'Giải mã' tin đồn nữ sinh chết dưới suối bị hành xác

Pháp luậtThứ Tư, 23/01/2013 08:06:00 +07:00

Sau khi phát hiện thi thể nữ sinh Giáp Thị Lý, bỗng xuất hiện lời đồn nạn nhân bị sát hại, đóng đinh vào đầu, hủy ngực... khiến người dân lo lắng.

Sau khi phát hiện thi thể nữ sinh Giáp Thị Lý (SN 1995, ngụ xóm Đình, xã Bình Thuận, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên), bỗng xuất hiện lời đồn nạn nhân bị sát hại, đóng đinh vào đầu, rồi hủy ngực... khiến người dân địa phương lo lắng, hoang mang.

Đi chơi rồi chết thảm

Khoảng 7h ngày 21/12/2012, ông Đàm Văn Dần (SN 1956, ngụ xóm Cốc Lẩm, xã Tiên Hội, huyện Đại Từ) cùng con trai đi hái búp chè về sao khô để bán. Khi đi qua con suối chảy qua địa phận xóm Cốc Lẩm, ông Dần giật mình phát hiện một người nằm sấp cách mình khoảng 40m, xung quanh bốc lên mùi khó chịu.

Nhận ra đó là thi thể một phụ nữ đang trong trạng thái bị phân hủy, ông Dần chạy về báo tin cho Công an xã Tiên Hội. Tin tức sau đó được cấp báo lên Công an huyện Đại Từ và Công an tỉnh Thái Nguyên.

Lực lượng công an xác định, người xấu số được xác định là em Giáp Thị Lý (SN 1995, học sinh lớp 12 Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Đại Từ). Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân tử vong trước đó vài ngày. Trong túi quần nạn nhân, cơ quan chức năng thu giữ 64.000 đồng, một chiếc điện thoại di động cũ.

Đoạn suối phát hiện xác nạn nhân 

Bà Quách Thị Ngọc (43 tuổi, mẹ nạn nhân) cho biết, tối 11/12/2012, bà đang làm vài việc lặt vặt ở dưới bếp thì Lý xin phép ra ngoài đi mượn một cuốn sách của bạn cùng xóm. Thấy con gái đi đến hơn 10h tối chưa về, bà Ngọc kêu em trai của Lý gọi điện cho chị nhưng Lý báo lại: “Chị đang về rồi”.

Sau đó, em trai của Lý nói: “Chị Lý đang ở nơi nào mà tiếng hát to lắm”. “Một lúc sau, Lý nhắn tin cho con trai tôi: “Mai chị về”. Thế rồi, nó đi từ hôm đó đến tận hôm người ta phát hiện nó gặp nạn”, bà Ngọc sụt sùi kể.

Ngoài ra, theo người nhà của nạn nhân, ngày thường nữ sinh này vốn ngoan ngoãn, hiền lành, mỗi khi đi học về đều chăm chỉ giúp cha mẹ làm việc nhà, hái chè và làm ruộng. Vì thế, việc Lý đột nhiên bỏ nhà đi chơi rồi chết thảm làm cho cả nhà sững sờ, đau lòng.

Ông Giáp Văn Chí (44 tuổi, cha của nạn nhân) nhớ lại, 2 ngày không thấy có tin tức gì của con gái, ông sốt ruột lắm vì chưa bao giờ thấy con qua đêm ở nhà người khác mà không xin phép. Sau đó, qua dò hỏi bạn bè, ông Chí biết được Lý có quen một người bạn trai tên Vũ Văn Tùng (SN 1992, ngụ xóm Trại 5, xã Bình Thuận) nên tìm tới nhà thanh niên này hỏi thông tin về con gái.

Tuy nhiên, lần đầu tiên gặp gia đình của Lý, cậu trai này nói say rượu nên không nhớ điều gì. Cực chẳng đã, cha mẹ Lý gửi đơn tố cáo Tùng ra UBND xã Bình Thuận để yêu cầu làm rõ thông tin con gái mình mất tích thì Tùng mới “nhớ” ra: Sau khi cậu cùng bạn bè uống rượu say vào tối 11/12, Lý đã ở lại và chăm sóc mình.

Qua trao đổi với phóng viên, Tùng cho biết: “Do say rượu nên em không nhớ là Lý đã mua thuốc và chăm sóc cho em đêm hôm đó. Sáng hôm sau, em tỉnh dậy thì Lý đã đi rồi. Khi biết Lý đang đi chơi với bạn trai tên Dương ở Yên Lãng, em đã cùng bạn đi xe máy chỉ đường cho cha Lý lên đón cô ấy về”.

Cũng theo Tùng, khi lên tới nơi, Tùng đã yêu cầu Lý gọi điện về cho cha nói mình vẫn ổn và đang trên đường về nhà. Đồng thời, Tùng không quên nhắc Lý bảo cha rút đơn tại Công an xã Bình Thuận tố cáo Tùng đã đưa Lý đi chơi mà không xin phép. Lúc này, dù đã nhận được điện thoại của con gái nhưng ông Chí do không phóng kịp đuổi theo xe của Tùng nên đành quay xe trở lại nhà.

Trong lòng ông Chí bớt lo lắng, nghĩ con gái sẽ về nhà ngay sau đó. Tuy nhiên, đến khoảng 16h07 ngày 15/12/2012, điện thoại của Lý không còn liên lạc được. Không ai biết Lý đã đi đâu và làm gì cho đến ngày 21/12/2012, người dân xóm Cốc Lẩm phát hiện xác của nữ sinh này dưới suối.

