Gặp nạn khi xả thân cứu 2 nữ sinh đuối nước: Nam thanh niên dang dở giấc mơ ở tuổi đôi mươi

Thời sựThứ Ba, 09/04/2019 18:05:00 +07:00

Lúc ngoi lên bờ, Thanh nhìn quanh không thấy dáng người bạn thân nên cất tiếng gọi trong vô vọng, rồi mọi người nói Sinh đuối sức và mất tích.

Chuyến dã ngoại định mệnh

Ngày 9/4, không khí nhuốm một màu tang thương vẫn bao trùm căn nhà nhỏ của chàng trai Ngô Hà Sinh (khối phố 7B, phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Sinh chính là nam thanh niên đã dũng cảm xả thân cứu 2 nữ sinh trước thủy thần khi đang tắm biển ở Thừa Thiên – Huế.

Anh-nam-thanh-nien-xa-than-cuu-nguoi 1

Nguyễn Duy Thanh bàng hoàng kể lại giây phút cùng Sinh cứu nạn 2 nữ sinh. 

Cùng người thân, hàng xóm, bạn bè túc trực tại đám tang Sinh kể từ khi thi thể Sinh được đưa về quê nhà Quảng Nam (rạng sáng 8/4), Nguyễn Duy Thanh (24 tuổi, trú TP Tam Kỳ, Quảng Nam) dường như đã không chợp mắt, ngả lưng một giây phút nào.

Mọi người không khỏi đau lòng khi nhìn Thanh trong bộ dạng thẫn thờ. Thanh đến giờ vẫn không muốn chấp nhận sự thật phũ phàng rằng người bạn thân thiết của mình đã vĩnh viễn đi xa sau chuyến dã ngoại định mệnh.

Phải mất một hồi lâu, Thanh mới trấn an tinh thần, thuật lại buổi cắm trại đã đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của Sinh.

Anh-nam-thanh-nien-xa-than-cuu-nguoi 2

Vùng biển nơi Sinh gặp nạn.  

Thanh kể, sau khoảng thời gian lên lịch, chiều 6/4, Thanh cùng Sinh và một vài người bạn chung xóm trọ rủ nhau ra biển Tân Cảnh Dương (xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) cắm trại. Đúng lúc này cũng có một nhóm sinh viên Trường Đại học Y dược - Đại học Huế xuống tắm.

Bất thình lình, từ dưới bãi tắm, Thanh và Sinh thấy những cánh tay chới với ngoi lên mặt nước cùng tiếng kêu cứu.

Theo phản xạ tự nhiên, cả hai không ngần ngại, bất chấp hiểm nguy lao nhanh ra vũng nước xoáy cứu 2 nữ sinh gặp nạn.

Nhắc đến đây, Thanh nhớ lại: Lúc ấy, nhiều người cứ nghĩ hai nữ sinh đùa giỡn nhưng Sinh quay sang em và hét lớn: "Chết đuối thiệt chứ không phải giỡn đâu. Vậy là cả hai đứa liều mình bơi ra, phối hợp đưa 2 nạn nhân vào bờ”.

Đến khi cảm nhận được các nữ sinh đã thoát hiểm thì cũng là thời điểm Sinh và Thanh kiệt sức. Gắng hết sức bình sinh vật lộn với cơn sóng dữ, Thanh mới ngoi khỏi mặt nước biển, sau đó di chuyển vào bờ.

“Quan sát xung quanh không thấy Sinh đâu, em đã cất tiếng gọi "Sinh ơi" trong vô vọng. Mọi người trên bờ bảo Sinh đuối sức và mất tích rồi", Thanh nghẹn ngào nói.

Suốt một ngày bám trụ nơi bãi biển chờ tin tức từ lực lượng cứu hộ, Thanh luôn cầu nguyện phép màu sẽ đến, rằng Sinh sẽ an toàn trở về. Nhưng khi tận mắt thấy thi thể người bạn của mình, cậu thanh niên dũng cảm này không cầm được những giọt nước mắt đau đớn.

