'Giặc nước' rút đi, xứ Thanh trở về tay trắng

Thời sựThứ Năm, 03/10/2013 05:00:00 +07:00

(VTC News) - Sau trận mưa lụt gây vỡ đập, cảnh hoang tàn, đổ nát bao phủ các huyện phía Nam tỉnh Thanh Hóa, nơi người dân đang gồng mình khắc phục hậu quả.

(VTC News) - Sau trận mưa lụt gây vỡ đập, cảnh hoang tàn, đổ nát bao phủ các huyện phía Nam tỉnh Thanh Hóa, nơi người dân đang gồng mình khắc phục hậu quả.

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, từ đêm 30/9 đến hết ngày 1/10 có mưa lớn triền miên gây ngập lụt tại các huyện giáp tỉnh Nghệ An. Tại huyện Tĩnh Gia, lượng mưa đo được tại các xã Tân Trường lên tới 613 mm, xã Hải Thượng 663mm, xã Mai Lâm 519 mm...

Nhiều khu dân cư ở huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) vẫn còn ngập nhẹ.
 Nhiều khu dân cư ở huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) vẫn còn ngập nhẹ.

Ngoài lượng mưa lớn, nhiều hồ trong khu vực và một số hồ tỉnh Nghệ An xả lũ đã gây ngập lụt cục bộ.

Cùng thời điểm, có 4 hồ đập trên địa bàn huyện Tĩnh Gia bị vỡ khiến 6 xã phía Nam của huyện gồm: Tân Trường, Mai Lâm, Trúc Lâm, Tùng Lâm, Hải Thượng, Tĩnh Hải ngập chìm trong biển nước.

Có khoảng 1.000 hộ dân bị cô lập trong vùng ngập, nhiều nơi mực nước dâng cao tới gần 2m. 3 ngôi nhà bị sập hoặc trôi.
Người dân thôn 4 xã Tân Trường (Tĩnh Gia) chỉ mực nước ngang đầu lúc cơn lũ lên cao nhất.
Người dân thôn 4 xã Tân Trường (Tĩnh Gia) chỉ mực nước ngang đầu lúc cơn lũ lên cao nhất. 
Ngay trong cơn lũ bất ngờ, tỉnh Thanh Hóa phải điều động 20 xuồng cao tốc, hơn 200 chiến sĩ thuộc lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công an vào vùng lũ cứu dân. Huyện Tĩnh Gia cũng điều động gần 100% lực lượng dân quân hỗ trợ việc di dân, đưa người và tài sản lên các nhà cao tầng hoặc nơi an toàn.

Hàng trăm thùng mỳ tôm, nước khoáng cũng được các lực lượng cứu hộ đưa vào vùng ngập lụt bằng xuống máy, không để người dân bị đói.

Đến sáng 3/10, nước lũ cơ bản đã rút, song vẫn còn một số thôn với hàng chục hộ dân vẫn còn ngập nhẹ.
Xác vật nuôi chết ngổn ngang sau lũ lụt.
Xác vật nuôi chết ngổn ngang sau lũ lụt. 
Nước lũ rút đi, lộ ra sự mất mát, hoang tàn. Theo tổng hợp nhanh của UBND huyện Tĩnh Gia vào cuối ngày 2/10, nước lũ đã làm 1.498 con lợn bị chết trôi. Hơn 74.000 con gia cầm cùng dê bị chết.

Bà con các xã Tân Trường, Trường Lâm đã trở về nhà dọn dẹp đồ đạc để ổn định cuộc sống. Hàng trăm gia đình không còn tài sản, lúa gạo, vật nuôi... do đã cuốn theo dòng nước lũ.

Bà Lê Thị Tư, 72 tuổi ở thôn 4 xã Tân Trường thất thần cho biết: Mưa lũ đã làm trôi của ông bà già chúng tôi 1 con lợn nái, 12 lợn con, 15 con gà và tất cả đồ đạc. Toàn bộ tài sản của gia đình gây dựng bao năm, nay trắng tay.

Rất nhiều hộ gia đình không còn gạo ăn do trôi hoặc ngâm lâu trong nước. Những ngày trước mắt, họ chỉ trông chờ vào mỳ tôm và nước sạch từ sự hỗ trợ.
Cuộc sống sinh hoạt bị đảo lộn sau lũ.
 Cuộc sống sinh hoạt bị đảo lộn sau lũ.

Ngồi trước đống gà chết ngổn ngang trong sân, vợ chồng ông Lê Văn Thi ở thôn 5 cùng xã không khỏi sụt sùi, than vãn. "Giặc nước" đã cướp đi 500 con gà trong gia trại của gia đình ông.
Nước sạch được hỗ trợ về các thôn vùng lũ đang rút.
Nước sạch được hỗ trợ về các thôn vùng lũ đang rút. 
Ông Nguyễn Trọng Năm, chủ tịch UBND xã Tân Trường khẳng định, gần 150 ti vi, khoảng 40 chiếc tủ lạnh của xã bị hư hỏng hoặc cuốn trôi. Tính cả gia súc, gia cầm, đồ đạc, mỗi gia đình trong xã đều thiệt hại 3 - 4 triệu đến hàng chục triệu đồng.





Trần Đông
Bình luận
vtcnews.vn