Ăn mặc quá gợi cảm, cô gái bị bạn trai đề nghị đi khám tâm lý

Đời sốngThứ Hai, 02/12/2019 13:22:00 +07:00

Cho rằng bạn gái ăn mặc quá gợi cảm, người bạn trai liên hệ với chuyên gia tâm lý và đề nghị bạn gái đi khám.

Trần Mai Phương mở cửa, bước vào phòng khám trong bộ váy đỏ hai dây hở lưng, xẻ cao tà hai bên, đi guốc 10 cm.

Đó là một ngày mùa hè năm 2018. Cô gái Hà Nội sinh năm 1989 gây ấn tượng với chiều cao dong dỏng, cân đối, nước da trắng, trang điểm đậm, xức nước hoa ở cách 3 mét vẫn ngửi thấy. Cô ăn nói nhỏ nhẹ, tay vân vê lọn tóc nhuộm nâu, xoăn dài.

Gặp thạc sĩ tâm lý Nguyễn Xuân Phong tại phòng khám ở quận Đống Đa, Phương nói ngay cô đến chỉ là do bạn trai giục. Từ lâu phong cách ăn mặc của cô vẫn gợi cảm như thế. Nhưng sau khi yêu một năm, gia đình giàu có của bạn trai đánh giá cô là "không đứng đắn".

Chính người bạn trai đã liên hệ với chuyên gia tâm lý, đề nghị giúp đỡ Mai Phương, nhằm có được sự đồng ý của gia đình. "Tôi góp ý nhiều lần mà cô ấy không chịu thay đổi, thậm chí 'hở bạo' hơn khiến bố mẹ tôi càng hiểu lầm", anh nói. 

goi_cam

Ăn mặc quá gợi cảm, cô gái bị bạn trai đề nghị đi khám tâm lý (Ảnh minh hoạ - Shutterstock)

Trong buổi gặp đầu với chuyên gia, Mai Phương gần như không nói gì. Cô bảo "đẹp thì có quyền khoe". Buổi thứ hai, khi được hỏi về quá khứ, cô tiết lộ mình cố tình khoe thân để không bị bỏ quên. 

Mai Phương kể mình sinh ra ngoài kế hoạch của bố mẹ. Họ không khá giả, lại vụng về, lắm hôm không nhớ để con ở đâu. Năm Mai Phương 6 tuổi, cả gia đình vào Sài Gòn chơi. Trước khi lên máy bay trở lại Hà Nội, bố mẹ dẫn Mai Phương ra trung tâm thương mại rồi bỏ quên con. 

Mai Phương không tiết lộ làm thế nào về được, chỉ nói mình phải ngủ tạm ở nhà một người lạ, đến hôm sau mới ra Hà Nội. "Tôi không muốn nhớ lại khoảnh khắc đó, nhưng cũng chẳng thể quên", cô gái giãi bày. "Có lẽ tôi không đủ cao, không đủ xinh đẹp nên bố mẹ chẳng để ý tới".

Sau sự cố ấy, bố mẹ Mai Phương đi làm xa, cô chuyển tới sống với ông bà nội. Ông bà chỉ quan tâm ở mức độ vừa phải, Mai Phương đành làm bạn với tivi.

Theo dõi phim ảnh và quảng cáo, Mai Phương nhận ra người mẫu, diễn viên nào cũng xinh đẹp. Cô bé ngày đó ý thức rằng phải có nhan sắc mới được chú ý, mà càng sexy thì càng gây bàn tán.

Vậy là từ cấp hai, Mai Phương thường chọn mặc váy ngắn trên đầu gối. Lớn hơn, cô sắm những bộ váy khoe hình thể với tông màu nổi bật như đỏ, đen. Nhờ bố mẹ giàu có lên và bản thân kinh doanh online, Mai Phương cũng không tiếc tiền sắm phụ kiện. Cô tiết lộ một chiếc cọ kẻ lông mày của mình có giá 10 triệu đồng. 

Mai Phương tự nhủ phải xinh đẹp và chỉn chu mọi lúc mọi nơi, ngay cả khi đến phòng gym. "Nếu xinh đẹp và gợi cảm, tôi sẽ khiến người khác nhớ đến", cô nói. 

Quen bạn trai, cảm thấy bị lép vế trước gia cảnh nhà anh, Mai Phương càng ăn mặc nóng bỏng hơn. "Nhà anh ấy rất giàu. Họ không quan tâm tôi làm gì, chỉ toàn hỏi nhau sắp tới đi du lịch nước nào", cô kể. 

Cô cũng đã quen với những nhận xét thiếu thiện cảm từ nhỏ, chẳng hạn bị các bạn cấp 3 bẻ son, đập hộp phấn. Vì thế, dù bị đánh giá, Mai Phương vẫn không thay đổi cách trưng diện. 

"Việc ăn mặc sexy có thể coi như một hệ quả từ sang chấn thời thơ ấu", thạc sĩ tâm lý Nguyễn Xuân Phong giải thích. "Sự bỏ quên của những người xung quanh khiến Phương cảm thấy như người vô hình. Để đảm bảo mình luôn luôn hiện diện, cô ấy phản ứng bằng cách ăn mặc gợi cảm".

Theo ông Phong, nỗi sợ bị bỏ rơi như ở Mai Phương không phải hiện tượng hiếm gặp, chủ yếu do tuổi thơ bị gia đình ít quan tâm. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng thể hiện ra bằng cách ăn mặc, mà có thể tự cho mình mắc trọng bệnh, liên tiếp gây sự với người khác.

"Họ khiến những người xung quanh nhớ đến bởi các vấn đề của mình. Vấn đề càng lớn, mức độ quan tâm và chú ý càng cao", chuyên gia nói. Nếu gây ảnh hưởng đến cuộc sống bản thân và người xung quanh, những người này cần đi điều trị tâm lý.

Phó giáo sư - tiến sĩ tâm lý Trần Thành Nam, từ Đại học Giáo dục, Đại  học Quốc gia Hà Nội, thì cho rằng không chỉ người có quá khứ bỏ rơi mà cả người được bao bọc, nuông chiều quá cũng xuất hiện nhu cầu gây chú ý.

"Những đứa trẻ được bố mẹ bao bọc quá mức có xu hướng sợ mọi thứ. Chúng hay kêu đau đầu, đau bụng, choáng váng, đánh trống ngực, chóng mặt để người khác quan tâm, vỗ về", ông Nam giải thích. "Lớn lên, dù không còn quá gắn bó với bố mẹ, những người này vẫn có xu hướng cảm thấy bất an khi không được chú ý nên thể hiện sự yếu đuối, đau ốm hoặc làm những điều kỳ quặc không mấy ai làm".

Trải qua 5 tháng làm việc với nhà tâm lý, Mai Phương tự đưa ra bộ đồ an toàn gồm áo thun và quần jeans bó, vừa tôn hình thể vừa kín đáo. Ban đầu, cô khó chịu vì không được chú ý nữa nhưng dần dần quen. Cô nhận ra thay vì tập trung vào bề ngoài, mình có thể dành thời gian học kinh doanh và gây ấn tượng với người ngoài bằng sự thông minh, nhạy bén.

Mai Phương đã kết hôn với bạn trai ngày trước. "Những bộ váy sexy ngày trước giờ chỉ dành cho các dịp thật đặc biệt và riêng tư", cô nói.

* Tên nhân vật đã được thay đổi

(Nguồn: VnExpress )
Bình luận
vtcnews.vn