Giả danh nhà báo quỵt tiền khách sạn

Pháp luậtThứ Bảy, 29/10/2011 06:20:00 +07:00

(VTC News) - Một người đàn ông xưng là “nhà báo”, thuê phòng ở rồi cao chạy xa bay, không trả tiền...

(VTC News) - Ngày 28/10, khách sạn Hùng Vương (số 248 Hùng Vương, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) đã trình báo với CA TP.Tam Kỳ về việc một người đàn ông xưng là “nhà báo” thuê phòng ở rồi cao chạy xa bay, không trả tiền.

Theo phản ánh của khách sạn Hùng Vương, sáng 22/10, một người đàn ông có tên Phạm Mạnh Hùng xưng là “nhà báo” đang công tác tại Tạp chí Văn hóa Phật giáo (Văn phòng phía Nam ở số 56/25 Hậu Giang, quận 6, TP.HCM) đến thuê phòng lưu trú ở khách sạn.

Thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam mang tên Phạm Mạnh Hùng, công tác tại Tạp chí Văn hóa Phật giáo được để lại khách sạn

Khi được yêu cầu xuất trình giấy chứng minh nhân dân, vị khách này chỉ đưa cho nhân viên lễ tân của khách sạn một tấm thẻ ghi nội dung “Hội viên Câu lạc bộ ảnh báo chí thuộc Hội nhà báo Việt Nam" rồi lưu trú tại đây. 

Đến sáng 27/10, Hùng xuống lễ tân yêu cầu làm các thủ tục thanh toán rồi trả phòng với tổng số tiền thuê khách sạn ghi trên hóa đơn gần 2 triệu đồng cho 5 ngày đêm lưu trú cùng các dịch vụ khác.

Tuy nhiên, trong lúc nhân viên viết hóa đơn, Hùng bảo có việc phải ra ngoài và quay lại ngay để thanh toán. Vậy nhưng đã gần 2 ngày vẫn không thấy Hùng trở lại thanh toán tiền khách sạn.

Nghi ngờ, người của khách sạn Hùng Vương đã điện thoại, liên lạc với Tạp chí Văn hóa Phật giáo để xác minh thì được trả lời hoàn toàn không có vị "nhà báo tên Hùng" như tấm thẻ đã ghi.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, xác minh làm rõ.

Bửu Lân-Thùy Dương

Bình luận
vtcnews.vn