“George cô đơn” chết, rùa khổng lồ tuyệt chủng

Phóng sự - Khám pháThứ Ba, 26/06/2012 10:16:00 +07:00

(VTC News) - Quần đảo Galapagos xinh đẹp của đất nước Ecuador vừa có một buổi đưa tang đầy nước mắt. “George cô đơn” đã ra đi vĩnh viễn.

(VTC News) - Quần đảo Galapagos xinh đẹp của đất nước Ecuador vừa có một buổi đưa tang đầy nước mắt. Chú rùa khổng lồ Lonesome George, hay còn gọi là “George cô đơn” đã ra đi vĩnh viễn. Điều này có nghĩa, loài rùa khổng lồ Chelonoidis Nigra Abingdoni đã tuyệt chủng trên toàn thế giới.
Ông Edwin Naula, Giám đốc Vườn quốc gia Galapagos cho biết, vào sáng 24-6, khi nhân viên của vườn đi tuần tra như thường lệ, đã phát hiện Lonesome George chết tự bao giờ. Theo ông, “cụ rùa” này chết là vì đã quá già, chứ không phải dịch bệnh hay bị thương.

“George cô đơn” đã ra đi vĩnh viễn. 

Chelonoidis Nigra Abingdoni là loài rùa khổng lồ, là hậu duệ cuối cùng của rùa khổng lồ Geochelone Abigdoni. Cụ rùa này đã sống độc thân nhiều năm nay và các nhà khoa học không ngừng tìm cách nhân giống, song không thành công, vì không tìm được đối tác. Nó cũng không chịu giao phối với rùa cái khổng lồ cùng họ.

Theo các nhà khoa học, loài rùa khổng lồ này có tuổi 200 năm. “George cô đơn” đã 100 tuổi và “anh” còn 100 năm chờ đợi các nhà khoa học tìm cách nhân giống, bảo tồn. Nhưng không ngờ, “George cô đơn” lại yểu mệnh như vậy.

 
 

“Cụ rùa” Lonesome George, được phát hiện vào năm 1972, tại đảo Isabela, thuộc quần đảo Galapagos, hòn đảo nổi tiếng thế giới vì có một số loài rùa khổng lồ sinh sống. Với thân hình khổng lồ, chỉ còn cá thể duy nhất, nên nó trở thành biểu tượng của quần đảo xinh đẹp này.

Xác rùa Lonesome George hiện đang được bảo quản tại đảo Galapagos. Xác rùa sẽ được trưng bày tại bảo tàng của đảo, để khách du lịch có thể nghiêm ngưỡng và các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu.

 
 

Galapagos là quần đảo nằm biệt lập ngoài Thái Bình Dương, cách Ecuador tới 600 dặm.

Quần đảo Galapagos được phát hiện bởi giám mục De Berlanga (người Tây Ban Nha), khi ông đi truyền giáo, bị bão đánh dạt vào hòn đảo này từ năm 1535. Ông đã được vinh danh là người phát hiện ra vùng đất tuyệt đẹp, với những con rùa khổng lồ. Ông gọi hòn đảo này là Đảo Rùa, mà theo tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là Galapagos.

 
 

Đảo Galapagos gồm 13 đảo lớn, 6 đảo nhỏ và hơn 100 núi đá trọc nhô lên khỏi mặt nước. Quần đảo nằm trên xích đạo này được hình thành bởi các vụ phun trào núi lửa cách đây 3 triệu năm. Do nằm ở xích đạo, vừa mang tính nhiệt đới, vừa ôn đới, lại hàn đới, nên động thực vật vô cùng phong phú. Loài rùa khổng lồ còn sót lại trên hòn đảo này như chứng nhân cho lịch sử từ khi đảo mới hình thành.

 
 

1835, nhà sinh học vĩ đại Darwin đã đặt chân lên hòn đảo này. Những chú rùa khổng lồ, với hình dáng khác nhau ở 12 hòn đảo khác nhau trên quần đảo này, đã đóng góp một phần vào sự nghiệp bất hủ của ông, là cảm hứng để ông viết thuyết tiến hóa. Nhìn vào mai những chú rùa này, các nhà sinh vật học có thể thấy được sự tiến hóa của muôn loài. Chúng là loài đã sống sót kể từ kỷ nguyên tiến hóa thứ hai.

 

Những chú rùa khổng lồ trên hòn đảo này nặng tới 400kg, dài tới 2m. Thậm chí, có những chú đạt độ lớn cực đại lên đến nửa tấn! Tuổi đời của chúng được tính bằng hàng trăm năm.


An Thái My

Bình luận
vtcnews.vn