Đau lòng trước câu chuyện chồng đòi ly dị khi vợ sang tuần sẽ sinh

Đời sốngThứ Năm, 09/11/2017 08:00:00 +07:00

Chuyện chồng ngoại tình từ xưa đến nay luôn là đề tài được các chị em đặc biệt quan tâm và lên án, nhưng ngoại tình khi vợ mình đang mang bầu, chỉ tuần sau là sinh nở thì quả là gã chồng đốn mạt, không đáng mặt đàn ông.

Khi bầu bí, cơ thể người phụ nữ gồng gánh nhiều nỗi khổ. Nên thời gian này rất cần sự quan tâm và động viên từ phía người chồng. Vậy mà anh chồng này đã không yêu thương, chăm sóc vợ lại còn “mèo mả, gà đồng”, bỏ rơi vợ khi ngày sinh con đang cận kề.

Câu chuyện được cô gái có tên FB L.L chia sẻ trong một group lớn đã khiến gần 1 triệu thành viên dậy sóng suốt 1 ngày vừa qua.

L.L viết: “Hôm nay đi khám sang tuần em sẽ sinh rồi. Chồng em cặp kè, yêu đương người khác lúc làm trong B.L, nay về cũng được gần nửa tháng rồi. Nhưng khi về lại nói hết tình cảm rồi và muốn em nuôi con và sẽ chu cấp.

Yêu nhau 6 năm cùng nhau trải qua biết bao sóng gió, chưa kịp có cái kết viên mãn thì anh ấy đã vội thay lòng lúc em đang mang đứa con trong bụng. Anh nói sẽ ở bên chăm sóc đến khi con cứng cáp rồi sẽ đi, nghĩ thương con cũng muốn con có đủ tình cảm và hơi ấm của cả bố me . Nhưng hằng ngày chứng kiến chồng ra ngoài điện thoại, nhắn tin rồi facetime cho nhau. Xong “người kia” còn công khai đăng lên face kiểu đắc ý mình là người chiến thắng. Xã hội giờ đảo điên mất rồi. Em sắp không chịu nổi nữa, em có nên đuổi thằng chồng đi ra khỏi nhà không hay cố gắng nhịn chờ sinh đây. Các mẹ cho em ý kiến với.”

Từ khi câu chuyện lên sóng, chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ đã nhận được hàng trăm comment từ phía thành viên, đặc biệt là từ các chị em. Lướt qua một vòng bình luận, hơn 7/10 trong số đó đều “tặng gạch” cho anh chồng và lên án anh ta không đáng mặt đàn ông, đểu giả, vô trách nhiệm…Đã thế lại còn văn vở dở giọng chuột khóc mèo. Người vợ mang nặng đẻ đau, khi con sinh ra cũng không được mang họ mình mà anh ta không thương thì thôi, lại còn face time với bồ trước mặt vợ.

Bạn H.T chia sẻ: “Hài. Có những tình yêu chỉ vài 3 tháng nhưng chia tay lại để lại nỗi đau kéo dài tháng này qua năm khác. Cũng có tình yêu ở bên nhau cùng nhau vượt qua muôn trùng khó khăn nhưng khi chia tay lại cảm thấy nhẹ bẫng vô cùng.”

Nhiều mẹ không khỏi bức xúc cũng hết lời khuyên chị vợ nên “đuổi” quách đi cho xong. Điều quan trọng nhất bây giờ là ổn định tâm lý, nghỉ ngơi để sinh nở mẹ tròn con vuông. Nỗi đau nào cũng sẽ qua, vết thương nào cũng sẽ lành cả thôi. Nhiều mẹ cũng gửi lời động viên tới người vợ không may mắn này.

 

Bạn L.H.Y bình luận: “Văn hay chữ tốt, bỏ vợ còn văn vẻ. Tiễn đi thôi bạn ơi. Cho nhẹ gánh mình còn lo sinh nở nữa.”

FB Đ.H.Y: “Cố lên em. Trước tiên hãy giữ sức khỏe để mẹ tròn con vuông đã. Em suy nghĩ nhiều sau sinh bị sản hậu khổ cả đời. Sẽ có cách giải quyết cho cả hai em à. Chúc em bình an nhé.”

FB T.X:  “6 năm yêu nhau còn thay lòng được. Thì cái câu "cả đời này anh vẫn lo cho em và con”. Tin sao được bạn ơi. Để ở kế bên mà làm mình tổn hại sức khỏe thì đuổi thẳng đi đi. Để sức khỏe tốt mà sinh con, chăm con. Làm những gì tốt cho mình và cho con thôi bạn.”

Nhưng trong vô vàn lời khuyên bỏ chồng, cũng nhiều mẹ từng trải qua hoàn cảnh này khuyên cô gái hãy “nhẫn nhịn” một chút để gia đình được vuông tròn, để con cái sau đỡ thiệt thòi. Chuyện mèo mả gà đồng rồi sớm muộn cũng sẽ qua đi thôi.

Điển hình nhất là comment của FB N.T.H.T: “Chị ơi. Trong muôn vàn lời khuyên bỏ chồng. Em khuyên chị nhẫn nhịn nếu còn tình cảm. Nếu chị muốn vì con. Nhiều cái mình coi như không biết hoặc đừng cố biết vì mình tự làm đau mình thôi. Nhưng nếu chị nhẫn nhịn được. Chán phở thèm cơm về với chị anh ấy sẽ trân trọng chị hơn. Hoặc nếu cạn tình cạn duyên. Thì bây giờ hay sau này bỏ cũng thế cả thôi. Không nên để mẹ con mình thiệt thòi chị ạ. Người ta sai người ta phải chịu. Bao giờ không nuôi được nữa muốn đi thì đi. Mình vẫn phải chọn cái lợi nhất cho mình. Nhưng chị nhớ nhé. Cố gắng bỏ qua đừng tìm tòi không lại làm mình đau đấy.”

Nhưng sau tất cả, mọi lời khuyên, lời góp ý và động viên cũng chỉ là trên thế giới ảo, có công bằng cho cô gái không khi mình đang mang nặng đẻ đau mà 1 chút tình cảm của chồng cũng chẳng còn. Đứa con sắp ra đời khi mà người mẹ đang phải đứng trước tình cảnh xót xa...

Thông qua các bình luận cho hoàn cảnh của cô gái, các bà vợ cũng ngầm gửi đến cánh đàn ông rằng: Các anh là đàn ông chân chính, là những người chồng yêu vợ, thương con thì đừng bao giờ có tư tưởng ăn phở dù chỉ 1 lần. Phụ nữ xứng đáng được các anh yêu thương tin tưởng, chung thủy, dành trọn tình yêu của mình, nhất là trong lúc đang mang giọt máu của các anh trong người.

Cô Tấm
Bình luận
vtcnews.vn