Gary Neville: 'Man Utd đá bóng như những cậu bé 9 tuổi'

Bóng đá AnhChủ Nhật, 14/08/2022 07:20:00 +07:00
(VTC News) -

Cựu hậu vệ Gary Neville cho rằng Man Utd bị Brentford vùi dập và bắt nạt theo đúng nghĩa đen ở trận thua 0-4 trong khuôn khổ vòng 2 Ngoại hạng Anh.

"Nếu ai đó nói rằng Brentford sẽ ghi bàn vào lưới Man Utd từ tình huống cố định, tôi sẽ đồng ý. Erik ten Hag đã chọn đội hình với thể hình nhỏ bé, rồi hy vọng họ chơi áp đảo Brentford.

Man Utd phải thích nghi với cuộc chiến thể chất ở Ngoại hạng Anh. Nhưng ở trận đấu này, cứ như thể chúng ta đang xem đội bóng của những cậu bé 9 tuổi (Man Utd) đấu với đội bóng chuyên nghiệp (Brentford) vậy", cựu hậu vệ Gary Neville chỉ trích Man Utd sau thất bại 0-4 của CLB cũ trước Brentford ở vòng 2 Ngoại hạng Anh. 

Gary Neville: 'Man Utd đá bóng như những cậu bé 9 tuổi'  - 1

Ronaldo bất lực trong thất bại của Man Utd. 

Sau trận thua 1-2 trước Brighton & Hove Albion, HLV Erik ten Hag đưa Cristiano Ronaldo trở lại đội hình chính. Với hàng loạt hảo thủ như Ronaldo, Jadon Sancho, Marcus Rashford, Bruno Fernandes, Christian Eriksen, Man Utd được kỳ vọng thắng Brentford để có 3 điểm đầu tay ở Ngoại hạng Anh 2022/2023.

Dù vậy, nửa đỏ thành Manchester bị đối thủ lấn át hoàn toàn. Brentford ghi 4 bàn sau 7 cú sút trong hiệp 1 để dập tắt hy vọng có điểm của Man Utd. Ngay cả khi gặp những đội yếu ở mùa trước, Brentford cũng chưa từng dẫn đối thủ tới 4-0 sau nửa đầu trận đấu.

"Tôi nghĩ Man Utd sẽ chơi tốt, nhưng rốt cục họ bị đối thủ hành hạ, bắt nạt và 'xoay' theo cách không thể tin nổi trong một giờ đồng hồ đầu tiên. Dưới thời 3 HLV gần nhất, các cầu thủ Man Utd cho thấy họ không chạy đủ nhiều. Họ đã đánh mất hoàn toàn sự tự tin. Man Utd cần được cứu giúp. Họ đã rơi xuống mức còn thấp hơn trước đây. Đội bóng này đang rất, rất tệ hại", Neville đánh giá thêm. 

Gary Neville: 'Man Utd đá bóng như những cậu bé 9 tuổi'  - 2

Brentford áp đảo Man Utd trong cả hiệp 1. 

Theo cựu HLV Valencia, Man Utd đang trải qua cơn ác mộng. 9 ngày nữa, "Quỷ đỏ" sẽ so tài với Liverpool ở vòng 3 Ngoại hạng Anh. Lúc này, Man Utd đang xếp cuối bảng và chưa nhìn thấy tia hy vọng hồi sinh.

"Erik ten Hag sẽ phải chờ đợi 9 ngày cho trận đấu tiếp theo. Tôi không nhìn thấy tín hiệu lạc quan nào cả, trong bối cảnh Man Utd trải qua cơn ác mộng như thế", Neville bi quan. 

Cựu thủ môn Tim Howard của Man Utd ví đội bóng cũ như "rạp xiếc", với những thất bại triền miên kéo dài từ mùa trước tới mùa này, dù "Quỷ đỏ" đã chi hàng trăm triệu bảng để chiêu mộ tân binh và trả lương cho cầu thủ.

"Tôi thấy tiếc cho cổ động viên Man Utd. Người hâm mộ muốn đến sân xem đội bóng của mình thi đấu, nhưng đội bóng ấy giờ chẳng khác nào gánh xiếc. Có rất nhiều thứ sai lệch đang diễn ra tại đây. Sai lầm ấy càng bị tô đậm bởi những trận thua trước Brighton và Brentford.

Ở cả hai trận đấu, các đối thủ của Man Utd đều chơi tốt hơn nhờ tổ chức đội hình ổn định hơn. Họ di chuyển, vận hành lối chơi ấn tượng và được quản lý ở cấp độ CLB hiệu quả hơn.

Man Utd không có sự liên kết, không hiểu ý, không có phong cách thi đấu, trong khi HLV trưởng chỉ ngồi đó và không làm bất cứ điều gì, từ điều chỉnh, đưa Varane vào sân đá sơ đồ 3 trung vệ, hay ít nhất bày tỏ sự bất mãn với những gì đang diễn ra", Howard phân tích thêm. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn