Gia đình 2 nạn nhân chết trong đám cháy gần Bệnh viện Nhi Trung ương: Khi nỗi đau chồng chất đau thương

Sức khỏeThứ Tư, 26/09/2018 11:52:00 +07:00

Cặp vợ chồng là nạn nhân chết trong đám cháy gần Bệnh viện Nhi Trung ương ra đi mãi mãi, để lại 2 đứa con thơ dại mồ côi cha mẹ và bố mẹ già bệnh tật ốm đau.

Nước mắt của người ở lại

Tới nhà ông Tạ Đình Tụng – bố anh Tạ Văn Tính, nạn nhân bị thiêu chết trong vụ cháy gần Bệnh viện Nhi Trung ương, trước mặt chúng tôi là ngôi nhà cấp 4 cũ kĩ, nằm sâu trong thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Sau khi chịu ảnh hưởng từ cơn bão số 7, ngôi nhà gần như thiệt hại hoàn toàn, vôi vữa bong tróc theo thời gian, mái nhà yếu tới mức có thể sập xuống bất cứ lúc nào, xung quanh, đồ đạc vẫn ngổn ngang, chồng chất.

Trong nhà, là cặp vợ chồng già bên bộ bàn ghế cũ kĩ, bạc màu. Dưới đất là giường chiếu lấm lem bùn đất, trên tường chiếc bàn thờ tổ tiên hư hỏng, siêu vẹo cũng chưa kịp được dựng lại.

Không gian lặng im, buồn bã, thi thoảng vang lên tiếng sụt sịt, thút thít như cào xé tim gan của người còn sống, ai cũng xót thương cho cảnh "người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh"

ban tho

Bàn thờ cặp vợ chồng thiệt mạng trong vụ cháy gần Bệnh viện Nhi Trung ương.

Ai cũng tưởng rằng, sau khi cháu nội thứ 2 chào đời, gia đình ông Tụng sẽ chỉ còn hạnh phúc và tiếng cười. Nhưng nào ngờ, chỉ vài tháng sau đó, tin dữ liên tiếp ập xuống.

Cặp vợ chồng là nạn nhân bị thiêu chết trong đám cháy gần Bệnh viện Nhi Trung ương lại chính là con của ông. Đứa trẻ thơ dại ốm đau bệnh tật đang điều trị tại Bệnh viện nhi không người chăm sóc, trái ngọt chờ mong của cả nhà trở thành trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. 

Khi biết tin, ông bà như chết đi sống lại không biết bao lần, nhớ lại khoảnh khắc đó, ông Tụng không cầm được nước mắt. “Tôi sốc lắm, nhận được tin bà nhà tôi lịm đi, nước mắt cứ thế trào ra. Chúng tôi đau như chết đi sống lại, nhưng vẫn phải cố gắng không gục ngã, không làm các con ở nhà thêm lo.

Hôm đi cháu có cho tôi mấy chục ngàn, nhưng tôi không dám lấy. Con còn khổ, lại đang đưa cháu đi chữa bệnh, tôi ở nhà đã có các em lo. Nhưng nào có ai hay, hôm ấy là lần gặp cuối cùng của vợ chồng tôi và con. Giờ tôi mất con, các cháu mất bố mẹ rồi chú ạ”.

1 4

 Thi thể 2 nạn nhân trong vụ cháy được đưa khỏi hiện trường.

Bà Hoàng Thị Ngọ (65 tuổi, mẹ anh Tính) cho biết, khi nghe kết quả giám định AND từ đứa cháu ở Hà Nội gọi về, bà buông rơi điện thoại, ngồi sụp xuống đất.

Vợ chồng bà ôm chặt đứa cháu nội, con cả của anh Tính mà gào khóc trong vô vọng. Những đêm trước đó, khi chưa có kết quả giám định, bà vẫn mong một phép màu có thể xảy ra, mong là hai nạn nhân trong vụ hoả hoản không phải các con của mình.

Bà Ngọ cho biết, anh Tính là con cả trong gia đình có 4 anh em. Vợ chồng bà Ngọ đều làm nông nghiệp, lại hay đau ốm nên kinh tế khó khăn. Năm 23 tuổi, anh Tính kết hôn với chị Lành. Sau khi kết hôn, vợ chồng Tính ra ở riêng cạnh nhà bố mẹ đẻ. Sau 5 năm chạy chữa, vợ chồng anh Tính sinh được cậu con trai đầu lòng.

Sau 14 năm, thấy sức khỏe tốt hơn, con trai và con dâu bà quyết định sinh thêm em bé. Tuy nhiên, ngay khi mang thai được 6 tháng rưỡi, chị Lành đã sinh non bé trai và phải nuôi trong lồng kính ở Bệnh viện Đa khoa thành phố Việt Trì.

Khi em bé được 2 tháng lại bị nhiễm khuẩn phổi, suy hô hấp nên ngày 14/9, vợ chồng anh Tính đưa con lên Bệnh viện Nhi Trung ương ở Hà Nội chữa trị. Ai ngờ, chuyến đi định mệnh này lại chính là chuyến đi cuối cùng, không thể trở về của các con bà.

Ôm chặt di ảnh bố mẹ, cháu Tạ Công Thành (SN 2004, con trai lớn của anh Tính, chị Lành) thẫn thờ và không muốn nói chuyện với ai. Có lẽ, nỗi đau này xảy ra quá nhanh đã khiến Thành phải chịu một cú sốc tinh thần quá lớn.

Khi bình tâm hơn, Thành nói chỉ mong em trai (bé Tạ Công Minh) được khỏe mạnh để không phụ lòng bố mẹ đã vất vả biết bao khi sinh được hai anh em.

Bố mẹ đều mất, em bé sơ sinh còn đang điều trị ở bệnh viện, ông bà nội ngoại thì đều đã già cả. Giờ đây, hai đứa trẻ côi cút sẽ thế nào giữa cuộc đời rộng lớn.

Cháu nội 3 tháng tuổi chưa biết ngày về

Sáng 26/9, đại diện Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết: Cháu Tạ Công Minh sinh non 28 tuần, cân nặng sau khi chào đời chỉ được 1,1kg.

Sau sinh, cháu Minh bị suy hô hấp, phải thở máy và thở hỗ trợ oxy gần 2 tháng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Do tình trạng không thuyên giảm, ngày 14/9 Minh được chuyển Bệnh viện Nhi Trung ương.

“Cháu bé vào viện trong tình trạng suy hô hấp nặng, suy tuần hoàn, nhiễm trùng nặng. Sau khi thăm khám, cháu được chẩn đoán viêm phổi mạn tính - tăng áp lực động mạch phổi/đẻ non, theo dõi nhiễm trùng huyết.

Tại khoa Điều trị tích cực, cháu Minh vẫn được hỗ trợ hô hấp bằng thở máy, hỗ trợ tuần hoàn bằng dịch truyền và thuốc vận mạch, sử dụng kháng sinh toàn thân phối hợp, điều trị tăng áp lực động mạch phổi, kiểm soát dịch và điện giải, đảm bảo dinh dưỡng và các biện pháp chăm sóc, điều trị hỗ trợ khác”, đại diện Bệnh viện Nhi Trung ương thông tin.

ta cong minh 3

Đứa bé mới 3 tháng tuổi, thân hình gầy gò, ốm yếu, mồ côi cả cha lẫn mẹ đang chiến đấu giành giật sự sống từng ngày ai cũng đau nhói lòng. 

Các bác sĩ cho biết, trong thời gian tới Minh sẽ được cai máy thở, duy trì sử dụng thuốc kháng sinh, điều trị tăng áp lực động mạch phổi.

Cháu được nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch và đường miệng phối hợp, bổ sung vitamin và các chất vi lượng, khám kiểm tra mắt và thính lực, theo dõi và chăm sóc chặt chẽ tại bệnh viện.

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương, để giúp đỡ gia đình anh chị Tạ Văn Tính và Hà Thị Lành cùng cháu Tạ Công Minh,các chi phí điều trị trong thời gian cháu bé nằm viện do BHYT chi trả theo quy định.

Một số thuốc và vật tư tiêu hao ngoài bảo hiểm, kể cả một số vật dụng thiết yếu khác như sữa, bỉm... sẽ được Bệnh viện Nhi Trung ương hỗ trợ trong thời gian cháu điều trị tại bệnh viện.

Hoàn cảnh bệnh nhi vô cùng đáng thương, hy vọng cộng đồng, các tổ chức, cá nhân sẽ tiếp tục chung tay hỗ trợ cho cháu bé.

Mọi sự chia sẻ xin liên hệ:

Phòng Công tác Xã hội - Bệnh viện Nhi Trung ương. Điện thoại: 024.62738774 (hoặc: 024.62731052).

Tài khoản: Bệnh viện Nhi Trung ương

Số tài khoản: 2771594

Tại: Ngân hàng VP Bank Thụy Khuê – Chi nhánh Hà Nội

Video: Cháy lớn ở Đê La Thành, người dân bàng hoàng kể lại lúc phát hiện 2 thi thể

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn