Gấu cắn lìa tay bé trai 3 tuổi: Gia đình 'đại gia' nuôi gấu 'chui'

Thời sựThứ Ba, 13/01/2015 12:00:00 +07:00

Kiểm tra hồ sơ quản lý cho thấy chủ hộ nuôi gấu không đăng ký nuôi động vật hoang dã tại Chi cục Kiểm lâm TP.HCM.

(VTC News) – Kiểm tra hồ sơ quản lý cho thấy chủ hộ nuôi gấu không đăng ký nuôi động vật hoang dã tại Chi cục Kiểm lâm TP.HCM.

Chiều 12/1, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM cho biết đang khẩn trương điều tra vụ việc em Đ.T.D (3 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM) bị gấu cắn lìa cánh tay.
Căn biệt thư nơi cháu bé bị gấu cắn lìa cánh tay 

Được biết, cháu D là con của một "đại gia" tên Đ.T.T (ngụ số nhà trên), cũng là chủ hộ nuôi con gấu gây ra vụ tai nạn thương tâm. Hiện công an vẫn đang làm rõ chủ hộ này có được phép nuôi gấu trong vườn nhà hay không?

Theo ông Đào Văn Đang – Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP.HCM, ngay sau khi nhận được thông tin gấu cắn lìa tay cháu bé 3 tuổi, đơn vị này đã cử cán bộ xuống nhà số 171, Dương Công Khi, ấp Thới Tây 2, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn để xác minh, điều tra.

Qua kiểm tra hồ sơ quản lý cho thấy chủ hộ này không đăng ký nuôi động vật hoang dã tại Chi cục Kiểm lâm TP.HCM. Hiện tại đại diện kiểm lâm vẫn chưa thể tiếp xúc với gia đình nạn nhân để xác minh con gấu gây họa có nguồn gốc từ đâu?

Cũng theo ông Đang, cán bộ kiểm lâm gặp không ít khó khăn trong quá trình kiểm tra những chủ hộ nuôi gấu vì họ đều thuộc dạng khá giả, đất vườn rộng. Ngoài ra, những hộ nuôi gấu lúc nào cũng kín cổng cao tường nên chính quyền địa phương rất khó phát hiện.

Từ năm 2005 đến nay, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM phải gắn chip điện tử trên mỗi cá thể gấu để quản lý. Đến thời điểm hiện tại có 188 cá thể gấu được đăng ký tại kiểm lâm TP.HCM.
Bên trong căn biệt thư của gia đình "đại gia" ngoài chuồng gấu còn có nhiều chuồng nuôi động vật khác 

Theo người làm công tại ngôi nhà 171, chuồng gấu được ông T làm bằng sắt thép, cao 2m, dài 2m và rộng 1,5m. Con gấu cắn lìa cánh tay cháu bé nặng khoảng 100kg, rất hung dữ.

Ông Trần Minh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp thừa nhận, chủ hộ trên đã nuôi gấu trong vườn nhà từ năm 2011 đến nay. Sau khi phát sự việc, chính quyền địa phương đã báo cáo lên các cơ quan ban ngành có thẩm quyền nhưng không thấy can thiệp.

Trước đó, khoảng 15h30 chiều 11/1, cháu D ngồi chơi gần chuồng gấu trong vườn nhà mình. Trong khi trêu chọc, cháu bé bị gấu cắn vào cánh tay phải kéo vào lồng sắt.

Video: Cuộc chiến đấu của hai chú gấu đen khổng lồ

Bà ngoại cùa cháu bé nhìn thấy kêu cứu người dân đến lôi cháu bé ra ngoài nhưng cánh tay cháu đã bị đứt lìa. Hốt hoảng, gia đình nạn nhân đã dùng điện giết chết con gấu, mổ bụng lấy phần tay ướp đá với mong muốn nối lại tay cho cháu D.

Cháu D sau đó được đưa đến Bệnh viện Hóc Môn rồi chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng I cấp cứu. Sau khi sơ cứu bước đầu, cháu bé được gia đình chở lên Bệnh viện Chấn thương chỉnh TP.HCM hình tiếp tục điều trị.

TS-BS Phan Đức Minh Mẫn, Phó khoa Chỉnh hình nhi - Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM xác nhận, do cháu bé bị gấu cắn được chuyển lên bệnh viện trong tình trạng cánh tay bị đứt lìa, phần đứt liền cánh tay và mỏm cụt đều bị cắn nát nên các bác sĩ không thể nối lại cánh tay cho cháu bé. Theo bác sĩ Mẫn, khi vết thương ổn định, có thể cháu bé sẽ được gắn tay giả. Tuy nhiên, cánh tay giả này chỉ mang tính thẩm mỹ chứ không còn hoạt động được như cánh tay bình thường.

Hưng Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn