Gấu khổng lồ bị bắn chết vẫn ngoạm chặt chân người, cứu hộ phải chặt lìa đầu giải cứu nạn nhân

Khoa học - Công nghệThứ Ba, 21/08/2018 15:39:00 +07:00

Con gấu vẫn ngoạm chặt chân người sau khi bị bắn chết khiến các nhân viên cứu hộ phải chặt lìa đầu con vật để giải cứu nạn nhân.

Vụ việc xảy ra vào ngày 19/8 khi anh Bridger Petrini đang dắt chó đi dạo ở Raton, New Mexico, Mỹ thì bất ngờ bị một con gấu nặng tới gần 200 kg lao tới tấn công. 

1

 Con gầu vẫn ngoạm chặt chân nạn nhân dù đã bị bắn chết. 

Bridger giằng co, tìm mọi cách chống lại con thú dữ, nỗ lực của anh khiến cả 2 lăn xuống suờn đồi. Tận dụng cơ hội, Bridger dùng khẩu súng lục mang bên mình hạ gục con gấu khi nó vừa kịp ngoạm chân anh. 

Tuy nhiên, phần hàm của nó vẫn ngoạm chặt vào chân Bridge khiến anh không thể cử động, cũng không thể gỡ ra. 

Ngay cả khi các nhân viên cứu hộ tới nơi, họ chỉ còn cách chặt lìa đầu con vật và tìm cách gỡ nó khỏi chân nạn nhân. 

Anh Petrini phải khâu hơn 200 mũi, tổn thương nghiêm trọng các dây thần kinh. Mặc dù vậy, nhờ thể trạng tốt, anh Petrini sẽ được xuất viện trong vài ngày tới. 

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn