Tát chồng chưa cưới chảy máu miệng chỉ vì lỡ gọi người khác là 'cưng'

Đời sốngThứ Tư, 10/01/2018 08:00:00 +07:00

Lỡ tay tát chồng chưa cưới chảy máu miệng, cô nàng hối hận mong quay lại nhưng anh chàng nhất quyết không chịu tha thứ cho cô.

Mới đây, trên một fanpage dành cho những phụ nữ, một cô gái trẻ tên T.T đã đăng tải câu chuyện bi hài này của chính mình. Một cô gái liễu yếu đào tơ, không biết võ vẽ gì nhưng trong lúc tức giận đã đánh chồng chưa cưới chảy máu mồm.

Cụ thể như sau: “Đêm qua là một ngày tồi tệ rất tồi tệ với em các mẹ à. Em tát chồng tương lai hộc máu mồm.

Đêm qua em với anh người yêu sắp cưới cãi nhau, lý do là vì 1 đưa nào đó nhắn tin cho người yêu em. Xong anh trả lời rồi gọi nó là cưng. Em đọc được hỏi thì anh bảo đứa em bên đằng nội, em ậm ừ. Lát sau em vào điện thoại lão thì không thấy tin nhắn đâu nữa.

Em hỏi thì lão bảo anh không biết. Em tức xong nói to, bắt đầu lão rụt lại bảo: tại em nói nhiều nên anh xóa. Em bảo anh không làm gì sai việc gì phải xóa. Xong lão bảo tùy em nghĩ, anh không phải giải thích.

Trời, em điên, máu dồn lên não như muốn nổ tung, em đấm mạnh vào tường thâm tím tay. Xong nằm khóc, lão thấy vậy quay ra ô m em. Em vùng ra, trong vô thức em đã tát lão một cái giáng trời chảy hộc máu mồm.

Lúc ấy lão ghét em, căm thù em luôn. Em hối hận vô cùng, em đã xin lỗi nhưng lão bảo anh không thể yêu em được nữa, anh không thể yêu người dở thói côn đồ như thế với anh. Rồi mỗi đứa nằm một góc, em lại âm ỉ khóc. Xong sáng ra em xách vali về quê luôn.

Rồi tối nay em nhắn tin với lão, nói nhớ lão thương lão và lão trả lời em như thế này đây. Gia đình lão nghe xong chắc xót con nên khuyên bỏ em đi. Trước giờ chỉ có chồng đánh vợ chứ làm gì có vợ đánh chồng. Nếu yêu nhau thật lòng thì cái gì chẳng giải quyết được phải không các chị?

Và bố mẹ lão cũng không biết rằng con trai họ cũng đâu hoàn hảo, nhưng em vẫn chấp nhận tất cả để yêu lão. Lão bài bạc, lô đề, chơi cỏ các kiểu...và đặc biệt là lão khó có khả năng sinh con (bị chạy hậu). Em không bao giờ dám kể với mẹ em. Vì em hiểu lão em thương lão muốn cưới lão. Vậy mà bây giờ thành ra như vậy các mẹ à.

Chia sẻ ngoài lề: Trước khi em yêu lão em có yêu 1 anh, anh này do bị em chửi nhiều quá nên bỏ em, còn lão bây giờ thì em không dám chửi nhảy thẳng vào đánh luôn."

Ngay lập tức, hội chị em eva nhảy vào bình luận và để lại nhiều ý kiến cho tình huống bi hài này. Một số người lên án cô gái này nóng tính quá, con gái nóng tính như vậy cũng không tốt. Nhưng ngược lại cô cũng là người nhu nhược, vì nếu yêu nhau thật lòng thì không bao giờ có chuyện chỉ vì bị “vợ tát chảy máu mồm” mà chia tay được đâu.

Video: Hai tuần đánh chồng 4 lần, vợ bị phạt 1 triệu đồng

Điển hình là comment của FB L.K: “2 người đều dở hơi. Bạn nóng tính quá, nóng vậy cũng không tốt. Có thể anh ta thực sự không có ý gì với bạn kia, chỉ nhắn tin nhầm số hay gì đó mà tự nhiên ăn tát thì người ta ức chứ. Càng làm vậy, về sau người ta có gì, càng không dám chia sẻ, mà còn giấu diếm, nói dối. Như vậy đâu có tốt.

Còn cứ cho là nó đi cặp bồ với đứa khác, thì phải có chứng cứ rõ ràng hãy đánh nó. Chứ chưa gì đã đánh, mà tát thế nào, chảy được cả máu mồm là cũng phải ghê lắm. Thấy tốt nhất, bạn nên bỏ đi, và tu lại tâm tính của mình cho tốt hơn đã rồi hãy kiếm chồng bạn ạ. Chứ chồng là 1 chuyện, về sau mà có con, tát con thế thì chết dở.

Mà mới cãi nhau đêm hôm trước, hôm sau bỏ về luôn: tính quá trẻ con. Về sau có lấy nhau, thì chết dở, hở tí cãi thì bỏ về? Bạn không có suy nghĩ chín chắn, chưa nên làm gì cả, không uổng hết cả cuộc đời vì chọn nhầm người đó.”

FB N.D.C đồng quan điểm: “Thật ra trong chuyện này chị sai nhiều hơn, sai trước luôn rồi. Chỉ có mỗi nhắn tin gọi là Cưng thôi thì có gì mà đến mức đấm vào tường ạ. Cơ mà biết đâu đấy lại là cơ hội cho chị tìm người tốt hơn. Chứ quan niệm "chỉ có chồng đánh vợ.......blo bla ... " thì em nghĩ tương lại chị khi bên anh ta cũng chẳng sung sướng đâu.”

Ngược lại, cũng có một số bà vợ đồng tình với quan điểm của chủ thớt. “Dạy chồng từ thuở bơ vơ mới về” không sau này được đà, chồng bắt nạt mình cũng không biết làm sao.

FB D.N: “Bạn làm thế là đúng! Phải cái loại mờ ám, lăng nhăng (chưa kể tật xấu bạn kể trên) thì bỏ đi. Thà rằng ở vậy nuôi thân béo mầm. Nói vui thôi chứ đời ko thiếu thằng con trai tử tế đâu bạn.”

Lướt qua một vòng comment, đa số chị em đều khuyên cô gái nên nhân cơ hội này chia tay anh chàng vì suy cho cùng, anh ta chẳng có đức tính gì tốt đẹp cả. Ngoài rượu chè, cờ bạc, lô đề…lại còn có thói “mách mẹ” nữa. Sau này có lấy nhau, người khổ nhất vẫn chỉ là cô thôi.

Hiện cô gái trẻ này vẫn rất buồn rầu và đau lòng với sự việc đáng tiếc đã xảy ra. Cô vẫn đang mong chờ chồng chưa cưới chịu chấp nhận lời xin lỗi và bỏ qua cho mình.

Cô Tấm
Bình luận
vtcnews.vn