Gặp hóa thân của 'thần khỉ' với cái đuôi bí ẩn mọc sau lưng

Phóng sự - Khám pháThứ Sáu, 20/06/2014 06:14:00 +07:00

(VTC News) – Các tín đồ tin rằng chỉ cần được chạm vào cái đuôi của “thần khỉ” thì mọi ước vọng cầu xin của họ đều sẽ trở thành hiện thực.

(VTC News) – Các tín đồ tin rằng chỉ cần được chạm vào cái đuôi của “thần khỉ” thì mọi ước vọng cầu xin của họ đều sẽ trở thành hiện thực.


Một thiếu niên Ấn Độ bỗng chốc trở nên nổi tiếng và được người dân tôn thờ như thần linh, vì cậu có… một cái đuôi dài chừng một gang tay. Arshid Ali Khan, cậu bé mồ côi 13 tuổi, đã trở thành một biểu tượng thiêng liêng của bang Punjab (Ấn Độ), nơi cậu đang sinh sống.

Người dân địa phương ca ngợi Arshid là hóa thân của thần khỉ Hanuman, một nhân vật thần thoại Hindu được kể lại trong sử thi Ramayana, và gọi cậu là Balaji. Trớ trêu thay, cũng chính cái đuôi “thần” lại đang khiến Arshid phải ngồi xe lăn, và gia đình cậu bé phải cần nhắc việc loại bỏ nó đi để Arshid có thể sống bình thường.

“Cái đuôi này là do Thượng Đế ban cho cháu. Cháu được tôn thờ bởi vì khi cháu cầu nguyện với Thượng Đế thì những mong muốn của mọi người sẽ trở thành hiện thực. Cháu cũng không thấy phiền gì về nó cả”, Arshid rất tự hào khi nhắc đến “thần vật” của mình.

Arshid Ali Khan, cậu bé 13 tuổi ở bang Punjab Ấn Độ với cái đuôi kỳ lạ của mình. 

Arshid hiện đang sinh sống cùng với ông nội Iqbal Qureshi và hai người chú của mình tại bang Punjab, sau khi người cha qua đời lúc cậu bé mới lên bốn tuổi và mẹ cậu cũng tái giá không lâu sau đó.

Ông Qureshi, một giáo viên âm nhạc tại địa phương, cũng chính là người đầu tiên phát hiện ra những điểm “thần thánh” của cậu bé. “Khi bắt đầu tập nói lúc mới lên một tuổi, thằng bé đã có thể nói ra rất nhiều tên gọi của các vị thần thuộc các tôn giáo khác nhau. Đó cũng là lúc tôi nhận ra có điều gì đó thiêng liêng và thần thánh trong con người Arshid”, ông kể lại.

Ngôi nhà Arshid đang sinh sống nhanh chóng được sửa sang thành một ngôi đền, nơi các tín đồ của cậu bé có thể đến viếng thăm, lễ bái và nhận được phước lành bằng cách… chạm vào cái đuôi của “thần khỉ”.

“Rất nhiều người sau khi đến đây đã đạt được ước nguyện của mình”, ông Qureshi tuyên bố. “Nhiều cặp vợ chồng không có con tìm đến Balaji để cầu xin giúp đỡ. Ngài đã ban phép lành cho họ và hầu hết sau đó đều đã có thể thụ thai”.

Người dân địa phương tôn thờ Arshid là ‘hóa thân của Hanuman’, vị ‘thần khỉ’ tài phép trong thần thoại Hindu giáo 

Tuy nhiên Arshid thường gặp khó khăn để có thể vừa học tập vui chơi với bạn bè đồng trang lứa, lại vừa có thể dành thời gian cho các tín hữu trung thành. “Cháu phải đi học vào các ngày trong tuần. Nhưng khi được nghỉ vào chủ nhật, sẽ có khoảng 20-30 người đến nhà xin gặp cháu”.

Cậu bé cũng cho biết rằng không ai trêu chọc cậu mà mọi người đều rất muốn được nhìn thấy cái đuôi kỳ lạ đó. Thế nhưng chính cái đuôi “quyền phép” lại đang gây rắc rối. Arshid hiện không đi lại được mà phải sử dụng xe lăn, đồng thời còn gặp phải một số rối loạn chức năng không được chẩn đoán.

Một số bác sỹ cho rằng đó là một dạng của bệnh giòn xương (một dạng rối loạn chức năng), trong khi một số khắc lại khẳng định rằng cái đuôi là dị tật phát triển nhô ra từ xương sống. Vài người thì cho rằng cậu bé bị chứng “nứt đốt sống” bẩm sinh, và chứng này có thể gây bại liệt nếu không được chữa.

Một bác sỹ phẫu thuật hàng đầu cũng đã đến thăm và khẳng định rằng có thể giúp Arshid loại bỏ thành công phần “dị tật” này. Thế nhưng gia đình cậu bé tỏ ra nghi ngờ và tuyên bố rằng họ thay mặt cậu bé quyết định giữ lại cái đuôi chứ không muốn thực hiện một ca phẫu thuật có thể gây nguy hiểm.

Tuy nhiên ông Qureshi cũng tuyên bố rằng “Đó là quyết định của Balaji. Nếu nó muốn được cắt bỏ cái đuôi thì chúng tôi cũng không phản đối. Chúng tôi đã đưa cháu đến gặp bác sỹ ngay khi nó không đi lại được, để xem họ có thể làm gì”.

Các tín đồ tin rằng việc tôn thờ Arshid và được chạm vào cái đuôi ‘thần’ sẽ giúp cho ước nguyện của họ trở thành hiện thực. 
Tuy nhiên cái đuôi lại khiến cậu bé không thể đi lại được và có thể buộc phải cắt bỏ để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài. 

Riêng đối với Arshid, cậu bé hoàn toàn không tin rằng việc cắt bỏ cái đuôi sẽ khiến đám đông không còn đổ xô đến nhà cậu để cầu xin phước lành nữa. “Các bác sỹ có thể cắt bỏ cái đuôi này, nhưng mọi người vẫn sẽ tiếp tục tin tưởng vào cháu”, cậu bé khẳng định.

Dù sao thì với cơ thể kỳ lạ và cả những câu chuyện được thêu dệt trong suốt những năm qua, cậu bé “hóa thân của Hanuman” cũng đã trở thành một trong những biểu tượng linh thiêng của đất nước Ấn Độ nổi tiếng với những điều thần bí. Cầu chúc cho cậu sẽ tự mình nhận được phước lành, như những gì mà cậu đang “ban” cho các tín hữu nơi đây.


Thái Hồ
Bình luận
vtcnews.vn