Giả thuyết mới về sự tồn tại của quái vật hồ Loch Ness

Phóng sự - Khám pháChủ Nhật, 07/08/2022 08:40:33 +07:00
(VTC News) -

Bí ẩn về quái vật hồ Loch Ness được làm sáng tỏ khi các nhà khoa học giải thích về một (hay nhiều) sinh vật dưới đáy sâu.

Từ lâu, đã không ai tuyên bố thấy quái vật hồ Loch Ness (biệt danh là Nessie). Nhưng thỉnh thoảng các chuyên gia vẫn ghi nhận có người nói “có thể đã thấy quái vật”. Nay một nhóm các nhà khoa học đưa ra giả thuyết mới về sự tồn tại của Nessie trong Loch Ness hay Ness, một hồ lớn và sâu hàng trăm mét tại cao nguyên Scotland, dài đến 37 km, cao hơn mực nước biển 15,8 m).

Quái vật là lươn khổng lồ?

Nhóm khoa học gia này tin rằng họ có thể đã giải thích được bí ẩn về quái vật hồ Loch Ness và cho rằng nó có thể là một con lươn.

Mới đây, một nhóm các nhà nghiên cứu từ New Zealand tuyên bố loại trừ khả năng có một con quái vật trong hồ khi họ cố gắng ghi nhận tất cả các sinh vật sống trong lòng hồ thông qua các mẫu DNA thu thập từ nước.

Các giả thuyết cho rằng con quái vật có thể là một sinh vật thời tiền sử hoặc một con cá tầm lớn đi lạc đã bị bác bỏ, sau khi kết quả DNA được công bố.

Giáo sư Neil Gemmell của đại học Otago, một nhà di truyền học, nói với BBC: "Mọi người yêu thích sự bí ẩn, và chúng tôi đã vận dụng khoa học để thêm một chương khác cho sự huyền bí của hồ Loch Ness”.

Giả thuyết mới về sự tồn tại của quái vật hồ Loch Ness - 1

Giáo sư Neil Gemmell

"Chúng tôi không thể tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào về một sinh vật có liên quan (đến cái gọi là quái vật hồ Loch Ness) trong dữ liệu trình tự DNA-môi trường của chúng tôi. Vì vậy, tôi không nghĩ rằng ý tưởng plesiosaur phù hợp với dữ liệu mà chúng tôi đã thu được”. (Plesiosaur là nhóm bò sát biển cổ dài được tìm thấy dưới dạng hóa thạch từ cuối kỷ Tam điệp đến cuối kỷ Phấn trắng, 215 triệu đến 66 triệu năm trước. Một số người cho rằng quái vật hồ Loch Ness có hình dạng của một con plesiosaur - PV).

Một số người tin rằng con quái vật có thể là một con cá mập đi lạc, nhưng cũng không có bằng chứng khoa học nào về điều này, giáo sư Neil Gemmell giải thích.

Ông nói: “Không có DNA cá mập ở hồ Loch Ness dựa trên quá trình lấy mẫu của chúng tôi. Cũng không có DNA cá da trơn ở hồ Loch Ness. Chúng tôi cũng không thể tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào về cá tầm”.

Thay vào đó, nhóm các nhà phân tích cho rằng Nessie có thể là một con lươn khổng lồ, loài thường gặp trong hồ.

Mặc dù không tìm thấy bằng chứng nào về một sinh vật như vậy, nhưng các nhà khoa học cho rằng giả thuyết này rất có lý.

Giáo sư Gemmell nói: "Có một lượng rất lớn DNA của lươn. Loài cá rất phong phú ở hồ Loch Ness. DNA của lươn được tìm thấy ở hầu hết các địa điểm được lấy mẫu. Vậy quái vật có phải là những con lươn khổng lồ không? Dữ liệu của chúng tôi không giúp ta biết kích thước của chúng, nhưng số lượng tuyệt đối của các mẫu vật nói rằng chúng tôi không thể giảm niềm tin có thể có lươn khổng lồ ở hồ Loch Ness. Vì vậy, chúng tôi không thể giảm khả năng những gì mọi người nhìn thấy và tin là quái vật hồ Loch Ness có thể là một con lươn khổng lồ”.

Những giả thuyết về sinh vật bí ẩn ẩn mình dưới đáy sâu tăm tối lạnh lẽo của hồ nước nổi tiếng nhất Scotland đã có từ rất lâu.

Hầu hết các giả thuyết đều đã bị bác bỏ, không có khả năng một con quái vật khổng lồ có một không hai rình rập dưới vực thẳm, lẩn tránh được cả mắt người và công nghệ hiện đại.

Một bức ảnh xuất hiện năm 1934 với hình dáng một con quái vật cổ dài giống khủng long cuối cùng đã bị phát giác là giả mạo, nhưng “quái vật Nessie” vẫn thu hút sự chú ý của công chúng kể từ khi câu chuyện lần đầu tiên xuất hiện vào khoảng 1.500 năm trước.

