Sau hàng loạt sự cố 'vạ miệng', Hương Tràm tuyên bố... nghỉ chơi với báo chí

Đời sốngThứ Sáu, 13/10/2017 08:00:00 +07:00

Sau phát ngôn được cho cho là đá đểu MV mới ra của Chi Pu, Hương Tràm tiếp tục gây bão dư luận khi lên tiếng tuyên bố “nghỉ chơi” với truyền thông.

Sau lùm xùm về MV mới của Chi Pu, trong bài đăng mới nhất, giọng ca Em gái mưa có thái độ khá gay gắt khi lên tiếng cho rằng truyền thông đang cố ý dìm hàng cô.

Cụ thể, Hương Tràm chia sẻ: “Này các bạn, tôi biết các bạn là đơn vị truyền thông đứng sau bạn ấy, và từ lâu đã không ưa gì tôi, từ những sự việc đầu tiên trong đời khi tôi gặp phải những khó khăn, khi tôi còn là đứa trẻ chưa biết khéo léo trong cư xử.... các bạn dập cho đứa trẻ phải vào viện uống từng nắm thuốc ngủ trong tay, tôi vẫn nhớ lắm, cho đến khi "Em gái mưa" được lên, tôi cảm ơn những con người nhân văn còn lại ở bên báo các bạn vẫn đưa bài cho những trào lưu hot xung quanh ca khúc ấy, nhưng mặc nhiên ko có bài về tôi, ok fine, quen rồi... nhưng mà cách giật tít của các bạn hôm qua về những gì tôi nói là hơi quá rồi đấy, nhắn đến một trong số những người ấy, đừng nghĩ mình là bầu trời và che mắt được hết thiên hạ nhé, tôi không phải trẻ con mà ở đó e sợ và quỳ xin các bạn gỡ bài đâu!”

Hương Tràm cũng không quên nhắn gửi: “Tôi lớn rồi, cách các bạn chơi là không có công bằng, người làm báo muốn đi được lâu dài tôi nghĩ ít ra hãy sống bằng cái tâm, chứ ko phải không thích, ko phải gà nhà là dập vô điều kiện như thế, quá rồi đấy, và cũng xin đừng kích động...”

“Từ nay trở đi tôi sẽ không nhờ (anh hoặc chị) đưa bài về tôi nữa, bớt hot bớt được quan tâm hay gì đi cũng được, tôi hát cho fan của tôi nghe được rồi .... kể cả là bài khen hay bài chê, nhớ nhé, tôi không xin các bạn đi bài nên đừng quan tâm đến bạn Tràm hãy cho cô ấy được đi hát thôi nhé!”


Nguyên văn chia sẻ của Hương Tràm

Với phát ngôn này, phải chăng Hương Tràm đang quá ảo tưởng về chính bản thân mình, cô gái 22 tuổi có giọng hát nội lực với các bản ballad cũng được yêu thích đang nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ, là một tài năng hiếm có khó tìm và là món quà mà mọi người phải nâng niu chiều chuộng? Tuyên ngôn này của Hương Tràm có thể sẽ một lần nữa khiến cô bị vạ miệng như những lần trước đây.  

Viết tâm thư tố Thu Minh trên mạng xã hội  

Quán quân Giọng hát Việt từng một phen gây xôn xao khi “tố” đàn chị cướp công dựng bài của mình khi còn trong cuộc thi The Voice 2013. Hương Tràm viết: “Thời gian em thi, hầu như những ca khúc chị giao cho em về tự vỡ bài và tìm cách xử lý trước rồi sau đó sẽ đến cùng chị vỡ bài.

Nhưng sau khi em đến vỡ bài cùng chị thì có những clip chị tung lên lúc đấy vô hình chung mọi người nói em là không hề biết sáng tạo, tất cả đều do Thu Minh dựng lên. Em chỉ biết im lặng. Đúng thế... Bởi đó là hình ảnh của chị, là uy tín của chị. Chị đặt hết nó vào em, em sẽ trở thành niềm tin của chị”.


Bức tâm thư của Hương Tràm khiến dư luận sửng sốt, ngay lập tức cô nàng nhận về hàng tá gạch đá như: phản thầy, thất lễ với người đã từng nâng đỡ, vô ơn... Mối quan hệ của Thu Minh và Hương Tràm thời điểm đó lạnh nhạt hẳn, cho đến giờ, Thu Minh vẫn không chấp nhận Hương Tràm như một học trò cũ

Chạm trán đàn anh Trúc Nhân

Cũng cùng bức tâm thư đó, Hương Tràm đá động đến một nhân vật đàn anh cùng đội nữa là Trúc Nhân. Dù không nói đích danh nhưng người hâm mộ vẫn biết Hương Tràm đang nhắm đến Trúc Nhân khi viết: “Người ta giỏi nịnh hơn em, đúng.... Nhưng em không giả tạo”.

