Hy hữu: Bé gái sống sót kỳ diệu với trái tim nằm ngoài lồng ngực

Đời sốngThứ Năm, 14/12/2017 11:06:00 +07:00

Vanellope Hope Wilkins dự kiến được sinh ra vào đêm giáng sinh năm nay, nhưng cô bé đã ra đời sớm hơn bằng phương pháp mổ lấy thai vào ngày 22 tháng 11 với trái tim nằm hoàn toàn bên ngoài lồng ngực.

Khi cô bé Vanellope Hope được 9 tuần tuổi và mới chỉ đạt kích thước bằng một quả nho trong bụng mẹ, thì các bác sĩ đã chuẩn đoán cô bé dường như không có cơ hội sống sót bởi trái tim của cô bé nằm hoàn toàn bên ngoài lồng ngực do mắc phải hội chứng Ectopia cordis.

Kết quả siêu âm trong thai kỳ cho thấy trái tim nằm bên ngoài lồng ngực của cô bé

Các bác sĩ đã khuyên bố mẹ của cô bé nên chấm dứt thai kỳ, bởi khả năng sống sót của đứa trẻ gần như bằng 0. Nhưng họ đã bác bỏ lời khuyên đó, và nhờ vậy phép lạ đã xảy ra.

Hiện tại Vanellope đang phục hồi phi thường sau khi được di chuyển trái tim từ ngoài ngực vào bên trong cơ thể.

Naomi Findlay, 31 tuổi mẹ của cô bé nhớ lại: “Tôi đã bật khóc khi biết tình trạng thai kỳ của mình gặp rất nhiều vấn đề.”

Chồng của cô, Dean Wilkins nói: “Chúng tôi dường như chỉ có một lựa chọn duy nhất là chấm dứt thai kỳ. Nhưng tôi nghĩ rằng đó sẽ không phải là lựa chọn của chúng tôi. Và chúng tôi đã đặt cược tất cả hi vọng của mình.”

Khi cô bé ra đời, trái tim bên ngoài lồng ngực vẫn đập hiệu quả

Khi đó, cha mẹ của cô bé đã được cảnh báo rằng con của họ có bất thường về nhiễm sắc thể, có thể gây tổn thương cho tim và gần như không thể sống sót đến khi ra đời.

Nhưng niềm hy vọng bắt đầu quay trở lại khi Frances Bu’Lock, bác sĩ chuyên khoa tim mạch trẻ em tại Bệnh viện Glenfield, Leicester tiến hành các cuộc nghiên cứu thêm ở tuần thai thứ 13 và 16 và phát hiện ra rằng ngoài trái tim phát triển không đúng chỗ thì các cơ quan khác hoàn toàn bình thường.

Ngay sau đó cô bé được bọc lại bởi một lớp túi nhựa vô trùng

Ông Wilkins, 43 tuổi nói rằng: “Khi nhìn con bé chuyển động trong bụng mẹ, bạn sẽ cảm thấy đó thực sự là cuộc sống và con bé tồn tại ở đó”.

Không hề chần chừ trong cuộc đấu tranh giành lấy sự sống cho đứa con của mình, cặp vợ chồng đã trả tiền cho một xét nghiệm máu đặc biệt để kiểm tra các vấn đề về nhiễm sắc thể.

Ông Wilkins cho biết: “Khi kết quả kiểm tra cho thấy nguy cơ bất thường về nhiễm sắc thể thấp, chúng tôi đã nhảy lên trong phòng khách và khóc. Vào thời điểm đó, chúng tôi đã quyết định chiến đấu để con gái mình có được cơ hội sống sót.”

Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật tim cho cô bé ngay sau đó

Các bác sĩ đã lập một kế hoạch vô cùng phức tạp, tiến hành chụp siêu âm và MRI trên ngực, phổi và não của em bé.

Bác sĩ Bu’Lock cho biết: “Chúng tôi đã họp lại với nhau gồm một nhóm bác sĩ y khoa, bác sĩ sản khoa, bác sĩ gây mệ, bác sĩ phẫu thuật tim và bụng, bác sĩ tim mạch để xem lại tất cả các thông tin đã có và thảo luận về cách tốt nhất để lên kế hoạch cho việc sinh nở, phẫu thuật và chăm sóc sau sinh.

