Bố cầu thủ Hùng Dũng: 'Đáng nhẽ phải mắng khi không chăm vợ con nhưng vì ghi bàn nên tha'

Đời sốngThứ Tư, 11/12/2019 08:51:00 +07:00

Vợ mới sinh nhưng không kịp chăm sóc, bố nam cầu thủ cho biết đáng lẽ anh sẽ bị ăn mắng nhưng vì ghi bàn thắng nên ông sẽ bỏ qua.

Ngay khi tiếng còi của trọng tài vang lên trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30, ông Đỗ Huy Toàn, bố cầu thủ Hùng Dũng người có bàn thắng nâng tỷ số 3 - 0 nghẹn ngào: “Bố mẹ luôn tự hào về con”.

Không giấu được niềm vui chiến thắng, ông Toàn thậm chí sẽ xí xoá tội của con trai vì không chăm sóc vợ con mới sinh: "Khi Dũng về nhà sau giải, đáng nhẽ ra bị mắng vì tội không chăm sóc con mới sinh, sinh con đấy để đấy bố trông nhưng nay ghi bàn thắng thì thôi bố sẽ không mắng nữa”.

4 3

Sau trận đấu, cổ động viên tập trung trước nhà Hùng Dũng ăn mừng chiến thắng.

Không khí sau trận tại nhà cầu thủ ở Yên Viên, Gia Lâm (Hà Nội) vô cùng náo nhiệt, nhiều cổ đồng viên quanh khu vực đổ về đây để ăn mừng.

Ông Đỗ Huy Toàn chia sẻ, hôm nay chắc chắn là một ngày ý nghĩa với Hùng Dũng vì đây là lần đầu tiên Việt Nam được huy chương vàng SEA Games môn bóng đá nam. "60 năm rồi Việt Nam mới biết được 'vị' của huy chương vàng", ông Toàn hóm hỉnh.

2

Ông Đỗ Huy Toàn, bố cầu thủ Hùng Dũng.

Bên cạnh đó, mẹ cầu thủ Hùng Dũng cũng không giấu được cảm xúc vui sướng khi đội tuyển U22 Việt Nam giành huy chương và đặc biệt có bàn thắng của con trai mình. Trong suốt trận thi đấu, bà không rời mắt khỏi màn hình, tay luôn đặt trước ngực kiềm chế cảm xúc.

Bà cũng không quên tri ân bầu Kiên, người giúp Dũng có được như ngày hôm nay.

3 3

Mẹ cầu thủ Đỗ Hùng Dũng.

Trước đó, để cổ vũ cho đội tuyển U22 Việt Nam, ngay từ khi trận đấu chưa diễn ra, nhà cầu Thủ Hùng Dũng bắc rạp làm 30 mâm cỗ đãi hàng trăm khách mời để tiếp lửa cho đội tuyển.

Đăng Khoa
Bình luận
vtcnews.vn