Ông Chí bức xúc nói: “Chắc chắc con gái tôi đã bị kẻ nào đó độc ác dụ dỗ đi khỏi nhà rồi ra tay sát hại chứ không thể có chuyện nó đột nhiên làm những chuyện khó hiểu như thế. Hôm có mặt tại buổi khám nghiệm hiện trường, tôi phát hiện cổ và cánh tay cháu có những vết đỏ. Tôi nghi cháu bị ai đó làm cho ngạt thở mà tử vong”.

Xuất hiện tin đồn hiểm ác

Sau khi thi thể của nữ sinh Giáp Thị Lý được phát hiện, cơ quan điều tra đang xác minh nguyên nhân tử vong thì tại địa phương xuất hiện các tin đồn hiểm ác khiến dư luận bàn tán xôn xao. Đầu tiên là tin đồn nạn nhân bị sát hại bằng cách siết cổ. Sau đó, kẻ thủ ác còn đóng đinh vào đầu, hủy hoại ngực nạn nhân...

Những đồn đoán vô căn cứ này khiến dư luận địa phương lo ngại về một sát thủ giấu mặt ẩn nấp ở đoạn đường từ xã Yên Lãng về thị trấn Đại Từ luôn trực chờ hãm hại dân lành. Khi tin đồn này chưa lắng xuống thì tin đồn khác lại xuất hiện, cho rằng Lý bị một trong những bạn trai của mình sát hại. Nhiều người còn khẳng định hung thủ sát hại cô nữ sinh không ai khác chính là người bạn trai tên Tùng.

Tùng giãi bày: “Em không biết ai lại độc ác tung tin như thế. Giờ em chỉ mong cơ quan công an sớm điều tra, làm rõ sự việc để lấy lại danh dự cho em”.

Tùng cho biết, cậu quen với Lý vì Lý học cùng với em trai mình. Thực tế thì giữa Tùng và Lý chưa có tình cảm gì sâu đậm. Vào tối hôm Lý xin mẹ đi ra khỏi nhà, Tùng tình cờ gặp cô bé này ở quán karaoke. Sau đó, cậu trai này mời Lý tham dự buổi tiệc cùng mấy thanh niên ở chung xóm. “Khi biết Lý bỏ nhà đi chơi, em đã bị mời ra trụ sở Công an xã Bình Thuận và phải viết cam kết đi tìm cô ấy để đưa về nhà”, Tùng kể.

Dương, một bạn trai khác của Lý, người cuối cùng nhìn thấy Lý sau khi cô bé đến nhà cậu ta chơi. Dương cho biết, cha mẹ Lý cũng biết mối quan hệ giữa hai người vì thỉnh thoảng cậu có đến nhà Lý chơi. Ngoài ra, ngay sau khi Tùng cùng bạn lên tìm Lý về, biết chuyện cô bé bỏ nhà đi chơi, Dương đã khuyên cô bé quay về xin lỗi cha mẹ. Rồi chính Dương đã tiễn cô bé lên xe buýt để trở về nhà. Sau khi xác cô bé được phát hiện, Dương đã bị triệu tập lên cơ quan điều tra thu thập thông tin. Dương bảo tại đây cậu ta đã đưa ra được bằng chứng ngoại phạm.

Trước những tin đồn thất thiệt, gây hoang mang dư luận ở địa phương, Thượng tá Ngô Tuấn Hải (Trưởng Công an huyện Đại Từ) cho biết, cơ quan điều tra đã có kết luận ban đầu cho thấy đây không phải là một vụ giết người như nhiều thông tin phản ánh. Qua quá trình khám nghiệm tử thi cũng không phát hiện được dấu vết tội phạm trên cơ thể nạn nhân.

“Nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô gái này có thể do nạn nhân có chuyện buồn nên đã nảy sinh ý định tử tự, từ bỏ cuộc sống hoặc là khi đi ngang qua suối, cô bé đã bị ngã hay trượt chân rồi bị nước cuốn đi. Do đoạn đường vắng lại ít người qua lại nên khi cô bé gặp sự cố, đã không có ai phát hiện để cấp cứu dẫn đến tử vong”, ông Hải nhận định.

Ông Hải cho biết, Công an huyện Đại Từ sẽ sớm gửi thông báo kết luận tới gia đình nạn nhân. Ngoài ra, việc trên địa bàn xuất hiện nhiều tin đồn không có cơ sở và hoàn toàn bịa đặt nên hy vọng các phương tiện truyền thông thông tin rộng rãi vụ việc để trấn an dư luận.

Còn theo ông Lê Quang Tân (Trưởng Công an xã Bình Thuận), việc gia đình anh Chí để con gái mình đi 2 ngày chưa về nhà là chuyện bất thường. Hơn nữa, gia đình anh đã chủ quan không tổ chức tìm kiếm và cũng không báo ngay cho chính quyền xã để có biện pháp kịp thời.

Đây chắc chắn là bài học cho các gia đình trong việc quản lý con cái của mình, nhất là khi các cháu đang ở trong độ tuổi mới lớn đang có nhu cầu kết bạn và quan hệ rộng mở.

Theo Kỳ Anh - Đình Khánh/ Pháp Luật VN


Bình luận
vtcnews.vn