Cuối cùng tim của cô bé đã trở về đúng vị trí

“Chúng tôi quyết định rằng sinh mổ lấy thai là tốt nhất và sẽ làm giảm nguy cơ nhiễm trùng, chấn thương hoặc nhồi máu trong khi sinh và sau khi phẫu thuật. Cần phải phẫu thuật để tìm cách che đậy cho tim của cô bé.”

Khi người mẹ mang thai được hơn 35 tuần rưỡi, vào lúc 9 giờ sáng ngày 22 tháng 11, cô Findlay đã được đưa vào phòng phẫu thuật tại Bệnh viện Glenfield.

Ekip phẫu thuật cho cô lên tới 50 bác sĩ, nữ hộ sinh và y tá được chia thành 4 nhóm để phẫu thuật sinh con, giữ cho người mẹ được an tàon và thực hiện các cuộc giải phẫu tim phức tạp.

Hiện tại cô bé Vanellope đang phục hồi tốt

Vào lúc 9 giờ 50 phút, cô bé Vanellope chào đời. Cô Findlay nhớ lại: “Tôi bắt đầu hoảng loạn, tôi cảm thấy cơ thể vô cùng mệt mỏi bởi tôi nghĩ rằng khả năng lớn tôi sẽ không thể nhìn thấy con mình, không được nghe thấy tiếng của con hoặc bất cứ điều gì.

Nhưng khi con bé được đưa ra khỏi bụng tôi, con đã khóc và điều đó thực sự làm tôi nhẹ nhõm hơn một chút.”Ông Wilkins nói: “Khi nghe tiếng con khóc, chúng tôi đã khóc. Tôi cảm thấy vô vọng và chỉ giữ lấy Naomi, nhìn vào mắt cô ấy và cầu nguyện rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.”

Trái tim của Vanellope hoàn toàn nằm bên ngoài lồng ngực và ngay lập tức được bọc bởi một lớp túi nhựa vô trùng và được đưa tới phòng phẫu thuật ngay kế tiếp. Đầu của cô bé được giữ bên ngoài túi với một chiếc mũ để giữ ấm.

Nhà sinh lý học Jonathan Cusack cho biết: “Chiếc túi giữ cho các cơ quan vô trùng và giữ các mô ẩm. Chúng tôi chèn một ống thở vào miệng và dùng thuốc trấn an cô bé và ngăn không cho cô bé di chuyển. Vanellope được sinh ra trong tình trạng tốt. Cô bé đã khóc khi sinh ra, cơ thể ổn định và trái tim của cô bé đập một cách hiệu quả.”

Cô bé là minh chứng cho những phép màu kỳ diệu

Khoảng 50 phút sau khi sinh, Vanellope đủ ổn định để được chuyển trở lại phòng phẫu thuật chính, nơi các bác sĩ sẽ bắt đầu công việc đặt lại toàn bộ trái tim của cô bé vào bên trong lồng ngực.”

9 ngày sau phẫu thuật, bằng sự chăm sóc tích cực, trái tim của Vanellope dần chìm vào đúng vị trí bên trong ngực của cô bé. Cuối cùng các bác sĩ đã thực hiện cắt da và kéo để che phủ hoàn hoàn lỗ thủng trên vùng ngực.

Khi trái tim của cô bé thích ứng với không gian bên trong ngực, Vanellope vẫn được gắn máy thở nhưng cơ hội sống sót của cô bé đã tăng lên.

Tiến sĩ Moore nói: “Cô bé đã đi một chặng đường dài cho đến nay, nhưng ít nhất cô bé đã có cơ hội trong tương lai.”

Vanellope bên bố mẹ của mình

Mẹ của cô bé nói rằng: “Ngay khi con bé sinh ra, tôi biết rằng mình đã quyết định đúng đắn khi không chấm dứt thai kỳ. Tôi không thực sự nghĩ rằng con tôi có thể sống sót được. Nhưng các bác sĩ tại bệnh viện thật sự tuyệt vời. Giờ đây nhìn con bé, tôi chỉ muốn ôm chặt lấy con và không muốn đặt con xuống.

Tôi đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất, thậm chí tôi mang theo một bộ quần áo để có thể mặc cho con nếu con không thể sống. Các bác sĩ đã hỗ trợ chúng tôi rất tận tình, giải thích mọi điều có thể xảy ra và làm mọi cách giữ cho con của tôi được an toàn. Tôi không nói gì hơn ngoài việc biết ơn vì tất cả những gì họ đã làm. Họ thực sự tuyệt vời.”

N.Q
Bình luận
vtcnews.vn