Giải mã cái kết bí ẩn của phim "Tiểu thời đại 4"

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 05/07/2015 03:37:00 +07:00

Thế giới thu nhỏ của 4 cô gái với những cá tính khác nhau đã vẽ nên một bức tranh đa sắc màu cho "Tiểu thời đại" phần 4

(VTC News) - Thế giới thu nhỏ của 4 cô gái với cá tính khác nhau đã vẽ nên một bức tranh đa sắc màu cho Tiểu thời đại phần 4.

Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Quách Kính Minh, một tiểu thuyết gia, kiêm nhà biên kịch và đạo diễn nổi tiếng. Phim là thế giới thu nhỏ của những cô gái hiện đại, sống và làm việc tại Thượng Hải – một trongnhững thành phố nhộn nhịp, xa hoa nhất của Trung Quốc. 

Những cô nàng cá tính và hiện đại trong 3 phần trước của phim 
Sau 3 phần phim, khán giả đã chứng kiến những gian nan, thử thách trong công việc, tình yêu và tình bạn của 4 cô gái. Qua mỗi tập phim, các nút thắt lại càng chặt hơn và khó mở hơn, cho đến tập cuối cùng "Tiểu thời đại 4: Tận cùng của linh hồn", cao trào của những xung đột đã được đẩy lên đến cùng cực.

Tiểu thời đại 4 giải mã cái kết của những linh hồn lạc lối

Quách Kính Minh không ngừng tung ra những trailer và poster trước ngày “thượng đài” khiến cho fan hâm mộ "ăn không ngon, ngủ không yên" chờ ngày phim ra rạp. Đặc biệt là những độc giả đã đồng hành cùng "Tiểu thời đại" suốt 10 năm thanh xuân. Họ mong chờ được xem một cái kết nhẹ nhàng, tốt đẹp hơn những gì họ đã đọc.

4 trái cherry đại diện cho tính cách và số phận khác nhau của 4 cô gái 
Mặc dù vị đạo diễn khả ái này từng hứa về một cái kết đẹp và nhẹ nhàng nhưng trailer và poster phim có vẻ đang đi ngược lại lời hừa ấy. Những trận cãi vả nảy lửa,những tiếng thét và cả những giọt nước mắt của bốn cô gái trong trailer đã khiến cho người xem có một dự cảm không lành về một kết thúc buồn.

Bên cạnh đó, poster “Bữa tiệc cuối cùng” với những hình ảnh đầy ẩn ý về sự phản bội và cái chết đã tô đậm thêm nỗi lo của khán giả.

 "Bữa tiệc cuối cùng", bức tranh vẽ nên số phận của các nhân vật trong phim

Nếu quả thực, đó là những gì sẽ xảy ra vào ngày 9/7 tới đây, thì Quách Kính Minh sẽ nhận được không ít "gạch đá" đủ để xây thêm cho mình một "căn biệt thự" bởi phần lớn khán giả đều cho rằng đó là một cái kết hết sức tàn nhẫn.

Cái kết này sẽ là một dư âm còn mãi khiến cho người ta phải day dứt, suy nghĩ về nó, suy nghĩ về mình, về tuổi thanh xuân của mỗi người để biết rằng “Cuộc đời này ngắn lắm. Hãy hôn thật chậm, cười thật to và trân trọng những ngày ta còn ở bên nhau”.

Các nhân vật theo chiều kim đồng hồ: Cố Lý, Đường Uyển Như, Lâm Tiêu, Nam Tương 

Tuy nhiên, những gì mà người xem đang võ đoán có lẽ chỉ là một chiêu PR của nhà sản xuất. Họ muốn thu hút sự chú ý và lôi kéo khán giả đến rạp trong bối cảnh có không ít đối thủ là những bom tấn nước ngoài.

Hy vọng một kết thúc tốt đẹp sẽ đến với mọi người 

Đúng là Cố Lý bị ung thư nhưng biết đâu nhờ phát hiện sớm mà cô có thể vượt qua. Còn Đường Uyển Như, sau trân cãi vã dẫn đến xô xát đã bị hủy dung và thu mình vào vỏ ốc nhưng với tính cách lạc quan vốn có cùng tình chị em đậm sâu sẽ kéo cô về với cuộc sống tươi đẹp ngoài kia.

Và Nam Tương bí ẩn luôn che giấu những dã tâm của mình đằng sau vẻ ngoài xinh đẹp, sẵn sàng chĩa mũi dao về phía Lâm Tiêu sẽ nhận ra rằng “có một thứ không bao giờ bị lưỡi hái của thần chết thu hoạch”,đó chính là tình bạn của họ. 

 
Sau tất cả, họ lại quay về bên nhau như những ngày đầu tiên. Đây là một kết cục sẽ khiến cho người khác thở phào nhẹ nhõm sau khi phải trải qua những xung đột tưởng chừng như không thể nào xóa bỏ ngoại trừ cái chết.

Phim đang được khán giả chờ đón khi ra rạp 

Liệu rằng  những hiểu lầm, những mâu thuẫn có được hóa giải để mọi người lại tiếp tục ở bên nhau và lại “có thể cùng nhau chụp một tấm ảnh theo cùng một cách sau mười năm nữa”. Hay tất cả sẽ ra đi trước sự tuyệt vọng, đầy nước mắt của Lâm Tiêu và toàn bộ câu chuyện chỉ là một hồi ức buồn của10 năm thanh xuân.

Hiếu Nhi

Bình luận
vtcnews.vn