Gerrard lập cú đúp, Liverpool tái chiếm ngôi đầu

Thể thaoThứ Hai, 07/04/2014 12:01:00 +07:00

(VTC News) - Liverpool tiếp tục cho thấy khát vọng chinh phục Premier League bằng chiến thắng sát nút trước West Ham

(VTC News) - Liverpool tiếp tục cho thấy khát vọng chinh phục Premier League bằng chiến thắng sát nút trước West Ham.


Cuộc đua tới ngôi vô địch Premier League năm nay, trên lý thuyết chỉ còn diễn ra giữa 3 đội là Man City, Chelsea và Liverpool. Trong số này, yếu thế hơn cả là The Blues, khi họ đang ít hơn The Kop 2 điểm và chỉ hơn The Citizens 2 điểm, trong khi nửa xanh thành Manchester vẫn còn 2 trận trong tay.
Liverpool đã trở lại ngôi đầu bảng 

Chính vì thế, rất nhiều người hâm mộ đã mong chờ vào một sự trở lại của Liverpool. Lữ đoàn đỏ vẫn còn cả 2 trận đấu với 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp, và trên lý thuyết, họ vẫn còn quyền tự quyết số mệnh cả mùa giải. Họ cũng là cái tên có khả năng cạnh tranh lớn nhất với gã nhà giàu Man City tính đến thời điểm này.
Không phụ lòng của người hâm mộ cũng như các CĐV trung lập, Liverpool đã vào nhập cuộc trận đấu với West Ham một cách đầy hứng khởi. Như thường lệ, Luis Suarez và Daniel Sturridge tiếp tục là 2 mũi công trực diện của đội bóng thành phố cảng.
Ngay phút thứ 3, tiền đạo người Uruguay đã có cú đá phạt đưa bóng đi vọt xà ngang trong gang tấc. 15 phút sau, vẫn là cầu thủ đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới Premier League đưa bóng tìm đến xà ngang sau đường treo bóng rất xoáy từ cánh trái.
Tiếp tục duy trì nhịp độ tấn công trong khoảng thời gian còn lại của hiệp 1, và phải đến những phút cuối, Suarez mới mang về lợi thế cho đội khách. Hậu vệ Tomkins để bóng chạm tay trong vòng cấm và từ chấm 11m, Gerrard đã có bàn mở tỷ số.
Điều ngạc nhiên là chỉ ngay sau đó vài phút, The Hammers đã có bàn gỡ. Pha lộn xộn trước khung thành Liverpool đã được trung vệ Demel cụ thể hóa bằng cú ra chân rất nhanh. Bất chấp phản ứng dữ dội của cầu thủ đội khách khi cho rằng Andy Carroll đã phạm lỗi với Mignolet, trọng tài vẫn công nhận pha làm bàn này.
Bước sang hiệp 2, Liverpool lại quay về hình ảnh bế tắc như họ vẫn thường thể hiện trong suốt mùa giải này. Lữ đoàn đỏ luôn chỉ chơi hay trong 45 phút đầu tiên, và cho đến phút 70, rất nhiều Liverpudian đã tỏ ra lo lắng khi chứng kiến đội nhà chơi bóng thiếu ý tưởng. Thậm chí Andy Carroll đã suýt ghi bàn vào lưới đội bóng cũ nếu như pha đánh đầu dũng mãnh của anh ở phút 62 không tìm tới xà ngang.
Tuy nhiên, có vẻ như thần may mắn trận này đã gọi tên Liverpool. Một lần nữa, đội bóng của Brendan Rodgers lại được hưởng 11m khi trọng tài cho rằng thủ thành Adrian đã phạm lỗi với Flanagan. Không mắc 1 sai lầm nào, Gerrard có bàn thắng thứ hai.
20 phút cuối trận, West Ham dồn toàn lực tấn công. Nhưng với việc trông chờ quá nhiều vào những pha bóng bổng để Carroll không chiến, đội bóng thành London đã không gây được bất ngờ nào cho hàng thủ đội khách. Trái lại, họ còn suýt để thua nếu như Luis Suarez chính xác hơn trong 2 pha đối mặt với thủ thành Adrian ở những phút cuối.
Dù sao, chiến thắng sát nút cũng là vừa đủ để giúp Liverpool đòi lại ngôi đầu bảng đã mất vào tay Chelsea, đồng thời giúp cuộc đua tam mã Premier League năm nay hấp dẫn hơn bao giờ hết.


Phạm Giang
Bình luận
vtcnews.vn