Phép nhiệm màu đã không đến với cậu con trai hiếu thảo

Một ngày sau khi chuyến xe đưa thi thể Ngô Hà Sinh về đến nhà, ông Ngô Hà Nam (60 tuổi, cha đẻ Sinh) vẫn chưa hết bàng hoàng sau cái chết đột ngột của con trai.

Ông Nam khóc nghẹn chia sẻ, lời hứa mới hôm nào của cậu con trai hiếu thảo dường như vẫn còn văng vẳng bên tai. Ông Nam nhớ như in, cách đây mấy tháng, đúng vào ngày nhận bằng tốt nghiệp đại học, Sinh thủ thỉ với ông rằng sẽ kiếm một công việc ổn định để thay ba mẹ nuôi cậu em trai ăn học thành tài.

Anh-Nam-thanh-nien-xa-than-cuu-nguoi 3 3

Bà Liên thẫn thờ bên di ảnh của con trai. 

Thời điểm Sinh lâm nạn vì xả thân cứu người, Sinh mới xin vào làm tại một công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin ở Đà Nẵng được đúng 3 tuần.

“Hôm xin phép ba mẹ ra Huế chơi cùng bạn bè chung trọ, nó bảo nhận tháng lương đầu tiên sẽ biếu ba mẹ, vậy mà lời hứa ấy chỉ còn trong dang dở.

Nuôi con, tôi không kỳ vọng con tài giỏi hơn người và cũng không trông mong con đỡ đần mẹ cha như đã hứa. Giờ tôi chỉ mong đứa con ngoan hiền, hiếu thảo trở về trong vòng tay của tôi thôi”, ngồi vật vờ bên cỗ quan tài của Sinh, bà Thân Thị Liên (58 tuổi, mẹ Sinh) khóc nức nở.

Anh-Nam-thanh-nien-xa-than-cuu-nguoi 6

Ngô Hà Sinh (bên trái) tại buổi lễ tốt nghiệp. 

Nhắc tới đứa con trai dũng cảm của mình, bà Liên tâm sự, Sinh ham học và có sở thích ca hát. 

Trong số vô vàn dự định ấp ủ, Sinh từng trải lòng với mẹ, rằng sau này kiếm được nhiều tiền, Sinh sẽ tậu cây đàn mới để thỏa chí đam mê.

Thế nhưng, đau đớn thay, tất cả những ước mơ, dự định ấy giờ đây mãi dang dở bởi Sinh đã vĩnh viên lìa xa cõi trần ở cái tuổi 22 tươi đẹp của đời người.

Anh-nam-thanh-nien-xa-than-cuu-nguoi 4 7

Cha Sinh (bên phải) nhận sự động viên của mọi người. 

Là một trong những người thường xuyên túc trực ở đám tang của Sinh, ông Ngô Anh Hà (Chủ tịch UBND phường Điện Nam Đông) tự hào: “Hết thảy bà con ở đây rất đỗi cảm kích trước hành động xả thân cứu người của Sinh.

Nhiều tổ chức từ thiện, nhà hảo tâm gần xa đã liên hệ và hỗ trợ gia đình tổ chức đám tang cho Sinh”, ông Hà chia sẻ.

Truy tặng danh hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm"

Trung ương Đoàn vừa có quyết định truy tặng danh hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho Ngô Hà Sinh vì hành động quên mình cứu 3 sinh viên Trường ĐH Y dược (ĐH Huế) khỏi đuối nước.

Người bạn cùng tham gia cứu người với Sinh là Nguyễn Duy Thanh (24 tuổi) cũng được trao tặng danh hiệu trên.

Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế cho biết trong chiều nay (9/4), đại diện Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế sẽ vào Quảng Nam để trao danh hiệu trên cho gia đình Sinh.

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn