Ghi 7 bàn, Đức hóa ác mộng khủng khiếp nhất Brazil

Thể thaoThứ Tư, 09/07/2014 05:46:00 +07:00

(VTC News) - Trận thua không tưởng 1-7 đã chấm dứt mộng vàng World Cup 2014 của Brazil.

(VTC News) - Trận thua không tưởng 1-7 đã chấm dứt mộng vàng World Cup 2014 của Brazil.

Trước trận bán kết, HLV Mourinho đã khẳng định rằng mất Thiago Silva còn khiến Brazil đau đầu hơn khi Neymar nhập viện. Dự đoán của Mourinho quả không sai lầm. Thiếu Thiago Silva, David Luiz dường như vẫn quá tự tin mình đủ sức cáng đáng cả nhiệm vụ phòng thủ lẫn tấn công và cứ thế lên công về thủ suốt cả trận đấu. Nhưng đó chính là điểm yếu để người Đức khoét vào.
David Luiz
 David Luiz chẳng là gì khi thiếu vắng Thiago Silva
Tận dụng triệt để sự hớ hênh của bộ đôi trung vệ Brazil lẫn sự thiếu chắc chắn của hai tiền vệ phòng ngự Fernandinho-Gustavo, Mueller đã nhanh chân mở tỷ số cho Đức ngay phút 11. Ở tình huống này không ai theo kèm tiền vệ đã có 4 bàn thắng ở World Cup 2014 cũng như thừa nguy hiểm để khiến bất cứ hàng thủ nào phải dè chừng.

Bàn thua chóng vánh đập tan ảo mộng ở Estadio Mineirao. Nước mắt đã rơi trên gương mặt các cổ động viên Brazil. Song hóa ra, nỗi buồn chưa dừng lại ở đó. Từ phút 23 đến phút 29, Đức ghi thêm 4 bàn nữa để khép lại hiệp 1 với tỷ số không tưởng 5-0. Toni Kross lập cho mình một cú đúp, hai bàn còn lại thuộc về Khedira và đặc biệt là Klose- người đi vào lịch sử với tư cách chân sút xuất sắc nhất World Cup với 16 bàn.

Bước sang hiệp 2, mục đích của Brazil là có bàn thắng gỡ gạc danh dự, hòng chuẩn bị tâm lý cho trận tranh hạng 3. Nỗ lực kiệt cùng cộng thêm sự nương nhẹ từ hàng thủ tuyển Đức, Brazil thực hiện được mục tiêu ở phút 90 nhờ pha solo dứt điểm hiểm hóc của Oscar. Nhưng trước đó, Schuerrle kịp lập cú đúp để kết quả cuối cùng của trận đấu là 7-1.

Thất bại lịch sử gạch tên Brazil khỏi trận chung kết. Xứ sở Samba sẽ chẳng bao giờ quên nỗi đau này. 200 triệu trái tim Brazil đã cùng chung nhịp đập trước giờ bóng lăn. Để rồi, tất cả vỡ nát dưới sức mạnh của Cỗ xe tăng Đức.
Clip: Đức 7-1 Brazil
-----------------------------------------
Hết giờ.
Đức đã giành vé vào chơi trận chung kết theo cách không thể tuyệt vời hơn. Brazil tự thua nhưng phải thừa nhận Đức đã có 90 phút thể hiện đỉnh cao về mặt chiến thuật. Cỗ xe tăng đang sở hữu một đội hình đồng đều và chơi đầy ăn ý.

90' 1-7. Oscar ghi bàn danh dự cho Brazil. Anh ngoặt bóng vượt qua Boateng trước khi đánh bại Neuer.
87' Ozil chỉ còn Julio Cesar trước mặt song thật tiếc anh lại đưa bóng đi chệch cột dọc, lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 8-0.
85' Brazil có liên tiếp 2 cú sút rất mạnh nhưng đều không đi trúng cầu môn. Hàng thủ Đức chơi không quá quyết liệt, như mở ra cho Brazil cơ hội gỡ lại chút ít danh dự.
80' Tính đến thời điểm này, tuyển Đức đã có 223 bàn thắng tại World Cup, nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào khác và hơn Brazil 3 bàn.
 Pha dứt điểm cực hay của Schuerrle
78' 7-0 cho Đức. Schuerrle kịp lập cho mình một cú đúp. Chỉ mất 3 nhịp từ pha ném biên dọc cánh trái cho đến lúc chạm xà ngang rồi lăn vào lưới.
70' Willian vào thay cho Fred. Nhiều cổ động viên Brazil hẳn ao ước Willian vào sân từ đầu và chơi thay cho bộ đôi gây thất vọng Fernandinho-Gustavo.
68' 6-0 cho Đức. Lahm bình tĩnh đón bóng trong khu vực 16m50, đẩy bóng để Schuerrle đặt lòng cận thành tung lưới Brazil.
65' Pha bóng 3 đánh 1 của tuyển Đức. 3 cái bóng áo sọc đỏ-đen băng xuống nhưng Julio Cesar mới là người chiến thắng cuối cùng. 
62' Brazil chơi tấn công khá hay nhưng Đức có thể ghi bàn bất cứ khi nào.
 Scolari chắc chắn sẽ mất ghế sau trận thua thảm bại này
59' Julio Cesar bay người cản phá pha cứa lòng của cầu thủ Đức.
58' Schurrle vào sân thay cho Klose. 
52' Sai lầm trong cách bắt việt vị của hàng thủ Đức đã giúp Paulinho có cơ hội đối mặt với Neuer. Tuy nhiên, cả hai cú dứt điểm của Paulinho đều tìm đúng đến vị trí thủ thành tuyển Đức
50' Oscar vẩy má cực tốt nhưng Neuer vẫn trụ vững trong cầu môn. Thêm một tình huống chọn vị trí cực hay của Neuer.
 David Luiz chơi tồi tệ dù đang được xem là cầu thủ hay nhất World Cup 2014
48' Brazil khởi đầu tốt và tìm ra được cách xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương. Cú căng ngang của Ramires buộc Neuer phải đổ người phá bóng.

46' Brazil thay liền 2 vị trí. Paulinho và Ramires vào sân thay cho Hulk và Fernandinho. Bên phía Đức, Mats Hummels được cho ra nghỉ, thế bằng Per Mertesacker.

Hiệp 2 bắt đầu. 

Hết hiệp 1

44' Đây mới chỉ là lần thứ 2 trong lịch sử, Brazil để thua tới 5 bàn tại 1 trận đấu ở World Cup, lần trước là khi họ thua Ba Lan tại World Cup 1938.
 Khedira là cầu thủ Đức thứ 8 ghi bàn ở giải này 
40' Nỗ lực của một vài cá nhân Brazil không làm cho lối chơi của đội chủ nhà khởi sắc lên. Trên khán đài, cổ động viên Brazil nước mắt tuôn trào.
38' Đội bóng gần nhất ghi 5 bàn ở bán kết World Cup chính là Brazil (trong trận gặp Pháp năm 1958).
35' Ozil đá phạt nhưng bóng bay chệch khung thành. Suýt chút nữa đã có set tennis trong hiệp 1.
 Klose đi vào lịch sử World Cup
32' Người Brazil chẳng biết xoay sở thế nào. Những cái bóng áo vàng cứ thấy bóng thì chạy theo và Đức cứ thể điều khiển trận đấu như một buổi tập.
29' 5-0... Ác mộng cho đội chủ nhà. Khedira là cái tên tiếp theo xuất hiện trên bảng tỉ số. 
24' 4-0... Fernandinho mất bóng nguy hiểm để Khedira, Toni Kross thoải mái chuyền bóng như trong một buổi tập, để rồi Toni Kross lần thứ 2 ghi tên mình lên bảng tỉ số.
23' 3-0 rồi. Brazil vỡ trận hoàn toàn. Toàn bộ tuyến phòng ngự của Brazil bị phá quá dễ dàng. Toni Kross ung dung tung ra đường dứt điểm cơ bản khi chẳng có ai theo kèm cả.
22' VÀO... 2-0 cho tuyển Đức. Klose lập kỷ lục 16 bàn thắng ở World Cup. 4 cầu thủ Đức xoay sở khéo léo và hạ gục Julio Cesar.
16' Marcelo bị ngã trong vòng cấm. Không có tình huống phạm lỗi ở tình huống này nhưng thái độ đòi phạt đền của Marcelo khiến tuyển Đức nổi nóng. Trọng tài sau đấy đã phải can thiệp nhằm hạ nhiệt đôi bên.

10'VÀO.... 1-0 cho tuyển Đức. Mueller là người ghi bàn. Tiền vệ người Đức không bị ai kèm trong vòng cấm, thoải mái đệm bóng tung lưới Julio Cesar. Thiếu Thiago Silva, Brazil đã phải nếm nỗi đau đầu tiên.
7' Đức bắt đầu tăng tốc phản công trở lại và họ hoàn toàn có cơ hội khi đội hình Brazil thường xuyên dâng cao cũng như đôi lúc mắc sai lầm.

3' Brazil nhập cuộc khí thế và chủ động tấn công ngay từ đầu. Về lý thuyết, cuộc chiến ở khu vực giữa sân ở trận bán kết này sẽ vô cùng nóng bỏng bởi cầu thủ hai bên quá hiểu nhau. Hơn nữa sơ đồ 4-2-3-1 mà hai đội cùng lựa chọn cho thấy quyết tâm đánh chiếm vòng tròn giữa sân.
1' Brazil có 3 thay đổi ở đội hình xuất phát. Dante đá thay Thiago Silva. Oscar đá chính từ đầu. Trong khi Đức giữ nguyên đội hình như trận tứ kết.

Đội hình thi đấu:
Brazil: Cesar, Maicon, Luiz, Marcelo, Dante, Gustavo, Fernandinho, Oscar, Bernard, Hulk, Fred.
Đức: Neuer, Lahm, Boateng, Hummels, Howedes, Kroos, Schweisteiger, Oezil, Khedira, Klose, Mueller.


3H (17h địa phương, ngày 8/7) TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU.

HÌNH ẢNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU
CĐV Hai đội tới sân.
Bên trong sân Mineirao. 
CĐV Brazil chờ đến giờ vào sân. 
Thành phố Belo Horizonte trước giờ đấu. 
Các cầu thủ Brazil tập luyện chuẩn bị cho trận đấu. Trong ảnh là Dani Alves và David Luiz. 
Các cầu thủ Đức tập luyện chuẩn bị cho trận đấu. 

TRỌNG TÀI: Marco RODRIGUEZ (Mexico)

THÔNG TIN LỰC LƯỢNG

Brazil: Neymar (chấn thương) và Thiago Silva (treo giò) không thể ra sân cùng Brazil.
Đức: Shkodran Mustafi (chấn thương).


ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Brazil: Cesar - Marcelo, Dante, Luiz, Alves - Fernandinho, Gustavo - Willian, Oscar, Hulk - Fred.

Đức: Neuer - Howedes, Hummels, Boateng, Lahm - Schweinsteiger, Khedira, Kroos - Schurrle, Muller, Ozil.

TỶ LỆ DỰ ĐOÁN TRÊN GOAL.COM (Tính đến 23h ngày 8/7)
 

Báo điện tử VTC News
Bình luận
vtcnews.vn