5 tính xấu của Diễm Hương khiến dư luận dậy sóng

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 13/03/2014 06:12:00 +07:00

Hoa hậu lẽ ra nên bị tước vương miện khi đã có những hành vi gian dối nhiều năm.

Hoa hậu lẽ ra nên bị tước vương miện khi đã có những hành vi gian dối nhiều năm.

Hám danh

Phải nói rằng, Diễm Hương là một người rất khôn ngoan khi dám liều lĩnh thực hiện những tham vọng của mình bất chấp mọi rào cản.

Sự liều lĩnh là điều không đáng chê trách nhưng khi nó trở thành bất chấp, thậm chí gian dối đổi trắng thành đen, làm điều trái với lẽ phải và đạo đức thì sự liều lĩnh ấy đáng bị lên án.

Cụ thể là khi cô tham gia Hoa hậu Thế giới người Việt 2010, mẹ đẻ của cô không hề hài lòng. Người đẹp tiết lộ, mẹ thậm chí còn dọa từ mặt cô nếu cô tham gia cuộc thi nhan sắc này. Nhưng Diễm Hương vẫn bất chất sự cấm cản của mẹ để đến với cuộc thi và giành chiến thắng.

Đến với Miss Universe 2012, lúc này Diễm Hương đã kết hôn. Một yêu cầu bắt buộc với các người đẹp tham gia cuộc thi này là chưa từng kết hôn.

Rõ ràng, Diễm Hương – hơn ai hết biết rằng cô không đủ tiêu chuẩn để tham gia cuộc thi này. Thế nhưng cuối cùng người đẹp vẫn luồn lách để qua mắt nhiều đơn vị, trở thành 'gái chưa chồng', đánh bại nhiều người đẹp khác và bình thản đi thi trong sự gian dối.

Gian dối


Sự gian dối của Diễm Hương không phải là một lần mà nó là cả một quá trình vì dường như trong mọi lời nói mà người đẹp này phát ra, rất ít điều là sự thật.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Thế giới người Việt 2010, Diễm Hương bị phanh phui về việc cô thực chất chỉ là đang học hệ Cao Đẳng của trường Đại học Hoa Sen chứ không phải là Hệ đại học như cô giới thiệu.

Hành động này không chỉ cho thấy Diễm Hương không trung thực mà còn thể hiện rõ bản tính thích phô trương và hám danh của mình.

Trước khi trở thành đại diện Việt Nam thi Miss Universe, có tin đồn Diễm Hương đã kết hôn với bằng chứng là bộ ảnh cô mặc áo cưới được chụp ở hòn đảo thiên đường Maldives.

Tuy nhiên, Hoa hậu tỏ ra ngây thơ không hề biết gì và phủ nhận rằng cô không biết 'tin đồn này từ đâu' và thậm chí còn hứa hẹn với người hâm mộ rằng nếu có tin vui sẽ chia sẻ với mọi người.
diễm hương
Sự gian dối của Diễm Hương lên đến đỉnh điểm là khi cô giả làm gái chưa chồng để trở thành đại diện của Việt Nam thi Miss Universe.

Nếu việc nói dối về trình độ học vấn có thể được thông cảm rằng Diễm Hương không muốn bị ì xèo về trình độ bản thân, nếu việc phủ nhận chuyện kết hôn trên báo chí có thể được giải thích rằng cô  muốn giữ kín cuộc sống riêng tư thì lần nói dối này của Diễm Hương không gì có thể biện minh để mong mọi người thông cảm.

Vì sự nói dối của cô làm ảnh hưởng đến danh dự cả một quốc gia và cướp đi cơ hội của biết bao nhiêu cô gái khác.
Sự dối trá của Diễm Hương vẫn chưa dừng ở đó. Dù đã là gái có chồng nhưng cô lại thường xuyên thể hiện việc mình còn đang độc thân trên facebook và thường xuyên trả lời báo chí mình vẫn còn phòng không giường trống.

Trên một talk show truyền hình, cô thậm chí còn bật mí về bạn trai của mình với nhiều lời có cánh. Nếu như Diễm Hương đã muốn giấu kín chuyện tình cảm cá nhân của mình với mục đích bảo vệ cuộc sống riêng tư đơn thuần thì cô chắc chắn sẽ không bao giờ hé miệng về chuyện tình cảm.

Trái lại, Diễm Hương thường xuyên 'vẽ hươu vẽ vượn' nên một câu chuyện khác để đánh lạc hướng dư luận thì có thể xác định rằng, sự gian dối của Diễm Hương là cả một kế hoạch chứ không phải hành động bộc phát.

Hèn nhát

Một người mắc lỗi, khi bị phát hiện, không dám đối diện với sự thật, không dám gửi lời xin lỗi tới những người cần xin lỗi, thậm chí không dám công khai nhận lỗi, có thể gọi là một kẻ hèn nhát.

Sự im lặng của Diễm Hương trong trường hợp này có thể coi là một sự hèn nhát. Vì rõ ràng Diễm Hương có lỗi.

Cô có thể dối trá nhiều việc trong cuộc sống, điều đó chỉ có thể đánh giá về đạo đức của cô. Nhưng dối trá để trở thành đại diện Việt Nam thi Miss Universe thì đó là hành động có lỗi với đơn vị tổ chức, với Cục nghệ thuật biểu diễn và với cả đất nước Việt Nam – đất nước cho cô cái danh để đi thi quốc tế. 

Một lời nhận lỗi là cần thiết trong trường hợp của Diễm Hương.

Trước khi Cục nghệ thuật biểu diễn vào cuộc điều tra, tất cả những thông tin về sự dối trá của Diễm Hương chỉ là tin đồn.

Nếu Diễm Hương không lên tiếng thì nghĩa là cô tiếp tục muốn dối trá dư luận và âm thầm phủ nhận những thông tin ấy giống như cách trước đây cô vẫn làm.

Còn đến khi Cục NTBD đã chính thức có kết luận về trường hợp của Diễm Hương, xử phạt cô thì lỗi của Diễm Hương đã mười mươi, không thể chối tội nhưng cô ta lại vẫn tiếp tục im lặng.

Sự im lặng lúc này là hành động coi thường công chúng vì cả đất nước này đã bị cô qua mặt và họ xứng đáng được nhận lời xin lỗi.
Ngoan cố

Nếu như Diễm Hương chọn cách im lặng, một hành động hèn nhát mà như Nhà phê bình nghệ thuật Nguyễn Thị Minh Thái dùng từ rất chính xác là 'không cất lên nổi lời xin lỗi' thì xin Diễm Hương hãy cứ là một kẻ hèn nhát đơn thuần.

Đằng này, cô lại tiếp tục bản chất dối trá khi thường xuyên đăng lên facebook những status đánh lừa dư luận. Đó là những status cho thấy cô đang 'nhịn'.

Một người “nhịn” nghĩa là một người bị áp bức hoặc bị vu oan mà vì một lý do nào đó, không thể nói ra sự thật được. Đằng này, sự việc của Diễm Hương đã rành rành.

Kết hôn là chuyện của pháp luật chứ không phải là câu nói mà có thể đổi trắng thay đen. Chẳng ai bắt nạt Diễm Hương, chẳng ai đổ oan cho cô để mà cô phải chấp nhận 'nhịn' trong trường hợp này.

Vậy phải chăng từ 'nhịn' của Diễm Hương được dùng để đánh lạc hướng dư luận, rằng cô muốn ám chỉ cho công chúng thấy rằng, đằng sau sự thật ấy chưa hẳn đã là sự thật đâu, và cô đang là người bị oan nhưng lại không thể nói ra sự thật.

Nếu thế thì Diễm Hương không chỉ tiếp tục gian dối để đánh lừa công chúng mà còn có thể coi là ngoan cố khi đến cùng vẫn tìm cách chối tội.

Hay là Diễm Hương chưa hiểu được đúng nghĩa của từ 'nhịn' để rồi dùng từ sai?
Không tôn trọng chồng

Phủ nhận chuyện kết hôn trên báo chí là cách mà không ít ngôi sao ở Việt Nam cũng như trên thế giới đã thực hiện để tránh sự xáo trộn của đời sống riêng tư.

Nhưng việc giấu giếm chồng và có nhiều hành động khiếm nhã với chồng ngay trên báo chí như Diễm Hương thì có lẽ là của hiếm.

Nếu như là một người phụ nữ biết tôn trọng chồng thì người phụ nữ chắc hẳn phải biết rằng, việc bị giấu nhẹm đi sự thật 'Tôi là chồng' đã là điều quá thiệt thòi với một người đàn ông.

Nhưng để giữ cho Diễm Hương có cơ hội thực hiện những mục đích của mình, người chồng của cô – vốn là một người đàn ông có địa vị cao trong xã hội đã chấp nhận. Lẽ ra Diễm Hương nên trân trọng điều đó và có sự tôn trọng lại với người chồng của mình.
diễm hương
diễm hương
Đằng này, cô không ít lần up ảnh tình cảm với những người bạn trai trên facebook: những bức ảnh ôm ấp, thậm chí cả bức ảnh họ hôn nhau.

Nếu Diễm Hương giải thích rằng, lúc cô đăng những bức ảnh này là khi họ đã ly thân thì điều này cũng không thuyết phục. Vì một người vợ, khi chưa ra tòa chấm dứt hoàn toàn chuyện kết hôn thì vẫn cần dành sự tôn trọng cho người chồng.

Cô nghĩ một người đàn ông sẽ thế nào khi bị những người xung quanh, bị bạn bè cười cợt khi vợ anh ta công khai thể hiện tình cảm giữa thanh thiên bạch nhật trước hàng triệu người?

Còn nếu cô giải thích rằng, những nụ hôn, cái ôm ấy chỉ là bạn bè thì cô càng nên xem lại bản thân. Vì một phụ nữ đã có chồng, thì việc đụng chạm, thân mật với những người đàn ông khác, dù là bạn bè thân thiết đến đâu cũng là điều rất cần hạn chế.

2Sao
Bình luận
vtcnews.vn