Giải nhì Sao mai: Tôi vừa khóc vừa hát qua bộ đàm cho chiến sĩ ở Trường Sa nghe

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 31/05/2017 14:29:00 +07:00

Hồng Duyên - Giải nhì Sao mai 2015 kể, cô từng phải ngồi trên tàu ở giữa biển, vừa khóc vừa hát qua bộ đàm cho các chiến sĩ đứng gác trên nhà giàn thuộc quần đảo Trường Sa nghe.

Video: Hồng Duyên thể hiện ca khúc "Cũng một con đò" trong cuộc thi Sao mai 

Nữ ca sĩ Hồng Duyên là đoạt giải nhì cuộc thi Sao mai 2015. Mới đây nhất, cô cho ra mắt single Còn duyên với ý tưởng táo bạo, dùng toàn bộ nhạc cụ điện tử để làm phần nhạc mang hơi hướng jazz cho ca khúc quan họ vốn quen thuộc với hàng triệu khán giả.

Ngay sau khi ra mắt sản phẩm âm nhạc táo bạo này, Hồng Duyên đã có cuộc trò chuyện với phóng viên báo điện tử VTC News.

- Chị có thể chia sẻ về single "Còn duyên" mới ra mắt khán giả cách đây ít ngày?

Single Còn duyên nằm trong album Duyên sẽ được tôi phát hành vào đầu tháng 7 tới.

Với sự hỗ trợ của nhạc sĩ Dương Cầm, tôi thể hiện ca khúc dân ca quan họ vốn đã quen thuộc với nhiều người theo một phong cách mới, pha chút nhạc jazz. Tôi hy vọng cách hát này sẽ đem ca khúc đến gần hơn với các bạn trẻ - những người chưa mặn mà lắm với dòng nhạc dân gian.

- Việc làm mới một ca khúc thuộc dòng nhạc dân gian, hơn nữa lại là ca khúc quen thuộc với hàng triệu khán giả, chị có thấy đó là điều mạo hiểm?

Khi bắt tay vào thực hiện single Còn duyên, tôi và nhạc sĩ Dương Cầm xác định, rất có thể, sản phẩm của chúng tôi bị khán giả "ném đá" nhưng nếu không làm thì sao biết được khả năng, sức sáng tạo của mình tới đâu? Còn nếu cứ làm theo cách cũ thì chẳng có gì để nói cả.

Rất may, khi single được đưa lên, tôi nhận được những phản ứng tích cực từ phía khán giả, đặc biệt là những người trẻ. Họ thích sự hiện đại nhưng vẫn giữ được cái chất đặc trưng của quan họ là vang, rền, nền, nẩy trong sản phẩm của chúng tôi.

Hinh anh  3

Nữ ca sĩ Hồng Duyên

- "Còn duyên" là sản phẩm âm nhạc đầu tiên của chị sau khi bước ra khỏi cuộc thi Sao mai 2015. Điều gì khiến chị quyết định lựa chọn kết hợp với nhạc sĩ Dương Cầm?

Tôi quen nhạc sĩ Dương Cầm từ rất lâu rồi. Theo đánh giá của tôi, anh là một nhạc sĩ rất sáng tạo, thích tìm tòi điều mới lạ trong âm nhạc. Anh là người phối khí cho rất nhiều ca khúc của tôi khi tham gia Sao mai 2015.

Sau khi rời cuộc thi, tôi thấy Dương Cầm rất phù hợp với định hướng của tôi trong con đường ca hát chuyên nghiệp trong thời gian tới nên quyết định bắt tay hợp tác. Trong quá trình làm việc chung, anh rất tôn trọng các ý kiến, mong muốn của tôi. Anh để tôi tự do sáng tạo, không gò ép tôi và các quan điểm của anh. Chính vì thế, không khí làm việc của hai anh em lúc nào cũng rất thoải mái.

- Theo chia sẻ của chị trước đó, ngay từ khi còn nhỏ, chị đã có ý định đi theo con đường nghệ thuật. Vậy ai là người có ảnh hưởng nhiều nhất tới quyết định này của chị?

Vợ chồng người chú ruột của tôi là nghệ sĩ chèo. Khi còn nhỏ, tôi thường xem chú thím biểu diễn nên có lẽ niềm đam mê nghệ thuật ngấm vào từ đó.

Tôi từng đỗ thủ khoa chuyên ngành đào tạo diễn viên chèo của Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Tuy nhiên, vì ước mơ vừa được làm nghệ sĩ, vừa làm quân nhân nên tôi chuyển sang học khoa thanh nhạc tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Hiện, tôi đang là diễn viên của Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội.

Tôi rất hạnh phúc khi được hát cho khán giả, và đặc biệt là những chiến sĩ bộ đội. Tôi đã tới tận các địa bàn thuộc vùng sâu, vùng xa ở Bắc Cạn, Lào Cai và hai lần ra Trường Sa để hát cho các chiến sĩ. Những lần đi diễn ra rất vất vả, đặc biệt là với con gái như tôi nhưng tôi vẫn cảm thấy vui vẻ và vinh dự mỗi khi nhận nhiệm vụ.

- Chị có thể chia sẻ một vài kỷ niệm đáng nhớ nhất khi đi diễn ở Trường Sa?

 
Đến với các chiến sĩ, chúng tôi cứ vừa hát, vừa cười, vừa khóc.

Hồng Duyên

Lần đầu tiên tôi ra Trường Sa là vào năm 2013, khi còn đang là sinh viên của trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Khi đó, vì sóng to quá, cả đoàn không thể lên được nhà giàn DK1. Tôi và các ca sĩ ngồi trên tàu, hát cho các chiến sĩ trên nhà giàn nghe qua bộ đàm. Các chiến sĩ không nhìn thấy chúng tôi và chúng tôi cũng không nhìn thấy họ nhưng xúc động lắm. Chúng tôi vừa hát, vừa khóc.

Lần vừa rồi tôi ra Trường Sa với đoàn gồm các anh chị Việt kiều. Đến với các chiến sĩ, chúng tôi cứ vừa hát, vừa cười, vừa khóc. Có những đảo vì nhiều lý do, đoàn không mang loa đài lên được, ca sĩ chỉ hát chay với một cây đàn guitar. Có những chiến sĩ, nghe nhạc nhưng vẫn phải đứng ở vị trí gác, mắt nhìn ra biển. Thương lắm.

Hinh anh

Hồng Duyên cảm thấy vinh dự và tự hào khi được đi hát phục vụ các chiến sĩ bộ đội.

- Chị thường xuyên phải đi lưu diễn xa, bạn trai chị phản ứng thế nào với những chuyến đi công tác này?

Bạn trai tôi không làm nghệ thuật nhưng rất ủng hộ tôi trong con đường ca hát. Anh và gia đình rất vui khi tôi vừa là ca sĩ, vừa lại là một nữ quân nhân. Có những lần tôi đi diễn xa, anh còn tự tay sắp xếp hành lý cho tôi. Khi xa nhau, giữa chúng tôi chỉ có tình yêu thương và nỗi nhớ, chứ không hề có sự ghen tuông hay thiếu tin tưởng.

Anh rất thích nghe tôi hát và thường cho tôi những góp ý chân thành. Anh động viên tôi rất nhiều trong quá trình thực hiện single đầu tay.

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

Mộc Lan
Bình luận
vtcnews.vn