 đồng. Ngày không có việc thì ở nhà đi đánh lưới, chài cá cải thiện bữa ăn cho gia đình. Vợ anh đi nhổ thuê củ cải cho người ta, nhưng năm nay hạn và nhiễm mặn không trồng được nên cũng không có việc, đành ở nhà lo chuyện bếp núc.

Nhìn quanh trong nhà có lẽ đồ vật đáng giá nhất chính là chiếc tivi và dàn amply cũ. Theo anh Mười, tivi này không có angten nên không xem được truyền hình, chỉ dùng để mở đĩa cho Cường hát.

'Nó mê hát lắm, từ lúc biết đọc đã hát cả ngày. Hát cháy 2 cái loa rồi, cô nó mới cho lại 2 cái loa cũ khác', anh Mười kể.

Tivi và amply Cường thường tập hát. Ảnh: Huỳnh Hải
Tivi và amply Cường thường tập hát. Ảnh: Huỳnh Hải 
Trang trọng nhất trong nhà có lẽ là mấy tấm giấy khen của Cường được dán lên một bìa lịch treo ở một góc. 'Thằng Cường ham học lắm, mấy hôm đi thi hát phải xin nhà trường hoãn lại kỳ thi học kỳ. Hôm nay trường tổ chức thi bù', chị Võ Thị Ngọc Thu - mẹ Cường khoe.

Chị Thu cho biết, vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó, khi được các anh chị lớp lớn rủ hát đám cưới để có tiền, Cường gật đầu ngay. Đi hát được người ta cho tiền Cường gửi mẹ để dành đóng học.

Vừa mừng vừa lo

'Tôi cũng bất ngờ khi Cường đưa tiền và nói hát đám cưới được người ta cho, bình thường nó nhát lắm, không dám tiếp xúc với ai', chị Thu nói.

Giấy khen của Cường. Ảnh: Huỳnh Hải
Giấy khen của Cường. Ảnh: Huỳnh Hải 
Chị Thu tâm sự gia đình có 2 con, chị gái Cường lấy chồng xã khác. Khi nghe Cường muốn thi hát, chị cũng chiều con mượn tiền dẫn đi. Khi nghe tin chương trình được phát sóng, gia đình phải đến nhà cô giáo của Cường để xem vì nhà không có tivi.

'Vì con thích và đam mê ca hát nên tôi chiều theo ý bé, chứ gia đình khó khăn quá, mà lại ở quê có biết gì đâu. Cường lọt vòng trong, vợ chồng tôi cũng mừng lắm, nhưng vừa mừng vừa lo. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để lo cho con', chị Thu nói.

Chị Mươi - hàng xóm đối diện nhà Cường - cho biết, Cường thích hát từ nhỏ, làm gì cậu bé cũng hát và hát dân ca rất hay. Khi nghe tin Cường thi hát trên truyền hình và được vào vòng trong, cả xóm ai cũng mừng cho cậu bé 13 tuổi.

Theo ông Hồ Nhật Lịnh – trưởng ấp Phú Trung – địa phương cũng mới biết thông tin Cường thi Vietnam Idol Kids và đã lọt vòng trong. Gia đình Cường mới vừa thoát nghèo nhưng vẫn thuộc hộ cận nghèo. Đặc biệt, địa phương nằm trong khu vực hạn mặn nặng nên kinh tế các hộ gia đình rất khó khăn.

'Ở địa phương này ai cũng biết thằng Cường hát hay', ông Lịnh khẳng định.

Sau khi tập 1 chương trình Vietnam Idol Kids phát sóng, màn trình diễn của Hồ Văn Cường thu hút sự quan tâm của khán giả truyền hình. Do vậy, ngôi nhà xập xệ của cậu bé ở Tiền Giang cũng được nhiều người tìm đến hỏi thăm. Anh Mười và chị Thu hãnh diện ngồi tiếp khách trong ngôi nhà như lò hấp của mình.

Nhưng sâu trong mắt họ là sự băn khoăn, lo lắng của người cha người mẹ nghèo muốn chắp đôi cánh ước mơ cho con.

Nguồn: Zing
Bình luận
vtcnews.vn