Cẩm Ly: 'Tôi khóc nhiều, cảm thấy bất lực khi mất giọng hát'

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 07/07/2019 14:00:00 +07:00

Cẩm Ly phải dừng 2 năm ca hát để chữa trị bệnh và với chị, thời gian bị mất giọng hát là giai đoạn khủng khiếp nhất cuộc đời.

Mới đây, nhạc sĩ Minh Vy bất ngờ tiết lộCẩm Ly bị thay đổi giọng vì bệnh viêm xoang nặng. Giọng ca Chimtrắng mồ côi đã phải dừng 2 năm ca hát, từng sang Mỹ chữa bệnh vào năm 2018.

Cảm giác lực bất tòng tâm khi bị mất giọng

Cẩm Ly tâm sự chị bị viêm xoang nhiều năm qua. Căn bệnh này bắt đầu ảnh hưởng đến giọng hát của nữ ca sĩ từ năm 2015.

“Lúc đó, tôi vẫn đi diễn nhưng bắt đầu cảm thấy giọng của mình bị đục, nghẹt, không còn trong trẻo như xưa. Tôi đi khám khắp nơi, thử qua nhiều loại thuốc, ai chỉ gì cũng thử. Kể cả việc đi chùa, kêu cầu, mong phép màu xảy ra tôi cũng làm. Tuy nhiên bệnh tình vẫn không thuyên giảm”, chị kể lại.

Áp lực, căng thẳng, Cẩm Ly giấu bạn bè, đồng nghiệp về tình trạng của mình. Đáp lại những hỏi thăm, chị thường trả lời cho qua bằng câu nói quen thuộc “vẫn ổn”.

camly (3) 3

Cẩm Ly trải qua thời gian dài áp lực vì mất giọng hát.

Việc dùng thuốc kháng sinh theo thời gian đã không còn hiệu quả, bệnh tình của Cẩm Ly ngày càng nặng hơn. Nữ ca sĩ kể chị từng không thể hát, giọng nói cũng bị khàn đặc.

Một ca sĩ không đi hát, biểu diễn khác nào con chim không thể cất vang tiếng hót. Chị thú nhận đã khóc rất nhiều bởi cảm giác lực bất tòng tâm.

Chị quyết định tạm dừng ca hát, không nhận show sau những lần biểu diễn không như ý. Cẩm Ly trải lòng: “Sau mỗi lần biểu diễn với giọng hát không tốt, tôi thấy ngại với khán giả. Bản thân tôi bị dằn vặt rất nhiều.

Một lần, đi hát ở Đồng Nai vào sáng sớm, giọng hát không ổn khiến lòng tôi chùng xuống. Ngồi trên xe, tôi không thể trò chuyện với ai, nước mắt cứ tuôn rơi. Tôi muốn hát và hát tốt nhưng thật sự bất lực”.

camly (2)

Cẩm Ly phải sang Mỹ điều trị bệnh viêm xoang từ năm 2018.

Hiện tại, giọng hát Cẩm Ly đã hồi phục được 80% sau khi sang Mỹ điều trị. Chị bắt đầu nhận show diễn và thu âm ca khúc. Nữ ca sĩ mới hoàn thành MV Ngoại ơi, con về. Trong một game show, Cẩm Ly chỉ hát 2 câu ngắn vẫn làm khán giả thích thú, mong chờ.

Nữ ca sĩ cho hay giọng hát của mình không còn phong độ, trong trẻo như xưa mà bị trầm hơn. Cẩm Ly chấp nhận thực tế và tin rằng sẽ có nhiều ca khúc phù hợp với chất giọng trầm, có nhiều âm mũi của mình.

Tuy nhiên chị không giấu những lo lắng trong lần trở lại lần này. “Nghỉ hát lâu quá, bước vào phòng thu tôi cảm giác như người mới đi hát. Tôi hồi hộp không biết khán giả đón nhận bài hát mới, giọng hát mới của mình thế nào. Thị trường âm nhạc khắc nghiệt, đào thải nhanh, người ta nghỉ vài tháng đã sợ bị lãng quên, còn tôi đã nghỉ vài năm rồi”, chị suy tư.

"Tôi từng khóc, định bỏ làm giám khảo game show"

Trải qua giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời nhưng Cẩm Ly khẳng định chưa từng rơi vào tuyệt vọng. Ngược lại, nữ ca sĩ cảm thấy bản thân may mắn khi rơi vào khủng hoảng vẫn có fan bên cạnh động viên, gửi trái cây, tìm thuốc giúp chị chữa trị bệnh. Đặc biệt, ông xã Minh Vy không nói những lời đường mật nhưng hiểu ý, khuyên chị nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe và giọng hát.

Trong khi Cẩm Ly sang Mỹ chữa bệnh, các chị em gái luôn bên cạnh quan tâm, chăm sóc. Giọng ca Chim trắng mồ côi nhớ lại: “Lúc tôi vào viện, có 6 người đi cùng gồm Minh Tuyết, Hà Phương. Ai cũng lo lắng, chăm sóc tôi từng chút.

Làm tiểu phẫu xong, Minh Tuyết đưa về nhà nghỉ ngơi. Sau đó, cô ấy lại đưa tôi về Việt Nam. Tình cảm, yêu thương của mọi người đã bù đắp tất cả nỗi buồn, lo sợ của tôi”.

camly (1)

Cẩm Ly được ông xã Minh Vy động viên và chăm sóc trong suốt thời gian mất giọng.

Với Cẩm Ly, cứu cánh quan trọng, làm vơi bớt nỗi nhớ nghề của chị trong thời gian mất giọng hát là vai trò giám khảo trong các game show.

“Chứng kiến học trò thành công từ sự hướng dẫn, truyền kinh nghiệm của mình, tôi cảm thấy hạnh phúc cực kì. Tham gia các game show còn giúp tôi có thêm trải nghiệm về cuộc sống. Tôi vốn ngại giao tiếp, đi hát xong thì về nhà nên tuổi nhiều nhưng vốn sống lại ít”, Cẩm Ly chia sẻ.

Chị kể về những khó khăn khi ngồi ghế giám khảo: “Tôi khó chịu với những chuyện không rõ ràng, có va chạm với mọi người xung quanh. Tôi không giải tỏa, không nói với ai nên chỉ biết khóc và định bỏ cuộc. Ông xã đã thuyết phục, động viên tôi vượt qua”.

Khi đã vượt qua sự ức chế ban đầu, bước vào cuộc chơi Cẩm Ly cho hay chị lại hết mình vì thí sinh. Chị thú nhận trước mỗi vòng thi quan trọng của học trò, bản thân trăn trở, lo lắng đến quên ăn, quên ngủ. Vì vậy sau mỗi game show, Cẩm Ly đều cảm thấy kiệt sức, bị giảm cân. Có lần, chị bị xỉu, phải nhập viện ngay sau chiến thắng của học trò.

"Tôi nghĩ việc gì xuất phát từ tâm sẽ dễ chạm đến trái tim của người khác. Khán giả thương Cẩm Ly cũng vì chân thành, thẳng thắn chứ không màu mè, hào nhoáng", chị nói.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn