Gặp cảnh sát, người đi đường ngã nứt sọ?

Bạn đọcThứ Hai, 05/05/2014 01:55:00 +07:00

Nhiều người dân vây giữ chiếc xe đặc chủng của lực lượng Cảnh sát trật tự yêu cầu làm rõ việc một thanh niên địa phương này bị ngã nứt sọ.

Trưa 4/5, nhiều người dân xã Phước Thái (huyện Long Thành, Đồng Nai) vây giữ chiếc xe đặc chủng của lực lượng Cảnh sát trật tự (CSTT) Công an huyện, yêu cầu làm rõ việc một thanh niên địa phương này bị ngã nứt sọ.

Trước đó, anh Trương Văn Hạnh (22 tuổi, ấp Long Phú, xã Phước Thái) điều khiển xe máy trên quốc lộ 51 đoạn qua xã Phước Thái, bị ngã ra đường dẫn đến chấn thương sọ não.
Người dân vây giữ xe mô tô của công an 

Một người dân cho hay, khi đang ngồi ở quán cà phê ven đường thì nghe tiếng còi của cảnh sát. Ngay sau đó, một CSTT lao ra đường, dùng gậy ba trắc đánh mạnh vào tay thanh niên đi xe máy. Người điều khiển xe máy loạng choạng, lao xe thêm một đoạn nữa thì bị công an ném theo cây gậy, trúng vào người, ngã ra đường.

Sau khi xảy ra vụ việc, công an đã chuyển chiếc xe máy của nạn nhân đi, đồng thời định đi khỏi hiện trường nhưng đã bị người dân giữ lại. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, các cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường, lập biên bản để làm rõ.

Bước đầu, phía Công an huyện Long Thành cho rằng sự việc xảy ra vào lúc tổ cảnh sát trật tự thuộc đội CSTT Công an huyện Long Thành đang làm nhiệm vụ giữ trật tự lòng lề đường ở khu vực trên; phủ nhận việc công an đánh người mà cho rằng do anh Hạnh thấy công an nên hoảng và tự ngã.

Theo TPO
Bình luận