Ghen tỵ với 2 nàng dâu 'số đỏ' khi được mẹ chồng chiều chuộng, 'cưng như cưng trứng'

Đời sốngThứ Tư, 08/11/2017 08:00:00 +07:00

Câu chuyện về hai nàng dâu mới tuy sống chung với nhà chồng nhưng cuộc sống lại “nhẹ như lông hồng” và được mẹ chồng luôn yêu chiều, cưng như trứng khiến không ít chị em phải ghen tị.

Con dâu được mẹ chồng “cơm bưng nước rót” tận phòng

Nàng dâu may mắn đó là Lan Anh, hiện đang sinh sống cùng gia đình chồng tại Quận Tân Bình, TP.HCM. Cô dâu mới chia sẻ rằng, cô và chồng (tên Hoàng Long) mới chính thức cưới từ hồi tháng 5/2017 thôi, nhưng Lan Anh đã sống chung với ba mẹ chồng từ tháng 3/2015 rồi.


Lan Anh, cô con dâu may mắn khi gặp được mẹ chồng vừa tâm lý vừa cưng chiều mình

Qua hơn 2 năm chung sống, Lan Anh cảm nhận được mẹ chồng mình là một người rất tốt, tâm lý và sống tình cảm. Từ ngày đầu về chơi đến khi sống cùng nhà, rồi bây giờ chính thức trở thành con dâu, cô chưa bao giờ có điều gì phàn nàn về gia đình chồng.

Theo lời kể của Lan Anh, mẹ chồng cô không hề phân biệt hay so sánh giữa con dâu và con gái. Bà luôn coi cô như con đẻ của mình, đến nỗi mẹ đẻ Lan Anh còn phải thốt lên rằng, mẹ chồng cô còn thương cô hơn cả bà.


Bố mẹ chồng Lan Anh còn khá trẻ trung và hiện đại

“Mẹ chồng em không để em thiếu một thứ gì. Thấy em hết son phấn, nước hoa là đi mua cho. Mẹ để ý thấy em đi tắm hay bị rụng tóc nên mẹ đi kiếm đủ loại dầu gội cho em. Rồi hồi em có bầu, sáng nào đi làm cũng có 1 hũ yến sào, 1 hộp hoa quả, bánh trái mẹ chuẩn bị cho mang đi. Đến trưa 11 rưỡi là ba chồng mang cơm lên văn phòng cho em.

Em đi làm về chỉ tắm rồi ăn hoa quả xong đi ngủ. Mẹ còn hay rủ em tâm sự. Mẹ bảo có gì thì nói với mẹ chứ đừng để trong lòng. Có những lần em buồn nên viết status trên facebook, mẹ đọc được gọi cho em liền.” Cô chia sẻ.

Hiện giờ Lan Anh đã sinh con được 2 tháng nhưng hầu như công việc chăm sóc em bé và chăm sóc con dâu đều do một tay mẹ chồng đảm nhiệm. Lan Anh kể, mới sinh xong, mẹ chồng chăm cô rất kĩ, Nhất nhất không cho cô đụng vào nước lạnh. Sáng tối đều hì hục đun nước cho cô tắm, gội đầu thì mẹ cũng gọi giúp luôn. Việc ăn uống thì có ba chồng lo.

“Thiết nghĩ ai sinh con cũng cực mà em thấy em nhàn lắm. Nằm chơi cho con bú cả ngày rồi mua sắm linh tinh quá trời. Thiết nghĩ kiếp trước không biết em tu bao nhiêu phước đức để kiếp này được làm con dâu của mẹ.Tuy may mắn gặp được bố mẹ chồng tốt nhưng em cũng rất hiếu thảo và yêu thương bố mẹ chồng".

Video: Xôn xao đám cưới mẹ chồng tặng con dâu 100 cây vàng ở Nam Định

“Em thật may mắn khi được làm… con đẻ của mẹ chồng”

Một cô con dâu “số may” khác là Lan Hương, 24 tuổi, hiện đang sống cùng gia đình chồng ở Thanh Trì, Hà Nội. Hương chia sẻ, cô về làm dâu đến nay đã được gần một năm nhưng luôn có cảm giác mình như con gái trong nhà.


Có mấy ai tin đây là tin nhắn mẹ chồng gửi cho con dâu chứ

Hồi mới về nhà chồng, vì chưa quen nên Hương ít nói, ít trò chuyện với mọi người. Mẹ chồng để ý thấy nên thường xuyên động viên cô cứ mạnh dạn hỏi han, tâm sự với cả nhà. Có điều gì khó nói thì có thể nói riêng với mẹ.

Bà cũng là người rất tâm lý. Hương có làm gì sai cũng chẳng bao giờ tỏ thái độ mắng nhiếc, chỉ nhẹ nhàng góp ý “con ơi thế này, thế kia…”. Kể cả khi con dâu mới nấu ăn không ngon thì mẹ chồng cũng chẳng bao giờ kêu than khó ăn hay cằn nhằn gì. Có hôm bà còn vào bếp dạy Hương việc bếp núc.

“Mẹ chồng em tâm lí, thương con dâu như con đẻ. Nhiều khi mắng chồng em nhưng với riêng em thì bà chẳng bao giờ to tiếng cả. Khi em mang bầu do HA cao nên mẹ lo lắm, đi đâu cũng gọi điện hỏi han sức khoẻ e em thế nào. Ăn uống ra sao. Mẹ hay để ý em thích ăn gì rồi mua cho em. Từ khi em sinh, tình cảm mẹ con xích lại gần hơn. Em đẻ mổ nên khó đi lại mẹ là người hàng ngày lau rửa cho em.

Đêm ở viện bà cũng nhận thức chăm hai mẹ con em. Thời gian ở cữ mẹ cơm bưng nước rót tận miệng cho em ngày 3 bữa, đêm thì thức trông cháu. Em và mẹ chồng cũng hay tâm sự nói chuyện nhiều. Thấy càng ngày càng thương mẹ và quý trọng mẹ chồng nhiều hơn và thấy mình thật may mắn".

Cô Tấm
Bình luận
vtcnews.vn