Cô cũng mấp mé thông tin rằng đồng đội cũ của mình là người đã cố ý “khui” những thông tin thất thiệt trong hậu trường lên mặt báo cũng như nói xấu sau lưng cô năm lần bảy lượt.


Đáp lời Hương Tràm, Trúc Nhân bày tỏ: “Anh tự hỏi trong 1 năm trời từ khi đồng hành cùng nhau ở The Voice, tình cảm và mọi thứ em dành cho anh là giả dối sao”


Trúc Nhân và Hương Tràm từng là cặp anh em thân thiết khi tham gia sân chơi The Voice mùa đầu tiên. Cả hai đều là gà cưng của Huấn luyện viên Thu Minh

Nhận xét về chuyên môn, Trúc Nhân được đánh giá cao hơn cô em Hương Tràm nhờ giọng hát đầy biến hóa, ma mị, cách xử lý ca khúc sáng tạo và cá tính âm nhạc sắc nét. Trong khi đó, Hương Tràm lại gây nên hiệu ứng mạnh mẽ nhờ giọng hát có nội lực thâm hậu. Chất giọng dày, khỏe và cảm xúc nồng nàn lớn hơn tuổi 17 đã biến Hương Tràm thành công chúa ballad của The Voice đồng thời đưa cô lên ngôi vị cao nhất cuộc chơi.

Video: Hương Tràm - Ba lần xin lỗi chị Thu Minh nhưng không được tha thứ

Cạnh khóe thí sinh The Voice

Hương Tràm từng viết: “Chắc vì người ta không công nhận được cái tài năng của bạn từ giọng hát khi bị loại khỏi vòng gửi xe dù hát tới lần thứ 2 hay tay nghề viết bài nhận xét đánh giá giỏi đừng hỏi của bạn chứ gì? Rồi giờ vì giận cá chém thớt bạn bêu bêu rếu rếu tôi hòng đạp đổ hình tượng của một chương trình gây dựng nên chứ gì (mặc dù bạn biết trước lúc biết bạn thế nào, tôi chưa một lần nói xấu hay đụng chạm gì bạn, bạn với tôi còn ngồi nói chuyện với nhau về âm nhạc nữa cơ, tôi cứ tưởng bạn cũng thân thiết thực lòng).

Xin lỗi bạn là hình tượng của tôi chỉ có thể do tôi làm đổ vì muốn xây lên hình tượng mới thôi! Chứ bạn đừng có mà tưởng bạn vênh vênh váo váo và tưởng mình là nhà báo nhé”. – Hương Tràm thẳng thừng cạnh khóe nhân vật giấu mặt thời điểm đó là Lê Minh Mẫn (blogger Robbey).

Sau khi đoạn status khá dài của Hương Tràm được đăng tải, blogger Robbey cũng lên tiếng đáp trả rất gay gắt và phủ nhận việc mình từng chê bai và nói xấu Hương Tràm. Robbey viết: “Theo trí nhớ của anh, anh chưa một lần chửi em là con này con nọ, chưa một lần xuyên tạc tên của em. Em còn nhỏ tuổi mà ăn nói hồ đồ như vậy là em quá mất dạy. Giờ thì anh hiểu vì sao chị Thu Minh không muốn “hòa giải” với em”.


Blogger Robbey bị Hương Tràm cạnh khóe

Đây chỉ là 3 trong số rất nhiều lần cô gái 22 tuổi này dính phải phốt “vạ mồm”. Chỉ có điều cứ sau mỗi lần như thế, cô nàng lại tự rước thêm một tá antifan cùng với việc kết thúc luôn mối quan hệ đó. Chẳng trách cho đến thời điểm này, dù có xin lỗi bao lần thì Thu Minh cũng không đoái hoài chuyện tha thứ cho những “nông nổi” tuổi trưởng thành của Hương Tràm.

Nói về chuyện với Chi Pu, Hương Tràm kém Chi 2 tuổi, tính ra khối tài sản mà cô gài này đạt được đến hiện tại cũng không phải dạng vừa. Nhưng, tính về kinh nghiệm và cách ứng xử, có lẽ Tràm còn phải chào thua Chi Pu xa lắm. Bởi nếu có đánh giá, có nhận xét người khác bằng lời lẽ có cay nghiệt, có thâm sâu mà đúng thì cũng chẳng ai đi xóa đi, post lại rồi lại xóa đi đến mấy lần như thế. Còn Chi Pu kìa, Chi bảo "tôi không quan tâm" thẳng thừng trên mặt báo thì vẫn cứ rành rành ra đấy.

Nói đi nói lại, Hương Tràm cũng đang là người của công chúng, là người phải chấp nhận sự thiệt hơn trong chính cái nghề mà Tràm chọn lựa, chính vì lẽ đó, mỗi lời cô nói ra đều có thể đưa cô lên đỉnh cao nhưng cũng có thể mang cô xuống tận đáy. 

Linh
Bình luận
vtcnews.vn