Gặp lại ca sinh 5 nổi tiếng Việt Nam trước Tết Ất Mùi

Thời sựThứ Tư, 18/02/2015 12:46:00 +07:00

Lúc 19h10 ngày 17/3/2013, các bác sỹ tại Bệnh viện Từ Dũ, TP.HCM đã đón nhận một ca sinh 5 kỷ lục trong niềm vui sướng đầy bất ngờ.

(VTC News) – Lúc 19h10 ngày 17/3/2013, các bác sỹ tại Bệnh viện Từ Dũ, TP.HCM đã đón nhận một ca sinh 5 kỷ lục trong niềm vui sướng đầy bất ngờ.

Những ngày cuối năm 2015, chúng tôi tìm lại ngôi nhà của chị Lê Huỳnh Anh Thư (30 tuổi, mẹ 5 cháu bé) trong con hẻm nhỏ đường Trần Phú, Q.5, TP.HCM. Thật bất ngờ khi trước mắt chúng tôi 5 đứa bé có dáng người, nét mặt hao hao nhau đang vui đùa náo nhiệt cả khu xóm.
Từ trái sang: Phượng, Huynh, Đệ, Lộc, Muổi. Ảnh: Phan Cường
Bà Huỳnh Thị Phụng (64 tuổi, bà nội 5 bé) đang làm trò, nô đùa, dỗ ngoan để chị Thu cho các bé ăn. Hết lượt này đến lượt khác, chị Thu đút chobé này ăn xong lại quay sang đút cho bé khác ăn. Cả 5 bé nghịch ngợmkhông đứng yên một chỗ, chạy lăng xăng khắp sân.

Khi thấy những ngườihàng xóm đi học hay đi làm về, các bé chạy ùa vào nắm quần, kéo áo, ríurít khiến mọi người ai cũng thấy vui.
 Chị Thư đang cho bé Huynh ăn cháo. Ảnh: Phan Cường
Bà Phụng cho biết, các bé hầu hết đều mạnh khỏe, chiều cao, cân nặng bình thường như các trẻ khác. Hiện đã có 3 bé đi nhà trẻ từ lúc 18 tháng tuổi, còn 2 bé khác vẫn đang ở nhà do tài chính gia đình eo hẹp.

"Thêm vào đó, nhiều trường không dám nhận cả 5 bé cùng một lúc vì mới có 3 đứa vào học mà chúng “quậy” riết khiến cô giáo chịu không nổi, 5 đứa vào chung nữa thì không biết nói sao...” – bà Phụng cười nói.
 5 bé chơi trò đoàn tàu lửa. Ảnh: Phan Cường
Bà Phụng kể lại cách đây một năm, vào đêm 30 Tết, nhà nhà, người người đang lo công việc đón Tết, mừng Xuân thì gia đình bà đang lo bệnh cho bé gái út bị bệnh phải nhập viện.

Bé út bị bao tử trào ngược, ăn uống bao nhiêu là nôn ra. Đây cũng chính cũng là lý do mà bé út có thân hình thấp bé, nhẹ cân so với những bé khác.
Bà Phụng nhớ lại câu chuyện vui khi đưa các bé đến bệnh viện Nhi Đồng 1 (Q.10) khám bệnh. Bà đến gặp bác sỹ khám một bé, xong rồi bà ẵm bé ra ngoài. Lát sau quay lại, bác sỹ thấy bà ngồi đợi nữa, mới hỏi: “Ủa sao khám rồi mà bà chưa về còn ngồi đây?”

Bà Phụng đáp lại: “Thưa, đứa này là đứa khác”. Nói rồi bà Phụng trình bày ự việc, bác sỹ “à” một tiếng và lần lượt 5 bé được ưu tiên khám cùng lúc để nhanh về nhà. 
Video: Ca sinh 5 nổi tiếng Việt Nam

Bà Phụng chia sẻ, bà và chị Thu không làm việc gì chỉ ở nhà chăm sóc các bé nên anh Nguyễn Thanh Hiếu (40 tuổi, chồng chị Thư) là lao động duy nhất của cả gia đình.

Anh Hiếu làm tài xế taxi Mai Linh thu nhập khoảng 6-7 triệu đồng/tháng. Tiền lương của anh dành dụm để lo cho 5 bé cũng khiến kinh tế của gia đình ngày càng khó khăn. Những ngày anh Hiếu nghỉ việc, anh phụ giúp gia đình đưa đón các con đi học, đi chơi.
“May mà trời thương, tôi cũng ít bị bệnh, khỏe mạnh chứ không thì việc chăm lo cho cả 5 bé của hai vợ chồng thằng Hiếu cũng vất vả lắm.
 Bà Phụng đang chăm sóc 5 cháu bé. Ảnh: Phan Cường
Mỗi tháng gia đình chi tiêu trên 10 triệu đồng, trong khi chỉ có một người làm mà nuôi đến 8 miệng ăn nên tôi cũng lo lắm. Chỉ riêng tiền học phí 3 bé đi nhà trẻ, mỗi tháng đóng 1,5 triệu đồng/tháng/bé.

Nay mai chúng lớn lên, cả 5 đứa cùng ăn học thì lúc đó chúng tôi không biết xoay xở thế nào. Chúng tôi mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ nhà nước, như việc giúp đỡ về khoản phí học hành của các bé…”.
Theo bà Phụng, phía công ty taxi Mai Linh – nơi anh Hiếu công tác cũng đã hỗ trợ về tiền, quà cho các bé vào dịp lễ, Tết. Riêng công ty sữa như cam kết thì vẫn hỗ trợ tiền đến 36 tháng tuổi cho các cháu.
Nhìn 5 đứa trẻ đang hồn nhiên vô tư nô đùa, bà phụng bỗng trầm ngâm: “Với tình hình tài chính gia đình ngày càng eo hẹp như vậy, có lẽ Tết năm nay gia đình chỉ sắm ít bánh kẹo, mứt và vài ký củ kiệu là đủ. Còn phải dành dụm nhiều để lo cho cả 5 bé...”
Video: 5 bé chơi trò đoàn tàu lửa

Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn