Giả vờ 'quan hệ' rồi siết cổ bạn tình đồng tính đến chết

Pháp luậtThứ Bảy, 11/10/2014 08:20:00 +07:00

Sau khi nhậu xong, Hậu giả vờ rủ anh Thành vào trong để quan hệ tình dục, lợi dụng lúc sơ hở, hung thủ dùng dây điện siết cổ anh Thành đến chết.

Sau khi nhậu xong, Hậu giả vờ rủ anh Thành vào trong để quan hệ tình dục, lợi dụng lúc sơ hở, hung thủ dùng dây điện siết cổ anh Thành đến chết rồi cướp đi nhiều tài sản.

Sau khi giết anh Thành, Hậu lấy đi nhiều tài sản rồi trốn về Nghệ An. Với sự hỗ trợ của công an địa phương, hung thủ bị bắt giữ, di lý vào Đà Nẵng để điều tra, xử lý.

Sau khi di lý về đến Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra, Hoàng Văn Hậu (24 tuổi, trú xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) đã khai nhận toàn bộ quá trình cũng như thủ đoạn sát hại anh Trần Trường Thành (41 tuổi, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) gây xôn xao dư luận trong thời gian qua.

Nạn nhân là người đồng giới

Trước đó, lúc 8h ngày 1/10, chị gái anh Thành qua nhà em trai thì phát hiện anh này bị tấm chăn trùm kín dưới sàn nhà. Nghe tiếng hô hoán, mọi người chạy đến thì phát hiện nạn nhân đã chết từ trước đó.

Trên cổ anh này có nhiều vết xước, bầm tím. Nhiều tài sản trên người gồm nhẫn, dây chuyền vàng và ĐTDĐ đã bị mất cùng chiếc xe máy mà nạn nhân thường sử dụng. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an quận Sơn Trà và Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP. Đà Nẵng có mặt tại hiện trường.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân bị chết ngạt do bị siết cổ. Phương tiện mà hung thủ sử dụng để giết người là dẫn diện của chiếc quạy máy. Hiện trường vật dụng trong nhà nạn nhân bị xáo trộn. Chiếc tủ để trong phòng ngủ có dấu hiệu bị cậy cửa. Từ dấu vết hiện trường để lại, cơ quan công an nhận định đây là vụ giết người cướp của.

Một số người dân sống gần nhà anh Thành kể khoảng 15h ngày 30/9, có 2 người đàn ông đi xe máy dừng gần nhà anh này. Người ngồi sau bước xuống, tiến đến trước nhà. Thấy có khách, anh Thành bước ra bắt tay rồi cùng khách vào trong.

Ngoài ra, gia đình nạn nhân cũng cho biết anh Thành làm nghề cho vay, cầm cố tài sản và dịch vụ đáo hạn ngân hàng nên trong nhà thường có sẵn số tiền lớn.
Ngôi nhà nơi anh Thành bị sát hại. 

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn - Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng - đã chỉ đạo PC45 cùng công an quận Sơn Trà và các đơn vị nghiệp vụ khác tập trung lực lượng, khẩn trương điều tra phá án.

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ được huy động. Tuy nhiên, công tác phá án gặp nhiều khó khăn, bởi anh Thành là người đồng tính, đời sống tình cảm hết sức phức tạp. Thành thường cho vay nặng lãi tại các vũ trường, quán bar nên việc rà soát nghi can cũng gặp rất nhiều khó khăn.

Sau nhiều ngày tập trung rà soát tại các khu công nghiệp, nhà trọ, nổi lên một người quê ở Nghệ An vào Đà Nẵng làm thuê, gần đây thường liên lạc với Thành. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát xác định Hoàng Văn Hậu là nghi can số 1 trong vụ án.

Khi có đầy đủ chứng cứ, tối 8/10, với sự phối hợp của công an Nghệ An, Hoàng Văn Hậu đã bị bắt tại nhà riêng ở thôn Hải Nam, xã Diễn Bích. Việc khám xét nơi ở của nghi can được tiến hành vào sáng 9/10, cơ quan công an thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Giết bạn tình để lấy tiền lo cho vợ sinh

Tại cơ quan công an, Hậu khai nhận khoảng 1 năm trước từ Nghệ An vào Đà Nẵng làm thuê. Tuy nhiên, không có nghề nghiệp ổn định nên tiền kiếm được không đủ để gửi về quê cho gia đình.

Trong một lần theo bạn vào vũ trường, với diện mạo to cao, săn chắc của mình, Hậu đã loạt vào tầm ngắm của anh Thành. Sau những lần nhắn tin trao đổi, Hậu được Thành gợi ý quan hệ tình dục. Thậm chí, Thành còn hứa sẽ chu cấp đầy đủ về tiền bạc nếu Hậu làm cho anh thỏa mãn. Dù không phải là người đồng tính nhưng khi thấy bạn hứa cho tiền, Hậu cũng bằng lòng.
Hậu khai nhận, do cần tiền nuôi vợ để nên sát hại anh Thành để cướp tài sản. 
Giữa tháng 9/2014, do vợ ở quê sắp sinh nên Hậu phải về quê chăm sóc. Thời gian này, 2 người vẫn thường xuyên nhắn tin, hỏi thăm lẫn nhau. Ngày sinh của vợ cận kề, anh ta hỏi vay mượn tiền khắp nơi nhưng vẫn không được. Trong lúc đang túng quẫn, Hậu nghĩ đến những lời hứa của anh Thành nên nảy sinh ý định sát hại anh này để cướp của.

Thực hiện ý định, anh ta mua sim mới rồi gọi cho anh Thành, bảo là nhớ anh và muốn vào Đà Nẵng thăm. Chiều 30/9, sau khi đi xe từ quê vào Đà Nẵng, Hậu đến nhà anh Thành. Tại đây, anh Thành tổ chức bữa cơm thân mật để “chúc mừng” sự trở lại của Hậu.

Ăn cơm xong, Hậu giả vờ nói với Thành vào phòng trong để “quan hệ”. Lợi dụng lúc bạn tình sơ hở, Hậu bước ra sau lưng giả vờ mơn trớn rồi dùng dây điện của chiếc quạt máy choàng vào cổ anh Thành rồi siết mạnh.

Do bị bất ngờ, lại vướng lưng ghế dựa nên anh này không thể chống đỡ. Khi thấy nạn nhân tắt thở, Hậu bỏ chiếc quạt xuống, tháo 2 nhẫn, 1 sợi dây chuyền vàng trên người. Sau đó, anh ta dùng dao nhọn cạy tủ lấy tiếp 200 triệu đồng rồi nổ xe máy của nạn nhân chạy trốn.

Khi đến đường Nguyễn Thị Minh Khai, Hậu bỏ lại xe máy rồi bắt xe buýt lên bến xe Trung tâm Đà Nẵng để đón xe khách về Nghệ An.

Theo Zing
Bình luận
vtcnews.vn