Giả thuyết mới về sự tồn tại của quái vật hồ Loch Ness - 2

Bức ảnh xuất hiện năm 1934 với hình dáng một con quái vật cổ dài giống khủng long cuối cùng đã bị phát giác là giả mạo

St Columba, một nhà truyền giáo đến từ Ireland, được cho là đã nhìn thấy con thú ẩn náu trong lòng hồ, nhưng phải đến năm 1930, người ta mới ghi nhận được "lần nhìn thấy" con vật. Ở Scotland đã xuất hiện đủ loại giả thuyết về “quái vật Nessie” thậm chí có giả thuyết cho rằng một con voi rạp xiếc vì lý do nào đó được phép tắm ở đó và người ta đã chụp được cái vòi voi.

Thợ săn quái vật lòng hồ 30 năm tìm bằng chứng

Một thợ săn quái vật hồ Loch Ness đã sống bên hồ hơn 30 năm nói sẽ ở đó cho đến khi chứng minh được rằng Nessie là có thật.

Steve Feltham, 59 tuổi, đã quan sát hồ nước kể từ ngày 19/6/1991, cống hiến hơn nửa cuộc đời của mình cho con quái vật huyền thoại.

Steve, đã được Kỷ lục Guinness thế giới công nhận là nhân vật săn lùng quái vật liên tục lâu nhất ở hồ Loch Ness, lần đầu tiên đến thăm khu vực này vào năm 7 tuổi trong một kỳ nghỉ gia đình và từ đó cậu luôn bị ám ảnh với việc phát hiện ra Nessie.

Giả thuyết mới về sự tồn tại của quái vật hồ Loch Ness - 3

Steve năm 2001

Năm 29 tuổi, anh quyết định thu xếp công việc và rời khỏi nhà cùng bạn gái ở Dorset để bắt tay vào “sứ mệnh ngắm cảnh” của mình, theo Daily Star.

Hiện anh đã dành hơn 11.000 ngày để theo dõi quái vật hồ Loch Ness - và thề sẽ ở lại để khám phá bí ẩn.

"Tôi sẽ ở lại đây cho đến khi tôi có được bằng chứng, đó là công việc của cuộc đời tôi," anh nói.

"Tôi cần phải chứng minh với bản thân nó là sự thật. Tôi giữ kỷ lục thế giới về săn lùng Nessie. Tôi đã theo dõi từ ngày 19/6/1991, đến nay đã 31 năm."

Steve đã gặp bạn gái Hilary khoảng 16 năm trước nhưng đã không thuyết phục được cô về sự tồn tại của Nessie.

Steve thừa nhận chỉ từng nhìn thấy một “dấu hiệu rõ ràng”, vào năm 1992, nhưng đang có ý định tìm thêm bằng chứng.

"Một thứ gì đó xuyên qua mặt nước như thể nó được bắn ra từ một quả ngư lôi. Tất cả những gì tôi có thể thấy là một tia nước. Rồi nó biến mất", anh nói thêm.

Giả thuyết mới về sự tồn tại của quái vật hồ Loch Ness - 4

Steve hiện nay

Nhà thám hiểm Feltham kiếm tiền bằng cách tạo ra các mô hình quái vật hồ Loch Ness và bán chúng cho khách du lịch.

Phát biểu với Daily Record vào năm 2020, Steve nói: “Tôi chưa bao giờ đến đây để làm thợ thủ công. Tôi đến đây để giải đáp một bí ẩn và cho đến nay tôi đã bỏ hơn 10.400 ngày để làm điều đó và tôi sẽ còn tiếp tục. Tôi không hối tiếc một ngày nào cả. Tôi đã sống hết mình để giải quyết một trong những bí ẩn lớn nhất của thế giới và đó là hiện thực hóa một giấc mơ."

Vào năm 2020, những hình ảnh đáng kinh ngạc về một sinh vật lớn sinh sống ở dưới đáy sâu hồ Loch Ness đã được thuyền trưởng Ronald Mackenzie trên chiếc tàu du lịch Spirit of Loch Ness chụp bằng sonar (thiết bị định vị thủy âm).

Giả thuyết mới về sự tồn tại của quái vật hồ Loch Ness - 5

Một trong những bức ảnh chụp bằng sonar của Ronald Mackenzie

Chúng được cho là bằng chứng "thuyết phục nhất" về sự tồn tại của quái vật hồ Loch Ness. Các chuyên gia  đã tỏ ra kinh ngạc trước độ rõ nét của hình ảnh một vật thể, ước tính dài gần 10m, lơ lửng cách đáy hồ 19m, ở độ sâu hơn 150m.

Steve cũng hào hứng với phát hiện này như bất kỳ ai, nói thêm: “Hình ảnh sonar - cùng với những hình trước đó - hiện là bằng chứng tốt nhất về một thứ gì đó to lớn và nằm sâu trong hồ. Đây là một bước đi khác để tìm hiểu Nessie là gì. Tôi vẫn có khuynh hướng nghĩ rằng nó là một con cá lớn thuộc một loại nào đó, dự đoán tốt nhất của tôi là một con cá nheo xứ Wales”, Steve nói.

Nguyễn Xuân Thủy
Bình luận
vtcnews.vn