Giải mã các vụ án vợ chồng giết nhau vì rượu

Pháp luậtChủ Nhật, 21/02/2016 08:24:00 +07:00

Những cuộc nhậu “tới bến” là nguồn cơn của tội ác khiến bao gia đình phải ly tán và vợ chồng giết nhau là những kết cục bi đát nhất của một gia đình.

Những cuộc nhậu “tới bến” là nguồn cơn của tội ác khiến bao gia đình phải ly tán và vợ chồng giết nhau là những kết cục bi đát nhất của một gia đình.

Những ngày đầu năm 2016, TAND TP HCM trong phiên xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bá Lực (SN 1988, thường trú tại quận Tân Bình, TP HCM) mức án chung thân về tội “Giết người”.

Giải mã, các vụ án, vợ chồng giết nhau, vì rượu, kết cục bi đát
Bị ngăn cản uống rượu, Phạm Thị Min đã ra tay giết chồng. 

Theo cáo trạng, Nguyễn Bá Lực và chị Lương Thị Thùy Linh là vợ chồng, cùng sống ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Ngày 15/2/2015, Lực đưa vợ, con lên nhà chị ruột ở quận Bình Tân (TP HCM) chơi.

Chị em xa cách lâu ngày mới gặp mặt nên Lực mở tiệc mời người thân, bạn bè tới nhậu chung vui. Uống tới khuya, mọi người giải tán ra về chỉ còn lại Lực và một người bạn tiếp tục nhậu đến 2 giờ sáng hôm sau mới ai về nhà nấy.

Có hơi men trong người lại sẵn nghi ngờ vợ ngoại tình bấy lâu nên Lực đánh thức vợ dậy rồi gây sự, tra khảo. Thấy chồng về trong trạng thái say xỉn lại có lời xúc phạm mình nên chị Linh phản ứng, thách thức Lực.

Tức giận, Lực lấy con dao tự chế ra khiến chị Linh hoảng sợ bỏ chạy. Lực đuổi theo, đâm nhiều nhát vào người vợ. Chưa hả, Lực còn  xuống bếp lấy 3 con dao Thái Lan đâm tiếp vào chị Linh khiến chị này tử vong.

Gây án xong, Lực tự sát nhưng không chết. Tại phiên tòa, người chồng 28 tuổi tỏ ra vô cùng ân hận, chỉ vì không kiểm soát được hành động trong lúc say mà nỡ xuống tay với người vợ đầu gối tay ấp của mình.

Một phiên tòa do TAND tỉnh Quảng Ngãi xét xử  cũng khiến nhiều người bất ngờ. Số là, sau nhiều năm chắt chiu dành dụm, ông Phạm Văn K’Lot ở xã Bà Xa, huyện Ba Tơ mới cất được căn nhà mới nên mời hàng xóm láng giềng đến mừng tân gia. Trong số khách mời có vợ chồng bà Phạm Thị Min, ông Phạm Văn Nó.

Sau chầu nhậu kéo dài đến quá trưa, ông Nó đi về nhà còn bà Min sau khi đi một vòng quay lại uống rượu một mình. Chờ đến chiều mà không thấy vợ về, ông Nó đi tìm và khuyên vợ ngưng uống rượu để cùng lên núi đốn cây về làm nhà sàn nhưng bà Min không đồng ý.

Khuyên bảo vợ không được, ông Nó về nhà mang sổ nợ mới vay ngân hàng 25 triệu đồng sang ném trước mặt vợ. Tưởng món nợ sẽ làm cho vợ tỉnh lại mà tu chí làm ăn, không ngờ bà Minh cho rằng chồng gây sự làm mất cuộc vui nên cầm dao tự chế giết chết chồng. Xét thấy bị cáo đã ăn năn hối cải, hoàn cảnh nghèo lại mù chữ, TAND tỉnh Quảng Ngãi đã tuyên phạt bị cáo Min 14 năm tù giam.

Không gây án vì những mâu thuẫn trực tiếp nhưng rượu cũng là nguyên nhân khiến nhiều bị cáo phải hầu tòa. Mới đây, TAND huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã tuyên phạt Tráng Seo Dìn (SN 1986, trú tại thôn Sín Chải, xã Pha Long, huyện Mường Khương) 2 năm tù về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Theo cáo trạng, khoảng 18h30 ngày 07/02/2015, Dìn điều khiển xe mô tô  BKS 24B1 – 727.07 đi theo hướng Mường Khương - Pha Long,  khi đến địa phận thôn Xà Khái Tủng, xã Tả Ngài Chồ, do đi không đúng phần đường quy định lại trong tình trạng say rượu nên Dìn đã đâm vào xe mô tô BKS 24P2 – 3249 do anh Lù Seo Thào (SN 1995, trú tại thôn Sừ Ma Tủng B, xã Tải Ngài Chồ, huyện Mường Khương) điều khiển đi ngược chiều, ngồi sau xe là ông Lù Seo Phủng (SN 1967) làm ông Phủng thiệt mạng.

Thực tế, không ít những vụ án đau lòng khởi nguồn từ rượu. Rượu làm cho người ta không kiểm soát được hành vi, để rồi khi tỉnh ra, ân hận thì đã quá muộn.

Theo quy định của Điều 14  Bộ luật Hình sự: “Người phạm tội trong tình trạng say do dùng rượu hoặc chất kích thích mạnh khác thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự”. Như vậy, nếu phạm tội khi đã sử dụng rượu bia thì cũng không được xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Vì thế, mỗi khi nâng chén rượu xuân, mỗi người hãy tự nhắc nhở bản thân mình, đừng để “ma men” dẫn lối vào tù”.

Nguồn: Hương Bằng (PLO)
Bình luận
vtcnews.vn